Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên long bát bộ gây tiếc nuối vì mặt biến dạng

Được công nhận cả về tài năng lẫn nhan sắc song nữ diễn Thư Sướng lại có sự nghiệp không mấy suôn sẻ.

Nữ diễn viên Thư Sướng tham ra hoạt động nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ, cô nổi cùng thời với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch. Nhắc đến các tác phẩm và vai diễn nổi bật của Thư Sướng không thể không kể đến nhân vật Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên long bát bộ (2003), Kiến Ninh công chúa trong Lộc đỉnh ký (2008), Đổng Ngạc Phi trong Hiếu Trang bí sử, Kim Mai Lệ trong Kim phấn thế gia,... Năm 2002, Thư Sướng đoạt giải thưởng Kim Ưng dành cho diễn viên truyền hình triển vọng.

Trong đó Thiên Sơn Đồng Lão là một nhân vật bí hiểm đặc biệt trong tiểu thuyết Thiên long bát bộ của nhà văn Kim Dung. Thiên Sơn Đồng Lão nguyên là chủ nhân cung Linh Thức, vốn là một lão bà nhưng lại mang sức vóc của một cô bé. Thiên Sơn Đồng Lão cũng chính là người đã giúp đưa Hư Trúc trở thành một đại cao thủ võ thuật.

Thiên Đồng Sơn Lão do Thư Sướng thể hiện được đánh giá thành công nhất từ trước đến nay.

Thiên Đồng Sơn Lão do Thư Sướng thể hiện được đánh giá thành công nhất từ trước đến nay.

Là nhân vật bà lão 90 trong hình hài của đứa bé tuổi 12 nên thử thách lớn nhất đối với diễn viên đóng vai này là phải làm sao lột tả được tính khí của một bà cụ trong dáng vẻ trẻ con.

Khi được mời đảm nhận vai diễn khó này, Thư Sướng chỉ mới 15 tuổi. Trong phim, cô không những hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình mà còn tô điểm cho nhân vật Hư Trúc của Cao Hổ sinh động hơn.

Ấn tượng nhất là khi Thiên Sơn Đồng Lão cười, nụ cười lộ rõ vẻ ngạo mạn, nhưng sắc mặt và ánh mắt lại chất chứa sự cô đơn, nỗi ai oán... về mối tình dang dở giữa bà và Tiêu Dao Tử. Quả thật, khó ai ngờ được rằng một cô bé mới 15 tuổi lại lột tả tài tình nội tâm phức tạp của nhân vật này; ngay cả các diễn viên “già nghề” như Hồ Quân, Cao Hổ cũng phải khen ngợi hết lời.

Đây cũng là vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của Thư Sướng, đưa cô lên hàng sao hạng A, được hâm mộ khắp đại lục và châu Á.

Sau vai diễn để đời, với sự nỗ lực của mình, Thư Sướng đã dần dần được đảm nhận các vai chính như Tiểu Ngọc trong Bảo Liên Đăng, Thủy Sinh trong Liên Thành Quyết, Tinh vệ trong Chuyện nàng Tinh vệ lấp biển,... Tuy những phim này không lớn nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Những năm đầu thế kỷ 21, Thư Sướng được đánh giá cao hơn hẳn Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Đường Yên. Cô chẳng những được xem như nữ thần của cánh mày râu mà còn được xếp vào hàng mỹ nữ sẽ “thống trị” làng phim Hoa ngữ sau này.

Nổi tiếng là thế, thành công là thế, ấy vậy mà kể từ năm 2007, sự nghiệp của Thư Sướng bất ngờ chững lại. Cô nàng không còn được giới truyền thông Hoa ngữ nhắc đến thường xuyên và cũng chẳng còn được ưu ái xếp vào hàng nữ diễn viên được yêu thích hàng đầu.

Thư Sướng bỗng dưng bị chìm giữa rừng người đẹp Hoa ngữ, cô thậm chí còn kém nổi tiếng hơn Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Đường Yên – những bạn đồng trang lứa từng bị cô qua mặt.

Một cách khách quan, Thư Sướng diễn không tồi, nhưng trong bối cảnh ngày càng có nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng xuất hiện thì Thư Sướng cần phải tạo dựng cho mình một phong cách riêng. Nếu không, cô sẽ dễ dàng chìm nghỉm và bị khán giả lãng quên không thương tiếc.

QQ đưa tin mới đây Thư Sướng xuất hiện trong buổi livestream bán hàng. Gương mặt thiếu sự trẻ trung, làn da sưng phù kém đàn hồi và chiếc cằm nhọn của cô gây chú ý.

Cằm của Thư Sướng ngày càng nhọn bất thường, khán giả khó nhận ra cô mỗi lần xuất hiện.

Theo QQ, Thư Sướng sinh năm 1987, cùng tuổi với Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh nhưng có ngoại hình già dặn hơn do ảnh hưởng từ việc phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, cô thường xuất hiện với gương mặt đơ cứng, ít biểu cảm, khiến khán giả tiếc nuối nhan sắc trẻ thơ, trong veo một thời của cô.

"Cô ấy từng rất xinh đẹp, tại sao lại động chạm dao kéo chứ", "Thư Sướng là nữ diễn viên giỏi, tại sao cô ấy lại chạy theo con đường chỉnh sửa nhan sắc để gây chú ý trên màn ảnh. Diễn viên nên dựa vào diễn xuất chứ không phải mặt mũi. Càng sửa càng hỏng. Giờ đây, sự nghiệp của cô ấy cũng mất luôn", "Trước đó, Thư Sướng có thể đứng chung với Lưu Diệc Phi trong Kim phấn thế gia mà không hề lép vế. Diễn xuất linh động, ngoại hình thu hút, giờ đây một người là sao hạng A, một người ngày càng im ắng", là bình luận của khán giả trên QQ.

Khán giả tiếc nuối ngoại hình trước đó của Thư Sướng.

Được công nhận cả về tài năng lẫn nhan sắc song nữ diễn viên lại có sự nghiệp không mấy suôn sẻ. Vài năm trở lại đây Thư Sướng phải đóng phụ cho đàn em như Dương Tử, Viên San San, Cảnh Điềm... những người không chỉ kém tuổi nghề mà diễn xuất còn không bằng cô.

Dù không còn nổi tiếng như trước, nhưng Thư Sướng vẫn được khen ngợi là một diễn viên có tài, đặc biệt là đời tư trong sạch. Fan hâm mộ của Thư Sướng cũng hy vọng rằng, cô sẽ nhanh chóng tìm lại được hào quang sự nghiệp như trước đây.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thien-son-dong-lao-trong-thien-long-bat-bo-gay-soc-vi-mat-bien-dang-a507600.html