Thiên lý mã và bài học rèn luyện sự kiên định

Con người có những lúc chỉ mong bản thân được sống sung sướng, êm đềm, sợ khó khăn. Thế nhưng 'lửa thử vàng, gian nan thử sức' nếu không trải qua khổ luyện, sẽ chẳng bao giờ có được thành công.

Một nhà huấn luyện ngựa người Ả rập sở hữu một đàn ngựa rất đẹp và khỏe mạnh, không những thế còn rất giỏi đi đường dài, đường núi. Người ta hay đặt cho vị huấn luyện này biệt danh “Thần ngựa” bởi bất kỳ con ngựa nào qua tay ông để trở thành một “chiến mã” tuyệt vời nhất.

Thói quen hằng ngày của ông đó là cho đàn ngựa chạy quanh chuồng, kể cả là ngựa to, ngựa bé, ngựa khỏe vẫn phải tập luyện việc đó. Một số người đứng xung quanh có nhiệm vụ hò hét, có người leo lên ngựa nghiêng người, uốn lượn trên đó. Đó là công việc của buổi sáng còn buổi chiều thì khác, sau khi tập luyện trong chuồng, lũ ngựa được di chuyển ra sa mạc đầy cát và gió, khi trở về mỗi vị huấn luyện đều có một con dao.

Một người khách nghỉ chân tại trang trại này được chứng kiến việc làm này của Thần ngựa cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây có lẽ là người đầu tiên có cách huấn luyện đặc biệt như vậy. Ông ta hỏi vị huấn luyện viên: “Tại sao ông lại để lũ ngựa chạy quanh chuồng như vậy? Rồi có cả các huấn luyện viên khác ngồi trên lưng ngựa nữa? Chiều đến trời rất nắng, cho lũ ngựa chạy trong sa mạc có vẻ vất vả?”.

Thần ngựa nghe thấy vậy mỉm cười, dẫn người khách ra chuồng ngựa, vuốt ve từng con ngựa một và nói:

"Tôi sẽ cho anh biết mọi lý do.

Tôi cho ngựa chạy quanh chuồng là để những con khỏe đi trước, những con yếu hơn buộc phải chạy theo, nó giống như người dẫn dắt vậy. Cứ tôi là thầy giáo đi thì những con ngựa to hơn chính là phụ huynh, lúc nào cũng phải kèm cặp dìu dắt những đứa trẻ chưa trưởng thành, như vậy chúng mới không đi sai đường.

Tôi cho các trợ thủ của mình ngồi trên lưng ngựa tạo khó khăn chính là bởi muốn chúng học cách thăng bằng, ổn định. Giống như sóng gió cuộc đời vậy, sẽ chẳng bao giờ buông tha bạn, nếu bạn không học cách chấp nhận bạn sẽ bị gục ngã.

Tôi cho đàn ngựa ra sa mạc vào buổi trưa là vì chính cái nóng của sa mạc mệnh mông giúp chúng rèn luyện sự kiên trì. Ngựa nếu không biết chạy trong sa mạc thì chẳng thể chạy trong bất kỳ loại địa hình nào. Vượt qua khổ nạn mới có thể thành công. Con dao mà mỗi trợ thủ cầm về chính là ánh sáng kích thích mắt chúng giúp chúng được mạnh mẽ hơn. Như vậy qua nhiều khổ nạn, nó mới mạnh mẽ như vậy.

Những con ngựa mà mãi quanh quẩn trong chuồng, không đi ra bên ngoài, suốt ngày chỉ ăn mà không có luyện tập sẽ mãi yếu đuối, không thể di chuyển và định hướng đường đi giúp con người được".

Bài học: Không có bữa tiệc thành công nào dọn sẵn chờ chúng ta đến nhận, muốn được người khác tôn vinh bạn phải bỏ ra công sức. Những người chỉ thích hưởng thụ sẽ chùn bước trước khó khăn, không thể chiến đấu trước khó khăn cuộc đời. Muốn làm việc lớn, bạn phải đủ trưởng thành và đủ kiên định.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/thien-ly-ma-va-bai-hoc-ren-luyen-su-kien-dinh-59336.html