'Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan' vào xuân

Đèo Hải Vân hay còn gọi là đèo Ải Vân là một phần của dãy núi Trường Sơn, nằm cheo leo sát biển, có độ cao 500 m (so với mực nước biển) và dài khoảng 20 km.

Con đèo này được chọn làm ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng. Năm 1826, vua Minh Mạng cho xây dựng một cửa quan ở đỉnh đèo Hải Vân, cửa trước viết ba chữ “Hải Vân Quan”, cửa sau viết sáu chữ “Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan”.

Ngoài những giá trị lịch sử, vị trí địa lý quan trọng, đèo Hải Vân cũng là địa điểm hút khách du lịch đến thăm quan, thưởng ngoạn. Nơi đây nổi tiếng với những đoạn cua tay áo, cung đường uốn lượn thách thức người đam mê “xê dịch”.

Trên mỗi chặng đường du khách sẽ cảm nhận trọn vẹn được cảnh sắc hùng vĩ nơi đây, phóng tầm mắt ra xa dưới lớp sương mờ là thành phố Đà Nẵng ẩn hiện huyền ảo. Phía hai chân đèo là phong cảnh hữu tình, thơ mộng, đậm chất quê như bờ cát trắng xóa, thuyền ngược xuôi, những chiếc lưới bung mở sẵn chờ cá...

Khám phá con đèo Hải Vân đúng dịp xuân về, du khách sẽ chìm đắm trong không gian nên thơ, với tiết trời mát dịu, nắng ấm nhẹ, thêm chút hương dịu của hoa rừng hòa quyện với mặn mòi của biển.

Cung đường trên đèo Hải Vân uốn lượn như những dải lụa vắt ngang qua.

Cung đường trên đèo Hải Vân uốn lượn như những dải lụa vắt ngang qua.

Đèo Hải Vân nổi tiếng với những đoạn cua tay áo, cung đường uốn lượn thách thức người đam mê “xê dịch".

Cung đường trên đèo Hải Vân uốn lượn như những dải lụa vắt ngang qua.

Đèo Hải Vân nổi tiếng với những đoạn cua tay áo, cung đường uốn lượn thách thức người đam mê “xê dịch".

Đèo Hải Vân nổi tiếng với những đoạn cua tay áo, cung đường uốn lượn thách thức người đam mê “xê dịch".

Cung đường trên đèo Hải Vân uốn lượn như những dải lụa vắt ngang qua.

Cùng với cung đường uốn lượn, đèo Hải Vân còn có thêm đường tàu chạy qua.

Phía dưới chân đèo Hải Vân phía Thừa Thiên Huế là những làng chài, điểm tô bởi những con thuyền neo đậu.

Những tấm lưới buông sẵn chờ cá bên cây cầu Nam ô phía Đà Nẵng làm cảnh sắc thêm thơ mộng, trữ tình.

Phía hai chân đèo Hải Vân là phong cảnh hữu tình, thơ mộng, đậm chất quê như bờ cát trắng xóa, thuyền ngược xuôi, những chiếc lưới bung mở sẵn chờ cá.

Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp dưới chân đèo Hải Vân phía Thừa Thiên - Huế.

Văn Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/thien-ha-de-nhat-hung-quan-vao-xuan-20210214123105801.htm