'Thiên đường thứ 9' vẫy gọi Juventus

Sau khi PSG, Bayern Munich và Liverpool chính thức đăng quang, Juventus gần như sẽ tiếp bước để trở thành nhà vô địch mới nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

Rất ít các tifosi của Juventus quan tâm đến ý nghĩa chiến thắng 4-1 trước Torino vòng đấu 30 Serie A cuối tuần qua khi những trận derby thành Turin giờ đây không còn hấp dẫn như xưa. Người hâm mộ chỉ bị thu hút với việc việc siêu sao Ronaldo ghi bàn đầu tiên bằng đá phạt cho "Bà đầm già" sau gần… 3 năm, hay đáng chú ý hơn một chút là chân sút người Bồ chạm mốc 25 bàn thắng kể từ đầu mùa, ngang bằng với thành tích đã tồn tại suốt 60 năm mà huyền thoại Omar Sivori thiết lập ở mùa giải 1960-1961. Serie A còn đến 8 vòng đấu và Ronaldo còn nhiều cơ hội để tạo dựng nên kỷ lục ghi bàn mới trong lịch sử Juventus.

Juventus giành 3 điểm trước mọi đối thủ gần như là chuyện đương nhiên khi "Bianconeri" sở hữu đội hình mạnh nhất hiện nay nhưng việc hai đối thủ cạnh tranh là Lazio (thua AC Milan 0-3) và Inter Milan (thất trận 1-2 trước Bologna) cùng trắng tay trên sân nhà lại là điều rất đáng chú ý. Thất bại của hai đại kình địch này giúp Juventus nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu bảng lần lượt thành 7 và 11 điểm, tăng thêm khả năng chiến thắng ở cuộc đua vô địch khi giải còn 8 lượt trận cuối.

Juventus trước ngưỡng cửa “thiên đường thứ 9” Ảnh: Reuters

Juventus trước ngưỡng cửa “thiên đường thứ 9” Ảnh: Reuters

Tương tự cách Bayern Munich thống trị sân cỏ Bundesliga, Juventus xem ra không có đối thủ xứng tầm tại Serie A trong khoảng chục năm trở lại đây khi đứng trước cơ hội giành danh hiệu Scudetto danh giá mùa thứ 9 liên tiếp. Những đối thủ truyền thống như Inter Milan và AC Milan chỉ còn là cái bóng của thời hoàng kim của chính họ, không thể tạo đủ sức ép khiến "Bà đầm già" phải nao núng. Napoli của ba mùa bóng liên tiếp trước đây, hay bộ đôi đến từ thủ đô - AS Roma, SS Lazio - chỉ thỉnh thoảng lên tiếng đe dọa nhà vô địch rồi… tung cờ trắng khi giải bước vào giai đoạn tăng tốc.

Không hề mong muốn một sự nhàm chán vây phủ với quanh quẩn chỉ một nhà vô địch, Serie A vẫn phải bất lực nhìn Juventus thâu tóm vinh quang suốt gần một thập niên. Công thức vô địch được xây dựng rất công phu và Juventus vẫn chưa hề có ý định quay lưng với vinh quang, trừ phi họ "tự bắn vào chân mình" bằng những nước cờ sai lầm. Việc bổ nhiệm nhà cầm quân thất chí tại Chelsea cách đây chưa lâu là Maurizio Sarri vào ghế nóng ở Juventus Stadium suýt tạo nên sự đổ vỡ khủng khiếp mùa này nhưng may mắn cho họ là quãng nghỉ mùa đại dịch đã giúp củng cố lại tất cả, làm bệ phóng để "Bà đầm già" lần lượt tạo sự bứt phá trước những kẻ thách thức hùng mạnh Inter Milan và Lazio.

Cú sốc thất bại ở loạt đá luân lưu trận chung kết Cúp Quốc gia trước Napoli chính là lời cảnh tỉnh kịp thời để Juventus duy trì hy vọng giành cú đúp, sau Serie A là Champions League. Xa hơn, "Bianconeri" vẫn sẽ phải cải thiện sức mạnh hàng công khi Gonzalo Higuain chắc chắn ra đi, Paulo Dybala khó giữ mình trước những lời chào mời của nhiều đội bóng lớn còn Ronaldo ngày một nhiều tuổi. Khả năng Juventus chiêu mộ thành công Erling Haaland mùa hè này cực lớn, đủ để mơ đến một chu kỳ hoàng kim mới.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thien-duong-thu-9-vay-goi-juventus-20200706224100238.htm