'Thiên đường' sen đá khủng-lạ- hiếm hàng trăm loại của anh trai Hà thành

Ngôi nhà 6 tầng ở giữa khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội được phủ kín không còn chỗ trống bởi bộ sưu tập 'khủng' gần 5000 cây sen đá của ông bố Hà thành Đặng Quốc Khánh khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ. Được biết, để có được khu vườn 'thiên đường' sen đá như hiện tại, chủ nhân của nó đã tốn không ít công sức để sưu tầm, chăm sóc.

"Thiên đường" sen đá của ông bố Hà thành được phủ kín toàn bộ khu vườn sân thượng rộng khoảng 40m2 và phần diện tích còn thừa của các ban công ngôi nhà ước chừng khoảng hơn 30m2. Với anh, từng cây sen đá giống như những đứa con mà anh đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chăm sóc, tìm kiếm.

Sen đá là loại cây không có vẻ đẹp nổi bật như những loài hoa khác. Không quyến rũ như mẫu đơn, cũng không kiêu sa như hoa hồng, không rạng ngời như hướng dương, không thanh tao tinh tế như hoa lan cũng không mong manh tinh khiết như hoa cúc. Thế nhưng nó lại hấp dẫn người khác bởi sức sống dẻo dai, bền bỉ, biểu tượng cho đức tính kiên trì và quật cường, tình yêu vĩnh cửu.

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Quốc Khánh tiết lộ mối cơ duyên đưa anh đến với sen đá: "Có lần, tôi đi Hải Dương chơi với bạn, trên đường đi thấy có vườn ổi ngon quá nên tôi đánh liều nhảy vào vườn và hái. Bị bác chủ nhà phát hiện và đuổi đánh, tình cờ tôi nhìn thấy những bông hoa sen đá rất đẹp. Loài hoa này khiến tôi như bị "yêu" ngay từ lần đầu gặp", anh Khánh vừa cười vừa kể lại.

Sau đó, chàng trai Hà thành này được cô con gái chủ nhà giúp đỡ và từ đó anh nảy sinh tình cảm với cô gái- một trong những mối tình thời trai trẻ của anh, ông chủ vườn sen sân thượng hóm hỉnh.

Nói về ý tưởng xây dựng khu vườn “thiên đường” hoa sen đá trên sân thượng nhà mình, anh Quốc Khánh nói: “Khi có cơ hội thử sức trồng, được chăm sóc từng cây, nhìn thấy sự phát triển từng ngày, nhìn thấy sức sống mãnh liệt từ sự cằn cỗi, càng cằn cỗi cây càng đẹp khiến mình thực sự thích thú và đam mê sưu tập ngày càng nhiều hơn các loại xương rồng và hoa đá”.

Những ngày đầu, anh Khánh mua đất gạch về tự tay thiết kế và trồng những cây hoa sen đá mà mình yêu thích. Cũng vì yêu thích, hoa sen đá cứ nhân lên, cây mẹ đẻ cây con, anh lại dành thời gian tách cây và trồng thêm tạo nên nhiều tiểu cảnh đẹp cho khu vườn của gia đình.

"Bởi vì hoa sen đá sinh trưởng tốt ở mọi điều kện nên người ta hay nghĩ sen đá tượng trưng cho ý nghĩ rằng: Mọi việc trong cuộc sống đều có cách giải quyết miễn là con người ta biết dũng cảm, mạnh mẽ đối diện với nó như chính sen đá đối diện với mọi điều kiện sống của nó. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể biến không thành có được. Vì thế, hãy tin vào cuộc sống này và hãy luôn sống mạnh mẽ như sen đá", anh Quốc Khánh tiết lộ thêm lí do mà anh muốn trồng và dành tình yêu cho loài hoa này nhiều đến thế.

Chủ nhân của khu vườn "thiên đường" hàng trăm loại sen đá trên sân thượng còn cho hay, hoa sen đá là một loài hoa có độ thích nghi cao dù ở thời tiết nào khí hậu nào hoa sen đá vẫn phát triển, dù thiếu nước hoa vẫn cứ sinh trưởng vậy nên người ta hay nói hoa sen đá tượng trưng cho sự mạnh mẽ.

Toàn bộ sân thượng được ông bố 2 con này dành trọn vẹn diện tích để bày biện đủ các loại cây sen đá và xương rồng. Khu vườn ấy khiến những ai có dịp ghé thăm đều phải trầm trồ, bởi ở đây, mọi người thỏa sức ngắm nghía những cây sen đá đẹp như những bông hoa xanh tươi, tràn đầy sức sống.

Anh Khánh kể: “Trồng sen đá không mấy khó khăn vì chỉ cần trộn một ít cát vào đất là cây có thể phát triển tốt vì ưa khô cằn. Tuy nhiên, có những đợt hạn hán, cây trong vườn ủ rũ thiếu sức sống, anh đã lén lút giấu bà xã lấy nước tưới cho cây. Nhưng giờ đây khi ngắm nhìn thành quả là một khu vườn sân thượng đẹp như tranh vẽ, hiểu hơn về niềm đam mê của chồng, bà xã anh đã dành thời gian phụ anh chăm sóc khu vườn”.

Chia sẻ thêm với Dân Việt, anh Khánh nói: "Vì quá yêu thích loài hoa này nên anh đã tìm hiểu nguồn gốc của loại hoa này, đó là hoa sen đá có nguồn gốc từ Mêxicô. Đó là một loại hoa ưa sáng, chịu hạn tốt, dễ chăm sóc, trồng được trong nhà và ngoài trời. Đây là một loại cây có khả năng thích nghi tuyệt vời trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Mỗi cánh lá tàn héo đi thì sẽ có 1 lá khác thay thế, đẹp hơn, quyến rũ hơn".

Sen đá được ông bố Hà thành trồng trên sân thượng gồm có rất nhiều loại như sen đá đỏ, sen đá trắng, sen đá hình hoa cúc, hoa hồng...

Anh Khánh cũng lưu ý rằng, muốn trồng sen đá phát triển thật đẹp thì yếu tố quan trọng nhất, cơ bản nhất và cần lưu ý nhất chính là đất trồng. Đất trồng cầy phải thoáng, thoát nước tốt. Tiếp đến là chế độ nắng, gió. Sen đá thường phát triển vào mùa đông và xương rồng lại phát triển mạnh vào mùa hè.

Khi nhìn kỹ, bạn sẽ thấy sen đá có những cánh được sắp xếp lạ mắt tạo thành hình của một đóa hoa sen. Người ta còn gọi sen đá là sen cạn. Toàn thân chỉ một màu xanh lá, thế nhưng lại mang vẻ đẹp kín đáo, tinh khôi và thanh thoát, không phô trương, cũng không phải nhìn sơ qua là để ý.

Ông bố Hà thành - chủ nhân của hàng trăm chậu xương rồng và sen đá trên sân thượng này cho biết, chỉ cần có niềm đam mê cây cỏ, yêu hoa yêu cây thực sự, chắc chắn bạn sẽ trồng được những chậu cây thật đẹp để trang trí tổ ấm và thỏa niềm đam mê khi cuộc sống quá bận rộn.

Mỗi ngày đối với anh Quốc Khánh là một ngày vui, đầy ý nghĩa và trọn vẹn bởi ngoài công việc chính, anh còn dành nhiều tâm huyết để chăm sóc những loài cây nhỏ xíu, tạo những tiểu cảnh xinh xinh trang trí tổ ấm.

Ông bố 2 con hàng ngày vẫn đi làm, khi rảnh rỗi anh lại cặm cụi trồng hoa, chăm hoa, nhân giống và phối các loài sen đá với cây cối, sỏi đá tạo nên tiểu cảnh xinh xắn điểm tô cho không gian thêm vẻ đẹp độc đáo và cuốn hút. Với anh, mỗi người đều có cảm nhận riêng về cái đẹp, đều yêu thiên nhiên theo một cách khác nhau nhưng mỗi ngày, được sống bên cạnh những chậu hoa đá là mỗi ngày trọn niềm vui.

Bùi Hồng Liên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ngon-sach-la/thien-duong-sen-da-khung-la-hiem-hang-tram-loai-cua-anh-trai-ha-thanh-888634.html