Thiem 'hăm' không ngăn được Nadal 'băm'

Thiem đã thua ba set trắng trước ông anh 'tuổi băm' nhưng Thiem hoàn toàn hài lòng...

Chàng trai “hăm”, 24 tuổi đến từ nước Áo Dominic Thiem đã không ngăn được ông anh “tuổi băm” Nadal 32 tuổi lần thứ 11 lên ngôi vô địch Roland Garros qua ba set thua trắng.

Thua ông anh Nadal, Thiem không hối tiếc.

Không nằm ngoài dự đoán là Dominic Thiem, lần đầu trong đời có mặt ở trận chung kết Grand Slam so với Nadal 24 lần góp mặt ở trận chung kết và là lần thứ 11 Roland Garros đã thắng dễ tay vợt Áo 3-0 (6-4, 6-3, 6-2). Nhìn cách thể hiện của Nadal thì tay vợt này chưa chơi ở mức cực đại của mình trong trận chung kết.

Nadal hôn chiếc cúp vô địch Roland Garros lần thứ 11 của mình.

Nhìn toàn cục trận đấu thì sức trẻ của Thiem chỉ lì mà thôi, dường như không có một miếng mảng đòn độc nào để làm khó Nadal. Đã vậy vì chênh lệch nhau đến tám tuổi nhưng sức bật, sức mạnh và cả sức bền Thiem cũng không so được với Nadal.

Ở bán kết thì tay vợt Argentina Del Potro còn làm khó được Nadal, khiến Nadal nhiều lúc rơi vào thế căng thẳng nhưng trận chung kết đêm qua thì Nadal chơi như đi dạo.

Chiếc cúp á quân đầu đời của Thiem.

Thiem đã nỗ lực hết mình, chơi hơn 200% sức lực, từng thời điểm Thiem cố gắng vượt qua chính mình nhưng mọi thứ không phải dễ trước ông vua sân đất nện Nadal.

Dominic Thiem mắc quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng vào lưới và trả bóng ra ngoài… đó là điểm mà Nadal “ăn” nhiều nhất từ đối thủ non trẻ hơn mình lần đầu vào chung kết Grand Slam.

Đội nhặt bóng chung vui cùng Nadal.

Mang hai đối thủ của Nadal ở bán kết và chung kết, tức Potro và Thiem thì rõ ràng Thiem không gây khó cho Nadal bằng Potro. Thiem không có đòn độc, thỉnh thoảng khi “hồi sức” Thiem vẫn có những cú giao bóng đạt tốc độ 222 km/giờ nhưng rất hiếm hoi, không làm cho Nadal khó khăn.

Sau khi chinh phục thành công danh hiệu Grand Slam lần thứ 17 của mình, Nadal nói: “Tôi đã chơi một trận cực hay, có nhiều thời điểm rất thách thức, nhất là ở set 3. Tôi đã có 11 danh hiệu cá nhân tại đây, đôi khi nó như là một giấc mơ mà thậm chí tôi không nghĩ tới”.

Người hâm mộ selfie cùng Nadal.

Còn Thiem, khi kết thúc trận anh đã chúc mừng Nadal. Thiem đến Paris dự Roland Garros với một hành trang chỉ số đáng tự tin vào cao nhất trong số các tay vợt nam dự giải Pháp mở rộng, bởi trước đó chính Thiem đã đánh bại Nadal ở tứ kết giải Madrid ở rộng.

Thiem nói với Nadal: "Tôi còn nhớ năm 2005, tôi là một cậu bé 11 tuổi, tôi đã xem anh (Nadal) thi đấu và tôi cũng không dám mơ một ngày nào đó tôi lại chạm trán với anh trong trận chung kết trên chính cái sân Philippe Chatier này. Tôi hài lòng với kết quả này”.

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/thiem-ham-khong-ngan-duoc-nadal-bam-775307.html