Thích thú khu tập thể cũ Hà Nội bỗng bừng sáng sắc màu

Từ hình ảnh Hà Nội cổ đến ruộng vườn... tất cả đã làm bừng sáng cho những bức tường khu tập thể cũ kĩ có tuổi đời trên 30 tại Hà Nội.

Thời gian qua, các bạn trẻ, đặc biệt là tại Hà Nội đã cho đăng tải những bức ảnh check-in tại những bức tường cực đẹp với đủ các chủ đề, màu sắc khác nhau ngay giữa trung tâm Thủ đô. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước đó những bức tường của khu tập thể cũ này thiếu sự quan tâm, xấu xí, mốc meo. Nhưng qua bàn tay tài hoa của các tổ chức, nhóm họa sĩ đã biến chúng trở thành kiệt tác và vô hình chung tạo nên điểm sống ảo cực đẹp cho các bạn trẻ.

Sau hàng loạt những đường làng, ngõ xóm được tân trang bằng những tấm bích họa có ý nghĩa thì mới đây, khu tập thể Phụ nữ Trung ương (39 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa) vốn cũ kỹ giữa trung tâm thành phố, giờ đã được khoác lên mình những bức tranh bích họa rực rỡ màu sắc, mang đặc trưng của Hà Nội xưa.

Sau khi xin phép và được sự thống nhất của tổ dân phố trong khu tập thể Phụ nữ Trung ương, một nhóm các họa sĩ đến từ Sài Gòn và Hà Nội đã bắt tay vào dự án "thay áo mới", thổi bừng sức sống cho những bức tường cũ kĩ mà trước đây chỉ mang màu rêu phong của năm tháng.

Đặc biệt, không chỉ mang đến những màu sắc tươi sáng, chủ đề của những bức bích họa tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương còn hướng rất nhiều đến lịch sử như tàu điện leng keng, thiếu nữ mặc áo dài, bảng thông báo ở khu tập thể cũ, hình ảnh sông Tô Lịch, cột cờ Hà Nội.

Chính những hình ảnh mang đậm chất của Hà Nội cổ này đã gợi lại cho người dân những ký ức về một Hà Nội hào hoa nhưng không kém phần cổ kính.

Sau khi những bức bích họa trên mảng tường từng bị lãng quên được thực hiện, người dân sống tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương ai cũng hào hứng phấn khởi với dự án này, khu phố đẹp lên càng thêm gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Cụ Nguyễn Thị Sản, nhà A3 khu tập thể Phụ nữ Trung ương chia sẻ: "Từ khi có những bức tranh, người dân sống trong khu tập thể rất phấn khởi và những đứa trẻ thích thú khi được nhìn ngắm các bức tranh. Những bức tranh khiến các bức tường cũ kỹ sáng hẳn lên và tạo một diện mạo mới cho khu tập thể"

Còn về phía đại diện những họa sĩ thực hiện bức bích họa tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương - Anh Nguyễn Thanh Tuyên chia sẻ: "Thời tiết Hà Nội ẩm ướt khiến màu lâu khô đã ảnh hưởng nhiều đến việc vẽ tranh của chúng tôi. Để hoàn thành một bức tranh, chúng tôi mất từ 3 đến 5 ngày tùy theo diện tích lớn, nhỏ".

Ngay sau khi những bức ảnh đầu tiên của khu tập thể Phụ nữ Trung ương được đăng tải trên mạng xã hội, đã rất nhiều bạn trẻ rủ nhau tới đây để có những bức ảnh sống ảo để thay avarta mới cho trang cá nhân của mình.

Những bức tường đẹp mê đắm này không còn chỉ là niềm tự hào của người dân khu tập thể Phụ nữ Trung ương mà còn là địa điểm quen thuộc để người dân khu lân cận sang thưởng tranh và chụp ảnh.

Mời quý độc giả xem clip Khu tập thể cũ " thay áo mới " nhờ tranh bích họa - Nguồn: QPTV

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/choi-phuot/thich-thu-khu-tap-the-cu-ha-noi-bong-bung-sang-sac-mau-1021103.html