Ngất ngây với dã quỳ đầu đông
Tháng 11, dọc những cung đường và trên những triền đồi ở Lâm Đồng, những thảm màu vàng rực của 'ông mặt trời' dã quỳ tuyệt đẹp trải ra trước mắt du khách.
Du khách đến Lâm Đồng trong những ngày này, đi từ quốc lộ 20 qua thành phố Bảo Lộc, đến Di Linh, Đức Trọng hay những triền đồi ở Đà Lạt đều bị mê hoặc bởi loài hoa dại dã quỳ.
Chính dã quỳ đã thu hút du khách các miền xuôi nườm nượp đến để chiêm ngưỡng loài hoa đầy quyến rũ mỗi dịp đầu đông. Theo dân gian, loài hoa dại có sức sống mãnh liệt này còn gắn với câu chuyện về tình yêu đẹp nhưng buồn.
"Mỗi độ đông sang, em thường cùng anh ấy lên đồi ngắm những quả đồi hoa vàng bất tận. Màu vàng rực của loài hoa dã quỳ trải dài trong cái không gian mênh mông bỗng chốc khiến ta thấy mình nhỏ bé", một du khách quê ở Lâm Đồng nay công tác ở TP.HCM chia sẻ.
Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của dã quỳ đầu đông qua những hình ảnh dưới đây: