Thi vào 10 Hà Nội: Thí sinh hớn hở vì đề Ngữ văn 'dễ thở'

Trưa nay, 2/6, nhiều thí sinh ở điểm thi trường THPT Quang Trung- Đống Đa (Hà Nội) bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng hớn hở, vui mừng vì đề Ngữ văn dễ.

Gần trưa 2/6, đứng đợi con ở cổng trường THPT Quang Trung- Đống Đa, nhiều phụ huynh lo “phát sốt”, không biết con có làm tốt môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội. Các cha mẹ lo vì nếu đề khó, đề đánh đố, các con không làm được bài sẽ ảnh hưởng tinh thần đến các môn thi tiếp sau.

Nhiều phụ huynh đứng đợi con ở điểm thi trường THPT Quang Trung- Đống Đa vui mừng khi đề thi Ngữ văn của con khá "dễ thở"

Nhiều phụ huynh đứng đợi con ở điểm thi trường THPT Quang Trung- Đống Đa vui mừng khi đề thi Ngữ văn của con khá "dễ thở"

Là một trong số các thí sinh ra đầu tiên khi trống kết thúc vừa đánh, em Nhật Minh (THCS Phương Mai) tươi cười khoe mẹ: "Đề dễ mẹ ạ". Sự vui mừng của thí sinh này khiến tất cả các phụ huynh đang đứng đợi con ở cổng trường thở phào nhẹ nhõm. Dù gì, làm được bài sẽ khiến các con tự tin, phấn chấn hơn trong bài thi Toán chiều nay.

Tâm trạng vui vẻ, hớn hở của thí sinh khi gặp mẹ

Nhật Minh cho biết, bài "Sang thu" của nhà thơ Hữu Thỉnh không phải là đề “trúng tủ”, tuy nhiên đây là đề cũng được cô giáo cho ôn kỹ nên em khá tự tin. Hơn nữa, với những câu hỏi nhỏ không quá đánh đố, em hy vọng sẽ không bị mất điểm.

Ở phần nghị luận xã hội “Phải chăng hoàn cảnh khó khăn cũng là cơ hội để mỗi người khám phá khả năng của chính mình?”, Nhật Minh cho biết đề bài khá rõ ràng, không khó để tìm dẫn chứng trong cuộc sống. “Đây là đề vừa sức, đa phần học sinh chúng em đều hoàn thành ở mức trên 60%, 70%”, Nhật Minh chia sẻ.

Làm tốt môn thi đầu tiên, các con có tinh thần tốt để thi các môn tiếp theo

Giống như Nhật Minh, đa phần các thí sinh ở điểm thi trường THPT Quang Trung đều vui mừng vì làm được bài. Gặp bố mẹ, một số em phấn khích reo lên: "Đề dễ, con làm ổn rồi!".

Không ít thí sinh cho biết, năm nay tập trung ôn về đề tài người lính như bài: Bài thơ về Tiểu đội xe không kính, Những ngôi sao xa xôi, Ánh trăng… Khi đề Ngữ văn vào bài "Sang thu", dù “lệch tủ” nhưng các em được học kỹ ở lớp nên vẫn “làm ngon ơ”.

Con làm bài tốt, mẹ và con cùng chụp ảnh selfie ở cổng trường

Ở điểm thi trường THPT Đống Đa, Bùi Anh Quân cũng hớn hở khi bài "Sang thu" vừa được em ôn hôm qua. Anh Quân cho biết, bài "Sang thu" và bài Nghị luận xã hội em đều làm tốt, thậm chí khi viết còn rất “phiêu”.

Ở các diễn đàn dành cho phụ huynh, các cha mẹ vô cùng phấn khởi khi các con hoàn thành môn thi đầu tiên khá tự tin. Một phụ huynh hào hứng khoe, con học bài nào cũng kỹ nên vào bài thi nào cũng là “trúng tủ”. Các con làm bài tốt, bố mẹ cũng vui và thở phào nhẹ nhõm.

Đan Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/thi-vao-10-ha-noi-thi-sinh-hon-ho-vi-de-ngu-van-de-tho-post60149.html