Thị trấn ma bị bỏ quên giữa sa mạc ở vương quốc Ả Rập

Thị trấn ma Al Madam là một điểm đến ít được khách du lịch biết đến nhưng khá quen thuộc đối với người dân địa phương.

Không ai thực sự biết lý do khiến Al Madam bị bỏ hoang nhưng có tin đồn rằng một ‘djinn- một sinh vật siêu nhiên mà cộng đồng Hồi giáo tin tưởng đã đuổi dân cư đi khỏi nơi đây. Lần đầu đặt chân đến nơi đây, bạn sẽ cảm nhận được những cơn gió và những cơn bão cát dữ dội đang dần nuốt chửng thị trấn.

Không ai thực sự biết lý do khiến Al Madam bị bỏ hoang nhưng có tin đồn rằng một ‘djinn- một sinh vật siêu nhiên mà cộng đồng Hồi giáo tin tưởng đã đuổi dân cư đi khỏi nơi đây. Lần đầu đặt chân đến nơi đây, bạn sẽ cảm nhận được những cơn gió và những cơn bão cát dữ dội đang dần nuốt chửng thị trấn.

Theo người dân địa phương gần thị trấn, Al Madam được biết đến là nơi sinh sống của người dân bộ lạc Al Kutbi (họ là một trong ba bộ lạc nổi tiếng sống ở vùng lân cận Al Madam).

Lịch sử của Al Madam rất mơ hồ mặc dù có một điều mà chắc chắn là thị trấn này đã bị bỏ hoang trong hơn một thập kỷ. Chỉ có một số ít những ngôi nhà được xây dựng từ những năm 1970 đến 1980. Đến nơi đây, bạn sẽ có cơ hội ghé thăm nhà thờ Hồi Giáo đẹp, cổ kính nhưng pha chút đáng sợ.

Ngày nay, các tòa nhà ởthị trấn Al Madam dường như vẫn còn vẹn nguyên. Được sự giới thiệu của các blogger, thị trấn này ngày càng được nhiều người biết đến. Rất nhiều các tín đồ du lịch đã tìm đến thị trấn ma ám này để thử thách bản thân.

Có tin đồn rằng có những linh hồn quỷ dữ vẫn còn lởn vởn xung quanh thị trấn bí ẩn này.

Gió mạnh và bão cát dữ dội là chuyện quá quen thuộc ở thị trấn Al Madam.

Theo Em đẹp

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/thi-tran-ma-bi-bo-quen-giua-sa-mac-o-vuong-quoc-a-rap-1320392.html