Thi thể tử vong không rõ nguyên nhân nằm trên phố hơn 30 giờ ở Brazil

Thi thể người đàn ông tử vong sau khi có triệu chứng khó thở, nghi ngờ do nhiễm Covid-19, đã nằm trên lối đi bộ ở Rio de Janeiro hơn 30 giờ mà không được thu dọn.

 Valnir da Silva chết trên một con phố ở khu dân cư nghèo tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil hôm 16/5. Thi thể người đàn ông 62 tuổi này nằm trên lối đi bộ trong khoảng 30 giờ, theo lời kể của người thân và hàng xóm của người đàn ông. Dù không chắc chắn, gia đình của Silva nghi ngờ người đàn ông xấu số không được tính vào danh sách nạn nhân tử vong vì virus corona. Ảnh: Reuters.

Valnir da Silva chết trên một con phố ở khu dân cư nghèo tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil hôm 16/5. Thi thể người đàn ông 62 tuổi này nằm trên lối đi bộ trong khoảng 30 giờ, theo lời kể của người thân và hàng xóm của người đàn ông. Dù không chắc chắn, gia đình của Silva nghi ngờ người đàn ông xấu số không được tính vào danh sách nạn nhân tử vong vì virus corona. Ảnh: Reuters.

Sáng 16/5, khi Silva nói có cảm giác khó thở và không thể hô hấp, hàng xóm đã gọi xe cấp cứu cho ông, tuy nhiên chiếc xe không kịp xuất hiện. Người đàn ông xấu số được thông báo tử vong vào sáng cùng ngày. Tới sáng ngày 17/5, khi phóng viên quốc tế tới hiện trường nơi được báo cáo xảy ra vụ việc, thi thể của người đàn ông vẫn nằm tại đó, giữa hàng xe ôtô và một sân bóng đá. Ảnh: Reuters.

Xe cấp cứu tới hiện trường vào khoảng 16h ngày 16/5. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết chiếc xe rời đi mà không mang theo thi thể của Silva. Khám nghiệm tử thi kết luận Silva tử vong vì ngưng tim và một nguyên nhân khác chưa rõ, theo giấy chứng tử của người đàn ông, Reuters cho biết. Ảnh: Reuters.

Một số người tin rằng Silva tử vong vì nhiễm Covid-19, dựa trên triệu chứng khó thở mà người đàn ông này đã mắc phải. Trong thông báo đưa ra sau đó, dịch vụ cấp cứu của thành phố cho biết không có trách nhiệm trong công tác dọn dẹp các thi thể. Cơ quan này không cho biết Silva đã được xét nghiệm Covid-19 hay chưa. Ảnh: Reuters.

Người thân của Silva tìm cách liên hệ với nhà chức trách để đưa thi thể đi mai táng. Con dượng của Silva nói chuyện với cảnh sát tuần tra ở thành phố Rio phụ trách khu vực, tuy nhiên cảnh sát từ chối làm việc với thi thể người đàn ông. Người phát ngôn cảnh sát cho biết lực lượng này chỉ xử lý thi thể trong các vụ án hình sự. Ảnh: Reuters.

Chiều ngày 17/5, một nhóm tang lễ đã đồng ý xử lý và chôn cất thi thể người đàn ông, hơn 30 giờ sau khi Silva tử vong và thi thể bị bỏ lại trên phố. Tới sáng ngày 18/5, lễ chôn cất Silva mới được tiến hành, với sự chứng kiến của một số người thân. Ảnh: Reuters.

Brazil hiện đã vượt qua Nga để trở thành nước có số ca nhiễm virus corona cao thứ 2 thế giới với 332.000 trường hợp, chỉ xếp sau Mỹ, trong đó hơn 21.000 người đã tử vong. Tại Brazil, quy mô dịch bệnh tại Rio de Janeiro chỉ xếp sau Sao Paulo. Covid-19 đã lấp đầy phần lớn giường điều trị tích cực và khiến đội ngũ y bác sĩ tại đây kiệt quệ vì làm việc quá sức. Những người sống tại các khu vực nghèo khó là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong dịch bệnh, khi không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Ảnh: Reuters.

Hàng loạt huyệt mộ được đào sẵn trong nghĩa trang lớn nhất Brazil Hàng trăm huyệt mộ đã đào sẵn tại nghĩa trang lớn nhất Brazil hôm 4/3, để chuẩn bị chôn cất hàng loạt thi thể nhiễm Covid-19 trong bối cảnh dịch đang bùng phát tại quốc gia này.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-the-tu-vong-khong-ro-nguyen-nhan-nam-tren-pho-hon-30-gio-o-brazil-post1087669.html