Thi thể trong bao tải:Trích xuất camera tìm người chở thi thể

Liên quan đến vụ thi thể trong bao tải, hiện công an đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để truy tìm người đi xe máy chở thi thể.

Hiện công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an Q.Gò Vấp điều tra, truy tìm những người liên quan trong vụ phát hiện thi thể ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình) trong bao tải bỏ lại bên đường Phan Văn Trị (P.10, Q.Gò Vấp) vào khuya 13/4.

Ngày 15/4, gia đình của nạn nhân đã gửi đơn yêu cầu Cty luật TNHH An Thuận Phát (Đoàn LS TPHCM) cử luật sư tham gia trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình trong thời gian giải quyết vụ việc tại Tòa án các cấp (nếu có) và các cơ quan có thẩm quyền. Luật sư đứng ra hỗ trợ gia đình là luật sư Nguyễn Bình Thuận.

Trưa 16/4, trao đổi với PV, luật sư Thuận cho biết, hiện chưa có thông tin chính thức về việc nạn nhân bị tai nạn tử vong hay bị giết hại.

"Bác Cường là lao động phổ thông nên hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy. Những hôm không có việc làm bác lại đi cầm cờ trong những đám tang. Tôi cũng nghe nói thường ngày bác đi làm bằng xe đạp, tuy nhiên hôm xảy ra sự việc gia đình cũng không nhớ chính xác bác Cường đi làm như thế nào.

Mọi người cũng nhận xét bác Cường là người không nhanh nhẹn, chậm chạp hơn bình thường nhưng bác chân chất, hiền lành và hay giúp đỡ người xung quanh" -luật sư Thuận chia sẻ.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin luật sư cung cấp, gia cảnh nhà nạn nhân rất khó khăn. Nạn nhân và em trai đều chưa lập gia đình và sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ ở trong một con hẻm. Thậm chí gia đình đã phải cho thuê tầng 2 để có thêm thu nhập, ba người lớn sống chật chội ở khu vực tầng 1.

"Do gia cảnh khó khăn nên gia đình họ lưỡng lự khi luật sư chúng tôi đến nhà. Mọi người trong nhà đều bảo không có tiền thuê luật sư dù họ rất muốn. Khi chúng tôi thông tin sẽ hỗ trợ miễn phí cho gia đình thì họ như vỡ òa" -luật sư Thuận nói.

Được biết hiện công an đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh gần hiện trường phát hiện vụ việc để truy tìm người đi xe máy chở bao tải chứa thi thể ông Cường. Qua khám nghiệm tử thi ban đầu, cơ quan điều tra ghi nhận trên mặt nạn nhân có vết máu đã khô.

Như thông tin trước đó, khuya 13/4, trong lúc dọn rác trên lề đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, một người dân phát hiện xác một người đàn ông trong chiếc bao tải màu xanh nên báo công an.

Tại đây, nam công nhân tá hỏa bở bên trong bao tải là thi thể một nam giới, trên người mặc quần short màu kem. Ngay sau đó người công nhân nay đã điện báo báo công an.

Qua điều tra, công an xác định thi thể nạn nhân chưa phân hủy. Bên cạnh đó, công an tìm thấy 1 tờ đơn xin việc kèm thông tin: “Chú Cường, nhà gần nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình”.

Trước cái chết bí ẩn của nạn nhân, hàng xóm sống gần nhà ông Cường nhận xét, cả nhà nạn nhân trước nay chỉ có 3 người, hai anh em đều chưa lập gia đình, sống cùng mẹ già hơn 80 tuổi. Gia đình ông Cường dễ gần, ít khi to tiếng, xích mích với ai.

Anh Đinh Phú Vinh (em ruột ông Cường) cho biết nạn nhân làm nghề tự do, ít mối quan hệ với người ngoài.

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thi-the-trong-bao-taitrich-xuat-camera-tim-nguoi-cho-thi-the-3400483/