Thi thể bé gái sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa

Nhặt được chiếc túi lạ trước cổng chùa, người phụ nữ mang vào bên trong. Khi mở ra, mọi người phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Lực lượng pháp y khám nghiệm thi thể bé gái

Trả lời trên Vietnamnet, ông Nguyễn Đức Thắng - Bí thư xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn cho hay, công an xã vừa tiếp nhận trình báo của bà Lê Thị Hoài (trú tại xã Sơn Trà) về việc phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh trước cổng chùa trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 6h ngày 21/12, trong lúc chờ làm lễ tại chùa Tượng Sơn (thuộc thôn 1, xã Sơn Giang), bà Hoài đã phụ giúp nhà chùa quét dọn sân bãi, khi đến cổng phụ của chùa thì phát hiện một chiếc túi xách màu đen.

Bà Hoài nhặt túi đưa vào chùa, sau đó cùng sư cô và một số người dân mở chiếc túi kiểm tra thì phát hiện trong túi là một bé gái sơ sinh đã tử vong.

Báo Lao Động thông tin, ông Phan Văn Chương, trưởng Công an xã Sơn Giang cho biết: “Nhận được thông tin, công an xã đã trực tiếp đến hiện trường xác minh. Sự việc được báo cáo lên công an huyện Hương Sơn. Ngay sau đó các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu bé để làm rõ sự việc”.

Nhã Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/thi-the-be-gai-so-sinh-bi-bo-truoc-cong-chua-430743.html