Thí sinh vừa đi vừa ăn bánh mì, quyết tâm thi đỗ

8h ngày 3/6, hơn 85.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi Ngoại ngữ, kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Đây là ngày thi thứ 2 và là ngày cuối cùng cho đợt thi này.

Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức thi môn Lịch sử vào lớp 10 công lập, nhiều thí sinh lo lắng, tập trung ôn luyện suốt 3 tháng qua.

8h ngày 3/6/2019, hơn 85.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi Ngoại ngữ, kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Đây là ngày thi thứ 2 và cũng là ngày cuối cùng cho đợt thi Trung học phổ thông 2019 – 2020.

Sau 60 phút làm bài, các em được nghỉ nửa tiếng để thi môn cuối cùng Lịch sử. Môn này được công bố muộn nhất vào đầu tháng 3, đến đầu tháng 5 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới giới thiệu 24 bộ đề ôn tập nên nhiều thí sinh cảm thấy áp lực.

Sau mấy chục năm chỉ thi Toán, Ngữ văn, năm nay lần đầu tiên thí sinh sẽ thi 4 môn gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. Trong đó Toán, Ngữ văn là tự luận, Ngoại ngữ kết hợp trắc nghiệm và tự luận, Lịch sử thi trắc nghiệm.

Ảnh ghi lại khoảng khắc vào buổi sáng ngày 3/6/2019 tại Hà Nội.

Em Nguyễn Quang Vinh (Mai Dịch, Hà Nội) là người đến điểm thi sớm nhất lúc 6h. Vinh cho biết hôm qua chỉ làm được 50% môn Toán và môn Văn sẽ được khoảng 8 điểm. Ảnh: Tùng Dương.

Em Nguyễn Đỗ Hải Yến, Nam Trung Yên, Hà Nội cho biết môn Văn làm tốt còn môn Toán làm không tốt lắm. Ảnh: Tùng Dương.

Điểm thi Quận Cầu Giấy năm nay là Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng. Ảnh: Tùng Dương.

Thí sinh này cho biết câu B môn Toán phải vẽ thêm hình phụ nên khó hơn, chắc khoảng 7 điểm. Ảnh: Tùng Dương.

Nhiều em ăn sáng ngay trong sân trường.Ảnh: Tùng Dương.

Các phụ huynh lo lắng trực ngay ở ngoài cổng trường trong lúc các con đã vào trong điểm thi. Ảnh: Tùng Dương.

Chúc con trai thi tốt. Ảnh: Tùng Dương.

Thí sinh này quên Căn cước công dân nên phải đợi và tranh thủ ôn bài trong khi mẹ quay về nhà lấy Căn cước.Ảnh: Tùng Dương.

Cái nắm tay rất chắc của bố chúc con gái thi tốt. Ảnh: Tùng Dương.

Các Đoàn viên Quận Đoàn Cầu Giấy với điểm cấp nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà đi thi. Ảnh: Tùng Dương.

Mặc dù có biển cấm nhưng vẫn rất nhiều xe ô tô vào sân điểm thi Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng trong lúc các thi sinh vào thi. Ảnh: Tùng Dương.

Thí sinh này nói cháu thích ăn bánh bao nên mẹ mua cho 2 chiếc, em để dành 1 chiếc cho nghỉ giữa giờ. Ảnh: Tùng Dương.

Nhiều thí sinh đến muộn nên phải vừa đi vừa ăn. Ảnh: Tùng Dương.

Mẹ chúc con gái thi thật tốt. Ảnh: Tùng Dương.

Nhiều thí sinh chọn bánh mì kẹp thịt để có đủ năng lượng làm bài thi. Ảnh: Tùng Dương.

Những cái đập tay đầy quyết tâm trước khi vào thi. Ảnh: Tùng Dương.

Vẫn rất nhiều xe ô tô vào điểm thi mặc dù có biển cấm, điều này có thể xảy ra nguy hiểm đối với các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng. Ảnh: Tùng Dương.

Hầu hết các thí sinh đều được người nhà đưa đến tận điểm thi. Ảnh: Tùng Dương.

Điểm thi tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận Cầu Giấy cũng diễn ra rất trật tự, quy củ. Ảnh: Tùng Dương.

Tùng Dương

Tùng Dương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/anh-thi-sinh-vua-di-vua-an-banh-mi-quyet-tam-thi-do-post199007.gd