Thí sinh vào chung kết Olympia gây tranh cãi vì cho rằng ăn mừng mới là tôn trọng đối thủ

Bình luận mới đây của Nguyễn Việt Thái - thí sinh lọt vào vòng Chung kết 'Đường Lên Đỉnh Olympia' đã tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội vì nam sinh này cho rằng 'ăn mừng mới là tôn trọng đối thủ'.

Nam sinh Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi Quý 2 "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 21, trở thành một trong 4 thí sinh góp mặt tại vòng Chung kết năm.

Trước đó tại vòng thi tháng 3 - Quý 2 (ngày 14/3), cậu bạn từng bị khán giả chỉ trích vì đã có một số động tác như chỉ tay lên trời, thể hiện rõ niềm vui trên gương mặt, nhiều dân mạng cho rằng đây là hành động thiếu khiêm tốn, có ý coi thường đối thủ.

Sau đó, Việt Thái đã lý giải hành động ăn mừng của mình. Được biết, nam sinh hâm mộ Austin Rogers (thí sinh giành nửa triệu đô trong một chương trình đố vui ở Mỹ) thường làm động tác chơi đùa bằng 2 bàn tay, nên Việt Thái đã học theo để ăn mừng chiến thắng.

Mới đây, nhà báo Ngô Bá Lục đã có bài đăng động viên cậu bạn Việt Thái trên Facebook cá nhân. Anh viết: "... Ơ, tại sao lại chỉ trích hành động ăn mừng của Việt Thái ở trận thi Quý 2 - Đường lên đỉnh Olymia chiều nay nhỉ? Hành động đó đáng yêu mà. Nó phản ánh đúng tâm hồn và sự trong sáng, cũng như sự tự tin và quyết tâm giành thắng lợi của Thái, nó là những năng lượng tích cực đấy chứ.

Có thể Thái không để ý đến "nỗi buồn" của các đối thủ khi họ bị đẩy xa điểm số với Thái, nhưng đó cũng là điều không thể trách Thái vì cậu đang ở độ tuổi 17 - 18, lại đang say men chiến thắng, cộng với bản tính khá "tăng động" như những gì bạn đã thể hiện ở các vòng thi, thì Thái thực sự là một chàng trai thông minh, tài giỏi và thú vị. Thậm chí nói theo ngôn ngữ mạng bây giờ là "vựa muối" - đáng yêu quá đi chứ.

Mình nghĩ các bạn đang cho rằng Thái "tự tin thái quá, không tôn trọng đối thủ..." thì hơi cảm tính và xuất phát từ sự cảm thông và chia sẻ với những người thua cuộc. Nhưng công bằng mà nói, ai ở vào vị trí "thắng như chẻ tre" của Thái cũng sẽ như thế mà thôi. Ngồi nhà để nhìn nhận mọi thứ thì dễ lắm, nhưng khi bạn đứng ở vị trí "chảo lửa" thì nó cũng sẽ khác lắm đó...".

MC Diệp Chi cũng bình luận dưới bài viết của nhà báo Ngô Bá Lục:

"Bạn Thái cứ tưng tưng như vậy đó anh ạ. Lúc không lên hình còn nhí nhố hơn nữa. Nhưng là hồn nhiên quá chứ không có ý gì đâu. Các trận thi tuần, tháng, quý của bạn ấy ghi hình liền nhau rồi mới phát sóng nên không kịp nghe ngóng phản hồi của khán giả. Em tin Nguyễn Việt Thái đủ thông minh và tinh nhạy để biết mình nên thế nào cho hành trình sắp tới, Thái nhỉ? Cảm ơn bài viết của anh Lục nhiều ạ. Em nghĩ khán giả góp ý là chuyện bình thường và là điều quý, các bạn thí sinh cũng nên tiếp thu để điều chỉnh, hoàn thiện bản thân hơn. Tuy nhiên nên dừng lại ở mức độ góp ý thôi chứ “ném đá” hay lên án thì em nghĩ quá đà mất rồi".

Nam sinh Nguyễn Việt Thái cũng được MC Diệp Chi "tag" tên vào bài đăng này. Cậu bạn cũng để lại bình luận: "Em cảm ơn chị Chi, cháu cảm ơn chú Lục vì đã nói lên một phần tấm lòng cháu ạ. Chỉ thật tiếc là trong các trận thi của cháu không có khán giả để thực sự quan sát trận đấu trong trường quay lúc ấy, nếu có thì cháu nghĩ góc nhìn sẽ khác hơn ạ. Với em/cháu thì, việc ăn mừng mới là tôn trọng đối thủ, tôn trọng rằng ba bạn chơi làm được và em/cháu cũng làm được, em/ cháu nghĩ đó mới là fair-play (tạm dịch: công bằng - PV) trong cuộc chơi ạ!

Em/ cháu cũng xin tiếp thu những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng cao như những bình luận này ạ, chắc chắn em/ cháu sẽ sửa đổi lại trong trận Chung kết năm ạ".

Em/ cháu cũng xin tiếp thu những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng cao như những bình luận này ạ, chắc chắn em/ cháu sẽ sửa đổi lại trong trận Chung kết năm ạ".

Bình luận này của Nguyễn Việt Thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra khó hiểu về việc cho rằng "ăn mừng mới là tôn trọng đối thủ" mà cậu bạn nhắc đến, cũng có người để lại bình luận ủng hộ việc làm của Việt Thái.

- Biết là thắng rồi nhưng vui thôi đừng vui quá, khiêm tốn bao nhiêu cũng là thiếu, tự cao một chút cũng là thừa.

- Cộng đồng mạng mà, không vừa mắt cái gì thì ném đá thôi, đâu cần quan tâm là đầu đuôi ra sao. Mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách nhìn nhận. Mình nghĩ đây không phải vấn đề đáng tranh cãi cho lắm.

- Mình thấy bạn này thoải mái mà có gì đâu, trước đi học cũng có đừng bạn nam trong lớp "tăng động" hơn nhiều. Tuổi học trò vô tư, đừng để những tiêu chuẩn kép làm cho các bạn ấy mất đi nguồn năng lượng tuổi trẻ.

Linh Linh

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/thi-sinh-vao-chung-ket-olympia-gay-tranh-cai-vi-cho-rang-an-mung-moi-la-ton-trong-doi-thu-1810532.tpo