Thí sinh Hoa hậu Việt Nam đỗ ĐH Ngân hàng nhưng mơ làm tiếp viên hàng không

Tuy là ước mơ thời cấp 2, Bảo Châu vẫn cân nhắc và hy vọng trở thành sự thật trong tương lai gần vì cô rất mê du lịch.

Nguyễn Hoàng Bảo Châu là một trong bốn thí sinh sinh năm 2000 lọt vào vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô lớn lên tại Hà Nội, trong một gia đình có bố làm việc tại Nhà hát múa rối nước Thăng Long, mẹ là một nhân viên kế toán.

Bên cạnh gương mặt sáng, Bảo Châu sở hữu chiều cao 1,73m, số đo 85-60-93. Mới đây, cô vừa hoàn tất kỳ thi phổ thông quốc gia và đậu ngành Tài chính Ngân hàng của Học viện Ngân hàng. Đây là ngành học mà bố mẹ định hướng nên Bảo Châu thấy rất vui khi có thể đạt được thành tích khiến gia đình tự hào. 'Lúc thi chung khảo, mẹ tôi có liên lạc báo kết quả thi mà giọng của mẹ vừa run vừa vui. Nghĩ lại, tôi thấy thương bố mẹ vì cả hai luôn tin tưởng và kỳ vọng ở tôi'.

Bảo Châu có ước mơ trở thành một tiếp viên hàng không khi có dịp được đi máy bay hồi cấp 2 và sở thích du lịch, ngoại ngữ. Tuy nhiên, đây chỉ là ước mơ thời học sinh nên cô vẫn cân nhắc có phù hợp với mình không trong tương lai.

Bảo Châu cho biết nếu đạt một thành tích trong top 3 của cuộc thi năm nay, cô sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của Hoa hậu, Á hậu. 'Một người đẹp đăng quang cần phải có tri thức mới có sức nặng và ảnh hưởng cộng đồng, xã hội'.

Bảo Châu thừa nhận bất lợi là cơ thể có phần thừa cân và phần đùi khá lớn. Tuy nhiên, cô đang cố gắng giảm cân và số đo phần đùi trước khi đến đêm chung kết cuối cùng.

Bảo Châu từng chiến thắng cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của trường. Danh hiệu giúp cô được thầy cô, bạn bè biết đến nhiều hơn nhưng hoàn toàn không có chuyện ưu ái trong học tập, hoạt động tại trường.

Nữ sinh 18 tuổi từng nằm trong đội cầm hoa đón đội tuyển U23 trở về từ giải châu Á hồi tháng 1/2018. Cơ duyên của chuyến đón tiếp này là do Bảo Châu làm công việc PG cho hãng hàng không suốt hai năm. Hôm trước ra sân bay, cô chỉ xuống phố 'đi bão' chúc mừng đội tuyển một lát rồi về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị công việc vào sáng mai. 'Lúc nhìn thấy đội tuyển U23, tôi thấy mình như một 'fan ruột', muốn hét lên và chạy lại ôm các anh. Nhưng lúc đó, mình đang làm nhiệm vụ nên phải kiềm nén lại, ôm hoa và cười thật tươi đón tiếp các anh', người đẹp nhớ lại.

Nhan sắc trong sáng, dễ thương ngoài đời thường của Bảo châu.

Nữ sinh trong một phần thi Người đẹp Nhân ái. Bảo Châu cho biết ở tuổi 18, cô muốn truyền ngọn lửa nhiệt huyết, sức trẻ đến cộng đồng, xã hội khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Cô tìm hiểu thông tin danh lam thắng cảnh của nhiều đất nước khác nhau. Hiện cô nỗ lực hết mình và mong muốn đạt thành tích tốt tại Hoa hậu Việt Nam.

Anh Tuấn

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-do-dh-ngan-hang-nhung-mo-lam-tiep-vien-hang-khong-3793365.html