Thí sinh hóa giọng nam cao nhất thế giới thắng Gương mặt thân quen nhí

Hoài Linh thậm chí còn nhấn mạnh đây chính là thí sinh đã khiến anh đứng dậy vỗ tay đến hai lần - điều chỉ dành cho những tiết mục thật sự ấn tượng và bùng nổ.

Thí sinh hát giọng nam cao nhất thế giới thắng Gương mặt thân quen nhí Tiết mục của Thụy Bình nhận được sự đồng thuận của ban giám khảo.

Trải qua 12 tập phát sóng, tối 10/11 bốn thí sinh Ngọc Giàu, Tú Thanh, Thụy Bình, Bích Ngọc cùng nhau tranh tài ngôi vị quán quân của Gương mặt thân quen nhí 2017.

Sau 4 màn thi vô cùng căng thẳng, kết quả cao nhất thuộc về Thụy Bình với tiết mục Opera 2 của Vitas, giọng ca nam được mệnh danh cao nhất thế giới. Âm vực rộng, khả năng xử lí cùng phong thái biểu diễn uyển chuyển của cậu bé đã tạo nên một Vitas phiên bản nhí trên sân khấu.

Xuân Bắc nhận xét: "Chú đã xem clip gốc đến 30 lần và chỉ mong con làm được giống Vitas 7 phần là tốt lắm rồi. Nhưng hôm nay con đã làm được hơn thế". Còn nữ giám khảo Hiền Thục thì "chỉ biết khen hay vì không còn mỹ từ gì để diễn tả" phần trình diễn này.

Thụy Bình hóa phiên bản nhí của Vitas.

Thụy Bình hóa phiên bản nhí của Vitas.

Hoài Linh nhắm mắt cảm nhận từng nốt nhạc. Anh khen ngợi Thụy Bình ngày càng tiến bộ trong việc diễn xuất, tạo hình nhân vật. Anh thậm chí còn nhấn mạnh đây chính là thí sinh đã khiến anh đứng dậy vỗ tay đến hai lần - điều chỉ dành cho những tiết mục thật sự ấn tượng và bùng nổ.

Kết thúc đêm so tài cuối cùng, Thụy Bình nhận phần thưởng 700 triệu đồng, trong đó 500 triệu đồng sẽ được gây quỹ cho cộng đồng. Chia sẻ về cảm xúc của mình, cậu bé và huấn luyện viên (HLV) Chí Thiện cho biết cuộc chi chỉ là sân chơi để thí sinh bộc lộ đam mê, khả năng chứ không phải nơi so kè, đấu đá tìm người sống còn.

Bích Ngọc đáng tiếc phải về nhì.

Tiết mục á quân thuộc về cô bé Bích Ngọc. Học trò đội Thu Thủy hóa thân thành NSUT Tú Xương trong bài hát Hào khí Việt Nam. Phần dàn dựng công phu kết hợp với giọng ca nhí đã đẩy người xem đến những không khí hào hùng của dân tộc.

Không kém cạnh Thụy Bình, tiết mục của Bích Ngọc cũng khiến giám khảo Xuân Bắc chăm chú theo dõi và dành tặng nhiều lời khen vì đã "làm hơn 100% công lực để biểu diễn".

Bên cạnh đó, anh còn cám ơn những bậc phụ huynh đã luôn theo sát con trong những tuần thi vừa qua. Hoài Linh nhận thấy sự đồng cảm giữa Bích Ngọc và Tú Xương. Anh chúc cô bé luôn giữ được ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt.

Ngọc Giàu được khen ngợi bởi khả năng diễn xuất và ca hát.

Còn Ngọc Giàu có màn hóa thân thành NSUT Thoại Mỹ biểu diễn trích đoạn Lá chắn Biên Thùy. Nhờ sự hỗ trợ của nghệ sĩ Bình Tinh và vũ đoàn, Ngọc Giàu đã tái hiện được khí phách nữ anh hùng của lịch sử.

Theo NSƯT Hoài Linh, cô bé khá tinh tế khi biết cách tái hiện lại ánh mắt của nghệ sĩ Thoại Mỹ: khi bình thường trông rất buồn, nhưng khi diễn lại rất sắc.

Hiền Thục thì bày tỏ sự cảm phục trước việc một cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn lại có thể nhớ hết lời, giai điệu, tiết tấu của một trích đoạn nổi tiếng.

Tuy nhiên, cả cô và Xuân Bắc đều có chung quan điểm là chất giọng của Ngọc Giàu bộc lộ sự xuống sức vì tập luyện quá nhiều.

Thí sinh tranh tài cuối cùng là trò cưng đội Quốc Thiên bé Tú Thanh - với màn hóa thân thành NSƯT Thúy Hà trong ca khúc Cánh chim báo tin vui. Giọng hát thánh thót, trong trẻo như những chú chim trong rừng khiến Hiền Thục phải thốt lên: "Ngay cả cô còn không dám hát bài này".

Tú Thanh là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình năm nay.

Giám khảo Hoài Linh so sánh phần thi của Thụy Bình với Tú Thanh. Danh hài trách khéo HLV vì khiến cô bé phải trình diễn tiết mục quá dài với hàng loạt nốt cao.

Khép lại chương trình là tiết mục của nam ca sĩ Hoài Lâm với ca khúc Em đi trên cỏ non. Từ hàng ghế giám khảo, danh hài Hoài Linh còn hát theo cậu con nuôi của mình.

Những điểm đặc biệt của chung kết Gương mặt thân quen nhí 2017 Đêm thi được đánh giá là cực kỳ khó với các thí sinh khi phải thể hiện những ca khúc thuộc thể loại opera và cải lương.

Duy Vũ
Ảnh: Nguyễn Thành Video: Duy Hậu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-hoa-giong-nam-cao-nhat-the-gioi-thang-guong-mat-than-quen-nhi-post795079.html