Thi đấu thăng hoa, Quỷ đỏ thắng áp đảo trước Bournemouth

Đoàn quân của Ole Solskjaer tiếp tục thể hiện chuỗi phong độ ấn tượng của mình với chiến thắng đậm đà 5-2 trước Bournemouth qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu này, M.U vẫn ra sân với đội hình không có sự thay đổi so với trận thắng Brighton cách đây ít ngày.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với đội hình vượt trội và được chơi trên sân nhà, Quỷ đỏ tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, đội khách Bournemouth cũng không vì thế mà chịu lép vế, họ chủ động chơi áp sát ngay ở phía phần sân của M.U khiến cho các cầu thủ đội chủ nhà gặp khó khăn.

Pha bóng nguy hiểm đầu tiên thuộc về M.U khi ở phút thứ 10, Rashford có pha chuyền bóng thông minh giúp Fernandes thoát xuống đối mặt với thủ môn Ramsdale, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha lại bấm bóng hơi vội khiến bóng bay vọt xà ngang khung thành đội khách.

Chỉ 5 phút sau, đội khách có pha đáp trả vô cùng đanh thép khi từ một pha tấn công bên cánh phải, Stanislas đã vô cùng tinh quái khi xỏ háng trung vệ Maguire trước khi hạ gục De Gea ở cự ly gần để mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua, Quỷ đỏ dường như bị chạm vào lòng tự ái, họ tràn lên tấn công, gia tăng sức ép khủng khiếp về phía khung thành Bournemouth.

Và đến phút 29, M.U đã có được điều mình cần sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, trước khi Fernandes kiến tạo cho Greenwood sút tung lưới Ramsdale, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Chỉ ít phút sau, M.U tiếp tục có bàn thắng gia tăng cách biệt sau khi hậu vệ đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài chính Mike Dean quyết định cho Quỷ đỏ hưởng quả phạt 11m. Tiền đạo Marcus Rashford dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Anthony Martial tung ra cú cứa lòng vô cùng đẳng cấp ở phút 45+2 để giúp M.U có lợi thế lớn dẫn trước 3-1.

Bước sang hiệp 2, HLV Solskjaer tung Eric Bailly vào thay Lindelof nhằm gia tăng sức mạnh ở hàng phòng ngự.

Thế nhưng, hậu vệ người Bờ Biển Ngà lại khiến ông thầy người Na Uy phải thất vọng với pha xử lý ngớ ngẩn ở phút 48.

Đường chuyền về của Matic quá tầm, nhưng thay vì bỏ qua để chịu phạt góc, Bailly cố gắng dùng cánh tay cản bóng và trọng tài Mike Dean lập tức cho Bournemouth hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, Josua King lạnh lùng hạ De Gea, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Bournemouth.

Và một lần nữa, sau bàn thua, M.U lại tiếp tục phô diễn sức mạnh trên hàng công của mình khi họ tràn lên tấn công như vũ bão để tiếp tục tìm kiếm bàn thắng.

Phút 54, vẫn là Greenwood tỏa sáng với một cú đá cực mạnh. Lợi dụng sự sơ hở của đội khách, Greenwood đã đi bóng xộc vào vòng cấm trước khi tung ra cú sút cực mạnh khiến Ramsdale dù chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá. Tỷ số là 4-2 cho M.U.

Chỉ 5 phút sau, họ đã tiếp tục có bàn thắng thứ 5. Lần này Bruno Fernandes tự mình ghi tên lên bảng tỷ số sau khi thực hiện pha sút phạt hàng rào tuyệt đẹp khiến Ramsdale phải bó tay.

Đến phút 65, Rashford một lần nữa sút tung lưới Ramsdale, nhưng bàn thắng của anh bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Những phút cuối trận, M.U chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số và thay các chủ lực ra sân để nghỉ ngơi chuẩn bị cho loạt trận phía trước.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 5-2 của M.U trước Bournemouth qua đó giúp cho đoàn quân của Ole Solskjaer tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 55 điểm.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thi-dau-thang-hoa-quy-do-thang-ap-dao-truoc-bournemouth-200204.html