Thi đấu thăng hoa, M.U đè bẹp Club Brugge tại Europa League

Trong một ngày mà toàn bộ các cầu thủ đều thi đấu vô cùng ấn tượng thì Quỷ đỏ thành Manchester đã có chiến thắng đậm đà 5-0 trước Club Brugge qua đó thẳng tiến vào vòng 1/8 Europa League.

Sau khi giành được một kết quả hòa 1-1 may mắn trên đất Bỉ, M.U bước vào trận đấu này với rất nhiều những lo ngại khi họ đang trải qua chuỗi trận vô cùng khốc liệt với tần suất 3 ngày/trận.

Chính vì thế, Quỷ đỏ cần nhanh chóng dứt điểm trận đấu từ sớm để có thể dưỡng sức cho các trụ cột với những trận cầu khó khăn phía trước.

Thật vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung ra đội hình gồm toàn những hảo thủ với mong muốn sớm áp đảo đối thủ tới từ Bỉ. Tân binh Odion Ighalo có lần đầu tiên được đá chính, hỗ trợ của tiền đạo 30 tuổi này là Daniel James, Juan Mata cùng Bruno Fernandes.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm là sự trở lại của Scott McTominay để kết hợp với Fred. Bộ tứ ở hàng thủ là Wan-Bissaka, Bailly, Marguire và Shaw.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, M.U chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và pressing tầm cao với đội bóng đến từ Bỉ. Ngay phút thứ 3, Bruno Fernandes có cú sút xa uy lực rất tiếc bóng đi dội cột dọc.

Liên tiếp những phút sau đó, Quỷ đỏ khiến cho Club Brugge không có bất cứ một giây phút nào nghỉ ngơi với hàng loạt những pha tấn công. Và điều gì đến cùng phải đến.

Phút 30, Daniel James tung ra cú cứa lòng hiểm hóc khiến cho trung vệ Simon Deli buộc phải dùng tay cản phá trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ này.

Sau đó, trong tài chính đã phải tham khảo lại VAR để xem xét về quyết định rút thẻ đỏ của mình nhưng cuối cùng chiếc thẻ đỏ cho Simon Deli là hoàn toàn chính xác.

Trên chấm 11m, tiền vệ Bruno Fernandes một lần nữa đưa ra cú dứt điểm quen thuộc để mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng của Bruno cùng với việc chơi thiếu người, đội khách hoàn toàn bất lực trước những đường lên bóng của Quỷ đỏ.

Phút 34, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Quỷ đỏ. Vẫn là Bruno ghi dấu ấn với pha bấm bóng tuyệt vời cho Mata thoát xuống. Tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện đường chuyền vào giúp Ighalo dễ dàng ghi bàn khi trước mặt chỉ còn khung thành trống. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tân binh người Nigeria kể từ khi cập bến Old Trafford.

Chỉ 7 phút sau, M.U đã gần như ấn định kết quả của trận đấu này khi McTominay tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm vô cùng gọn gàng sau đường kiến tạo của Fred để nâng tỷ số lên 3-0.

Sau giờ nghỉ, với lợi thế 3 bàn dẫn trước, HLV Ole Solskjaer yên tâm khi rút các trụ cột ra nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu tại Premier League vào cuối tuần. Lần lượt Daniel James, Bruno Fernandes và McTominay rời sân nhường chỗ cho Chong, Lingard và Greenwood.

Tuy vậy, M.U cũng dễ dàng có thêm được 2 bàn thắng nữa đều được ghi do công của tiền vệ Fred để ấn định chiến thắng đậm đà 5-0.

Như vậy, M.U giành chiến thắng giòn giã với tỉ số 5-0 và đoạt vé vào vòng 1/8 với kết quả chung cuộc 6-1. Đây có thể coi là cú hích lớn với Quỷ đỏ trước khi bước vào chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trên sân của Everton cuối tuần này.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thi-dau-thang-hoa-mu-de-bep-club-brugge-tai-europa-league-181638.html