Thi đấu tệ hại, M.U thua sốc trước đội bét bảng

Làm khách trên sân của đội cuối bảng xếp hạng là Watford nhưng M.U lại không thể tạo ra được bất kỳ lợi thế nào mà còn để Watford đánh bại với tỷ số 2-0.

Bước vào chuyến làm khách tới sân của Watford, M.U ngoài việc tung ra những cái tên quen thuộc trong đội hình xuất phát như Marcus Rashford, Fred, Anthony Martial, thì trên ghế dự bị của họ còn xuất hiện tiền vệ Paul Pogba.

Quỷ đỏ khởi đầu khá tốt với cơ hội dứt điểm của Martial ngay ở phút thứ 6. Tuy vậy, đội bóng nhanh chóng rơi vào thế bế tắc trước hàng thủ dày đặc và quyết liệt của chủ nhà.

Trận đầu dần nhàm chán khi mà đội chủ nhà thì không dám dâng lên quá cao trong khi đó M.U lại quá thiếu ý tưởng sáng tạo.

Phút 36, Quỷ đỏ có cơ hội rõ nét nhất từ đầu trận khi Lingard chạy chỗ thông minh loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương tuy nhiên sau đó cầu thủ người Anh lại tâng bóng một cách cầu thả khi đối mặt với Ben Foster. Tỷ số 0-0 là kết quả của hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, M.U tràn lên tấn công với ý đồ đánh phủ đầu. Tuy nhiên, kế hoạch của họ nhanh chóng phá sản vì sai lầm ngớ ngẩn của De Gea. Phút 50, De Gea bắt hụt pha sút bóng rất nhẹ của Ismaila Sarr khiến M.U thủng lưới trước.

Chỉ 2 phút sau, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với M.U khi Aaron Wan-Bissaka đốn ngã Sarr hớ hênh trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, tiền đạo Troy Deeney không mắc sai lầm nào ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Watford.

Ngay sau đó, HLV Ole Solskjaer tung liên tiếp Mason Greenwood, Pogba rồi Juan Mata vào sân nhằm thay đổi cục diện.

Tuy nhiên với khoảng cách 2 bàn cùng với lối chơi phòng ngự số đông và vô cùng chắc chắn, Watford đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Nên nhớ đây là chiến thắng đầu tiên của Watford kể từ tháng 4-2019.

Thắng trận này, Watford vẫn đứng bét bảng, nhưng họ ít nhiều có thêm hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, M.U rơi xuống vị trí thứ 8 và ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thi-dau-te-hai-mu-thua-soc-truoc-doi-bet-bang-174500.html