Thi đấu quật cường, Viettel hạ HAGL tại sân Pleiku

Viettel đã có màn lội ngược dòng rất xuất sắc trên sân Pleiku, từ chỗ bị thủng lưới sớm đội khách đã kết thúc vòng 20 V-League 2019 bằng chiến thắng 3-2 trước HAGL.

Viettel (áo đỏ) đã thi đấu đầy quả cảm trước HAGL

Viettel (áo đỏ) đã thi đấu đầy quả cảm trước HAGL

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN

Trận thua SLNA 1-3 ở sân Vinh vòng 19 V-League 2019 đã để lại “thiệt đơn, thiệt kép” cho Viettel khi không chỉ để đối thủ vượt mặt, lỡ cơ hội lọt vào top 5 mà còn tổn thức lực lượng nặng nề trước trận gặp HAGL.

Trong chuyến làm khách trước HAGL tuần này, Viettel sẽ không chỉ phải đối mặt với khó khăn khí hậu vì sân Pleiku có tiếng “hại khách” vào hiệp 2 vì độ cao không khí loãng, mà còn bởi vắng bộ đôi trung vệ quan trọng Bùi Tiến Dũng, Janclesieo Santos vì bị treo giò.

Pha xoạc bóng và phản ứng không cần thiết của Janclesieo Santos phút 41 đã khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa thẻ đỏ rời sân sớm, dẫn đến việt Viettel chỉ còn 10 người không thể gượng dậy nổi trước SLNA.

Cầu thủ đa năng Đức Chiến (trái) sẽ là giải pháp để thế chỗ 2 trụ cột ở hàng thủ Viettel trận tới

Riêng cá nhân cầu thủ sinh năm 1993 này tất nhiên cũng bị treo giò và không thể ra sân ở vòng đấu tới. Không chỉ vậy, tình huống đó kéo theo đội trưởng Bùi Tiến Dũng nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng trọng tài Ngô Duy Lân.

Chiếc thẻ vàng nhận phải ở phút 41 khiến Bùi Tiến Dũng đủ “quota” 3 thẻ phạt, khiến anh sẽ không thể ra sân ở vòng đấu tới. Dù vẫn có mặt ở Pleiku, nhưng cựu cầu thủ HAGL từng được Viettel cho mượn sẽ chỉ có thể cổ vũ các đồng đội từ khán đài.

Điều này đồng nghĩa HLV Nguyễn Hải Biên sẽ mất 2 miếng ghép cực kỳ quan trọng trong bộ 3 trung vệ nòng cốt của mình. Hiện, ông chỉ còn mỗi Quế Ngọc Hải là chỗ dựa cho vị trí này.

Hàng thủ Viettel sức mẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trước HAGL có Văn Toàn đang bùng nổ

Viettel vẫn còn 1 cái tên khác là Trương Văn Thiết có thể đá trung vệ. Anh đã có 6 trận ra sân cho Viettel từ đầu mùa và đang cho thấy sự tiến, nhưng kinh nghiệm sẽ cần trui rèn thêm nhiều.

Nếu tiếp tục duy trì sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc, HLV Nguyễn Hải Biên sẽ phải kéo cầu thủ Đức Chiến, người xuất thân trung vệ nhưng đang ổn định ở vị trí tiền vệ trụ.

Nếu không, Viettel có thể sẽ trở lại với sơ đồ 4-4-2 sở trường vẫn đang áp dụng cho các đội bóng trẻ của họ. Dù là trong trường hợp nào thì ông Biên sẽ phải xáo trộn rất nhiều cách tính toán của mình.

Tuấn Anh và Hồng Duy sẽ trở lại, cùng với Văn Thanh và Văn Toàn tạo nên hàng công đáng gờm của HAGL

Đó sẽ là thách thức cho Viettel, vì họ phải làm khách ở sân Pleiku nơi rất nhiều đội bóng sẽ bị hụt hơi, bị hốc ở nửa sau hiệp 2 vì sân trên cao, không khí loãng từng khiến nhiều đội bóng miền Bắc như Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định... xem là tử địa.

Thêm vào đó, họ phải đối mặt với hàng công đang hồi sinh của HAGL sau sự trở lại của Xuân Trường. Tuấn Anh sau khi ngồi ngoài sân Thanh Hóa, Văn Thanh hết án treo giò sẽ giúp HLV Lee Tae-hoon có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Văn Toàn vẫn bùng nổ trong khi tân binh Felipe Martins đã nổ súng ở trận hòa đáng tiếc Nam Định. Hồng Duy đã đạt trạng thái thể lực tốt nhất để xuất phát từ đầu. Đều là những tin báo hiệu trận đấu cực nhọc cho Viettel trước HAGL đã 4 trận liền bất bại.

19:09

KẾT QUẢ

17 giờ:

HAGL 2-3 Viettel (KT)

19:56

Tường thuật

Từng đánh bại Viettel ở trận lượt đi, HAGL tự tin bước vào trận lượt về tại Pleiku trong cảnh đối thủ khủng hoảng hàng thủ khi vắng đội trưởng Bùi Tiến Dũng và Janclesio Almeida Santos vì bị treo giò.

Mọi thứ khởi đầu quá hoàn hảo, khi Hồng Duy đi bóng tốc độ và chuyền bóng như đặt để Felipe Martins đệm bóng cận thành mở tỷ số cho HAGL. Nhìn vào thế trận chủ động của các cầu thủ áo trắng, nhiều CĐV đã mơ về một trận thắng để kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 5. Nhưng mọi thứ đã tồi tệ đi rất nhanh.

HAGL có bàn mở tỷ số khá sớm

Phút 29, trung vệ Kim Bong-jin mắc lỗi vị trí tron khi các cầu thủ của hàng phòng ngự đã để lộ quá nhiều khoảng trống để Bruno dễ dàng thoát xuống và gỡ hòa 1-1, bất chấp nỗ lực lao ra khép góc của thủ môn Lê Văn Trường.

Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi Văn Thanh bị đau và phải rời sân ở phút 35. Từ lúc này, tuyến giữa của HAGL đã chơi chuệch choạc hẳn đặc biệt trong việc phòng ngự từ xa.

Phút 44, trung vệ Kim Bong-jin suýt nữa đã có cơ hội chuộc lỗi khi cú sút từ 70m từ sân nhà đã khiến thủ môn Ngô Xuân Sơn giật mình và phải gắng hết sức mới búng người đẩy bóng dội xà ngang ra ngoài.

Phút 53, Văn Toàn đi bóng tốc độ, bẻ lưng trung vệ Đức Chiến buộc cầu thủ này phạm lỗi từ sau trong khu vực cấm địa. Pha quay chậm cho thấy Đức Chiến khi xoạc bóng đã đá trúng chân Văn Toàn nhưng trọng tài Thanh Đệ lại không nghĩ vậy, không cho HAGL được hưởng phạt đền.

Một pha tranh cướp bóng quyết liệt của Hồng Duy

Chỉ 7 phút sau đó, một lần nữa hàng thủ HAGL chơi lộn xộn để tạo ra khoảng trống vô biên cho tuyến 2 Viettel băng lên, cụ thể là tiền vệ Trọng Đại đoạt bóng và thoải mái cứa lòng vào góc xa trong nỗ lực tuyệt vọng của Văn Trường.

Sau tình huống đối mặt thủ môn mà không thể ghi bàn, Felipe Martins đã được thay bằng cầu thủ chạy cánh Kiên Quyết. Từ lúc này, HAGL dồn hết đội hình về phần sân Viettel và để đối thủ tung đòn “hồi mã thương” giúp Trọng Hoàng nâng tỷ số lên 3-1.

Phút 90, nỗ lực tấn công của HAGL đã được đền đáp khi tiền vệ Hồng Duy một lần nữa trổ tài kiến tạo để Triệu Việt Hưng đệm lòng rút ngắn tỷ số còn 2-3.

Đáng tiếc, thời gian còn lại quá ít trong khi Viettel đủ khôn ngoan để kìm hãm tốc độ trận đấu lại. Như vậy, Viettel đã đòi được món nợ vay ở lượt đi để vươn lên tạm xếp trong top 5 với 27 điểm.

Trong khi đó, HAGL với 23 điểm lại đối diện với nguy cơ trong cuộc chiến trụ hạng. Đáng tiếc cho họ vì nếu phòng ngự tập trung hơn thì đã có thể thắng Nam Định và Viettel, qua đó sớm về đích sớm trong chỉ tiêu trụ hạng.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thi-dau-quat-cuong-viettel-ha-hagl-tai-san-pleiku-104050.html