Thi ảnh về say rượu: Việt Nam là nhất?

Chúng ta có nhiều cuộc thi ảnh để tôn vinh nghệ thuật, cái đẹp, những khoảnh khắc độc đáo của cuộc sống. Nhưng ở Anh, có một cuộc thi ảnh vô cùng đặc biệt, đó là cuộc thi ảnh về say rượu.

Theo tờ The Sun, tại cuộc thi hôm 20/1 vừa qua, người tham dự sẽ gửi các bức ảnh về tình trạng say rượu của người thân, bạn bè theo những cách tồi tệ nhất. Tất nhiên, những hình ảnh kỳ cục đó không phải để tôn vinh say rượu mà là cảnh báo về những tác hại do rượu bia gây ra đối với mỗi người.

Có hơn 2.000 hình ảnh đã được gửi đến tham gia cuộc thi với rất nhiều cảnh tượng hài hước. Có người ngồi trước bồn cầu nhà vệ sinh, nằm bẹp trong một chiếc vali, thậm chí nằm lăn ra đất trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Bức ảnh giành chiến thắng cũng đầy tính liên tưởng và khiến nhiều người bật cười. Với tựa đề "Mẹ Teresa", bức ảnh cho thấy một phụ nữ quấn khăn trải giường, cúi đầu vào bệ ngồi toilet, tay cầm bàn chải đánh răng.

Những bức ảnh dự thi được xem là lời cảnh tỉnh cho ai có ý định uống rượu say. Khi chếnh choáng đến mức chẳng còn biết gì, chúng ta không thể lường trước được rằng hình ảnh và cách hành xử của mình xấu xí, kinh khủng nhường nào.

Thế nhưng, khi các bức ảnh của cuộc thi được chia sẻ trên mạng ở Việt Nam, nhiều bình luận vui cho rằng, “chất lượng” cuộc thi ảnh say rượu ở Anh là quá kém. Nếu cuộc thi này được tổ chức ở Việt Nam, ban tổ chức không những phải “chấm mỏi tay” mà còn không thể tìm ra được giải nhất vì ảnh nào cũng… quá xứng đáng.

Đó là câu nói bông đùa nhưng cũng để ngầm nói rằng, hình ảnh say rượu, bệ rạc của người Việt Nam đôi khi cũng khiến nhiều người phải khiếp sợ. Không cần phải nhắc lại mức tiêu thụ bia rượu vào hàng top của Việt Nam, vì điều này đã quá quen thuộc, chúng ta chỉ nói đến những cách hành xử không chuẩn mực khi say rượu.

Có những người đạo mạo là thế, tử tế là thế nhưng khi có hơi men vào thì mọi hình ảnh tốt đẹp đều biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là những cách cư xử mà sau này chính bản thân họ khi nhìn lại cũng phải hối hận.

Lướt một vòng trên các trang báo trước dịp Tết Nguyên đán, có không ít những tin tức về các vụ say rượu gây rối trật tự công cộng, chống đối người thi hành công vụ, thậm chí là trả giá bằng cả tính mạng.

Hôm 24/1, tại Quảng Nam, thanh niên Hồ Văn Thú, 21 tuổi, sau khi uống rượu say đã qua nhà hàng xóm là ông Hồ Văn Lợi để gây sự. Theo cơ quan chức năng, Thú vẫn thường xuyên say rượu và đi gây sự trong xóm như vậy. Nhưng Thú sẽ không còn say thêm được thêm lần nào khác bởi lần này, trong lúc giằng co, Thú đã bị ông Lợi đâm tử vong.

Còn ở An Giang trước đó một ngày, Nguyễn Thanh Cường, 25 tuổi, say xỉn gây rối trật tự, dùng chai thủy tinh đánh công an thương tích. Ngay sau đó, Cường đã bị khống chế. Không rõ số phận Cường sẽ ra sao, nhưng chống đối người thi hành công vụ không phải là tội nhỏ.

Dư luận gần đây cũng xôn xao với vụ việc ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang say rượu, có hành vi không kiềm chế khi làm việc với cảnh sát giao thông. Theo đoạn video ghi lại vụ việc, ông Đạt điều khiển ô tô di chuyển với tốc độ cao, lạng lách trên đường và bị cảnh sát giao thông đề nghị dừng xe.

Khi được đề nghị kiểm tra nồng độ cồn, ông Đạt không chấp hành và đã túm cổ áo một cán bộ trong tổ công tác, cũng như có những lời lẽ không phù hợp. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng, với một cán bộ nhà nước, lại nắm giữ chức vụ quan trọng, ông Đạt càng không được phép uống rượu say cũng như có cách hành xử phản cảm như vậy.

Cuối cùng, ông Đạt bị Công an TP. Tuyên Quang xử phạt hành chính về hành vi cản trở người thi hành công vụ, phạt hành chính và tước giấy phép lái xe 23 tháng về hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi hơi thở có nồng độ cồn.

Nhiều người tiếc cho ông Đạt, vì có thể ông là một cán bộ uy tín, điềm đạm, giỏi công tác, nhưng người ta giờ đây chỉ nhớ đến ông với hình ảnh xấu xí trong đoạn video nói trên. Thanh danh của ông bị phai mờ chỉ vì một lần say rượu.

Thế mới thấy, uống rượu say tác hại đủ đường đã rõ, nào là ảnh hưởng sức khỏe, nào là gây tai nạn, nào là quấy rối trật tự, nhưng sau cùng, tác hại lớn nhất của nó là làm xấu đi tôn nghiêm, danh dự của bản thân. Sẽ không ai nhớ đến việc bạn làm 1000 điều tốt, mà chỉ nhớ đến 1 lần bạn lỡ làm điều tồi tệ.

* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-anh-ve-say-ruou-viet-nam-la-nhat-a503987.html