Theo chân phóng viên chiến trường Nick Út khám phá non nước Tràng An

Hay tin phóng viên chiến trường kỳ cựu Nick Út - tác giả của bức ảnh nổi tiếng trong chiến tranh 'Em bé Napal' về nước, đạo diễn Lê Quý Dương đã rủ ông làm chuyến 'phượt' đến Ninh Bình, để 'ngược dòng lịch sử', tìm về dấu tích xưa của nhà nước Đại Cồ Việt 1050 năm trước.

Cựu phóng viên chiến trường Nick Út trải nghiệm tại Đầm Vân Long. Ảnh: Tạ Toàn

Hướng tới thành phố Festival

Dù là du ngoạn nhưng đạo diễn Lê Quý Dương cũng ngầm có “ý đồ” để nhiếp ảnh gia Nick Út “săn” được những bức ảnh đẹp về danh thắng Tràng An. Bằng sự ảnh hưởng của nhiếp ảnh gia Nick Út, vẻ đẹp của Ninh Bình sẽ được đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Mong muốn này trước hết được xuất phát từ tình cảm cá nhân của anh, khi chứng kiến và khám phá những vẻ đẹp tuyệt mỹ, hoang sơ của các danh thắng được ví như “Hạ Long trên cạn” tại Ninh Bình. Kế đó là trọng trách trong vai trò là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được bầu vào Ban chấp hành Hiệp hội Sân khấu thế giới của UNESCO (thành lập từ năm 1948). Tại Đại hội Sân khấu thế giới lần thứ 34, đạo diễn Lê Quý Dương còn được bầu làm Phó chủ tịch Diễn đàn Festival quốc tế, với mục tiêu tạo nên các mô hình Festival sân khấu biểu diễn, thử nghiệm cao trên phạm vi toàn cầu.

Trước khi về Việt Nam, đạo diễn Lê Quý Dương từng có nhiều năm học tập và sinh sống ở Australia. Anh có xuất phát điểm là “dân” sân khấu, tự bỏ tiền học đạo diễn sân khấu Trung tâm Kịch nghệ quốc gia (Úc), rồi lại học đạo diễn điện ảnh ở Mỹ. Vài năm gần đây, anh trở về Việt Nam và được coi là “cơn gió lạ” của các chương trình lễ hội lớn. Những chương trình như “Đêm hoàng cung” đã ghi dấu ấn để anh trở thành đạo diễn quen thuộc của nhiều kỳ cuộc Festival Huế, Festival Nha Trang, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, Festival võ Bình Định…và mới đây nhất là Hoa Lư Đại tập trận nhân kỷ niệm 1050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt. Cái tên “ông vua của các lễ hội” dành cho đạo diễn Lê Quý Dương cũng được hình thành từ đó.

Với kinh nghiệm của mình, đạo diễn Lê Quý Dương cho rằng: “Ninh Bình là địa phương có đầy đủ các yếu tố, điều kiện để phát triển thành vùng văn hóa nghệ thuật và du lịch, có tiềm năng không chỉ trong nước mà còn với khách quốc tế. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ ở nước ngoài cũng không có nhiều vùng hội tụ các yếu tố như vậy. Ninh Bình vẫn là vùng đất hoang sơ, lại nằm trên vùng thổ nhưỡng phong thủy hữu tình, có giá trị đặc biệt về lịch sử nên sẽ là rất thuận lợi nếu Ninh Bình hướng đến thành phố của văn hóa, sáng tạo và truyền thống lịch sử. Năm nay, Hiệp hội Sân khấu thế giới của UNESCO sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập. Nếu thuận lợi, Hiệp hội sẽ kết nối với Ninh Bình để có thể tổ chức Festival nghệ thuật thế giới tại vùng đất cố đô. Đây sẽ là cơ hội tốt để quảng bá Ninh Bình trên toàn thế giới”.

Quý ở sự hoang sơ

Cựu phóng viên chiến trường Nick Út (trái) và đạo diễn Lê Quý Dương tại chùa Bái Đính. Ảnh: Tạ Toàn

Tác động thấy rõ ngay là chỉ bằng những bức ảnh của phóng viên hãng tin AP, vẻ đẹp của danh thắng Đầm Vân Long - Tam Cốc Bích Động - Tràng An - Bái Đính dẫu đã quen nhưng qua góc nhìn và nghệ thuật sử dụng ánh sáng, nhiếp ảnh gia Nick Út đã khiến người xem mê mẩn. Do đã đi nhiều nơi trên thế giới nên nhà báo, nhiếp ảnh gia Nick Út cho rằng, để tạo sự khác biệt và giá trị cho du lịch thì mảnh đất cố đô phải giữ được nét đẹp hoang sơ mà khó ở đâu có được.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình cho hay: “Được nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Nick Út tới Ninh Bình thưởng lãm, trải nghiệm và sáng tác tác phẩm về thiên nhiên, con người Ninh Bình là một cơ hội quý giá. Các tác phẩm nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia sẽ lan tỏa, quảng bá những nét đặc sắc của Ninh Bình, đặc biệt là của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An tới đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Nó cũng rất ý nghĩa khi sắp tới đây, Ninh Bình tổ chức chương trình “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” (diễn ra từ ngày 9 - 16/6). Trong đó trọng tâm là các hoạt động diễn ra tại khu vực Tam Cốc- Bích Động, dọc hai bên dòng sông Ngô Đồng, thuộc tuyến du lịch: Đình Các- Hang Cả- Hang Hai- Hang Ba… Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Tuần du lịch sẽ có nhiều các hoạt động đặc sắc như: Tổ chức phố đi bộ và chợ ẩm thực Tam Cốc; Khảo sát và xây dựng Tour du lịch chụp ảnh Mùa vàng Tam Cốc; Tổ chức chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch Ninh Bình (Famtrip, Presstrip); Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Mùa vàng Tam Cốc - Tràng An”; Biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm; Trình diễn và trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Ninh Bình; Bế mạc Tuần Du lịch”.

Với tour du lịch chụp ảnh “Mùa vàng Tam Cốc”, Sở Du lịch Ninh Bình đã và đang phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh để tham vấn, lấy ý kiến của một số chuyên gia về nhiếp ảnh chọn ra một số địa điểm chụp ảnh trên cao đẹp nhất ở Tam Cốc từ đó thiết kế tour, xây dựng bậc thang, đường đi lên để thuận tiện cho du khách chụp ảnh. Sẽ có khoảng 50 nhà nhiếp ảnh được mời tham gia vào sự kiện này.

Theo kế hoạch, Bộ ảnh nghệ thuật về non nước Ninh Bình sẽ được trưng bày, triển lãm tại khách sạn Tam Cốc, có 120 ảnh của các nhiếp ảnh gia, các nghệ sỹ nhiếp ảnh, các hội viên được chọn lọc, có chất lượng nghệ thuật cao. Ngoài chùm ảnh chính về vẻ đẹp, cảnh sắc thiên nhiên, danh thắng của Ninh Bình, triển lãm lần này cũng đề cập đến mảng đề tài lễ hội, sinh hoạt đời thường của người dân.

Cuối tháng 5, đầu tháng 6, khi những cánh đồng lúa bắt đầu chín vàng chính là thời điểm đẹp nhất trong năm ở Ninh Bình. Cùng với các danh thắng, hình ảnh dòng sông Ngô Đồng như dải lụa mềm mại, nhẹ nhàng vắt lên thảm lúa vàng óng, uốn lượn quanh những ngọn núi ở Tam Cốc cũng đã trở thành “đặc sản” thu hút khách du lịch. Đầu năm 2018, những hình ảnh này đã xuất hiện trên tạp chí Business Insider và đứng đầu danh sách 50 điểm đến hấp dẫn nhất năm 2018.

Tuấn Kiệt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/theo-chan-phong-vien-chien-truong-nick-ut-kham-pha-non-nuoc-trang-an-20180607082226114.htm