Theo chân những người xuyên đêm, mang đông ấm đến với người vô gia cư

Đêm 27/12 vừa qua, nhóm thiện nguyện thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, phối hợp cùng tăng ni, phật tử chùa Thanh Thủy tổ chức chương trình từ thiện phát quà cho người vô gia cư mang tên 'Đông ấm' trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đêm rét buốt, lạnh thấu xương của mùa Đông Hà Nội, khi hầu hết người dân trong thành phố được nghỉ ngơi trên chiếc giường, dưới mái nhà của chính mình thì có rất nhiều người vẫn phải gieo mình trên vỉa hè đường phố. Với họ, đó là cả một ước mơ, đơn giản mà thật xa vời. Đặc biệt trong những ngày cuối năm, khi người ta cần nhất một mái ấm để cùng người thân sum vầy, sẻ chia với người thân, thì những người vô gia cư chỉ mong đáp ứng đủ những nhu cầu con người nhất của bản thân mình.

Cảm thông với hoàn cảnh của đó, đêm 27/12 vừa qua, nhóm thiện nguyện thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, phối hợp cùng tăng ni, phật tử chùa Thanh Thủy tổ chức chương trình từ thiện phát quà cho người vô gia cư mang tên “Đông ấm” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông qua chương trình, các tình nguyện viên mong muốn nhóm lên những tia lửa ấm áp để đưa tình yêu thương của mình tới những mảnh đời bất hạnh ngoài xã hội.

Chị Nguyễn Thị Phương Hoa - Bí thư Chi đoàn Thanh niên Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam chia sẻ: “Cuộc sống của những lao động nghèo, vô gia cư không chỉ khó khăn trong việc kiếm kế mưu sinh hàng ngày. Họ còn phải hàng giờ bươn trải để lo cái ăn, cái mặc. Qua một lần tiền trạm cho chương trình này, tôi được tiếp cận với nhiều hoàn cảnh khó khăn, từ những người đánh giầy, có người nhặt rác, bốc vác thuê,... trong đó, số họ nghèo tới mức không có đủ mười ngàn đồng, cái đói - cái nghèo cứ quẩn quanh, khiến cuộc sống luôn chật vật và khó khăn. Điều đó khiến chúng tôi quặn lòng, day dứt”.

“Với hoàn cảnh đặc biệt như vậy, người vô gia cư là đối tượng thực sự nhạy cảm, đòi hỏi sự quan tâm chu đáo nhưng phải tinh tế để họ không cảm thấy bị thương hại. Nhất là với đối tượng trẻ em, người già thì cần nhiều lưu ý hơn. Biết được điều này, chương trình đã chia thành các nhóm nhỏ, phân công nhau đi tìm người vô gia cư tại những địa bàn riêng. Khi thấy người vô gia cư, các tình nguyện viên ân cần thăm hỏi, động viên và an ủi như người thân ruột thịt, tạo cảm giác thoải mái cho những người sống lang thang trên đường phố. Khi được hỏi chuyện, nhiều người không kìm được nước mắt. Hình ảnh những đứa trẻ nằm co ro trong tiết trời lạnh giá, chìa bàn tay nhỏ xin gói xôi, chiếc chăn ấm khiến chúng tôi cay cay khóe mắt. Trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa như thế này, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và ấm áp hơn”, chị Hoa tâm sự.

Công tác chuẩn bị được bắt đầu lúc 21 giờ tối. Các tình nguyện viên thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và tăng ni, phật tư chùa Thanh Thủy cùng nhau phân loại và chia thành các túi quà nhỏ.

Công tác chuẩn bị được bắt đầu lúc 21 giờ tối. Các tình nguyện viên thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và tăng ni, phật tư chùa Thanh Thủy cùng nhau phân loại và chia thành các túi quà nhỏ.

Hơn 100 suất quà gồm: đồ ăn, chăn ấm, quần áo, thuốc y tế được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trao tận tay cho những người lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực Hà Nội.

Các tình nguyện viên chia thành nhóm nhỏ, sử dụng xe máy vận chuyển các suất quà tới địa điểm tập kết

Tại khu vực phố hàng Khoai (cổng chợ Đồng Xuân), đoàn thiện nguyện đã trao các suất quà cho một gia đình vô gia cư, sử dụng vỉa hè làm nơi ngả lưng sau một ngày lao động vất vả.

Nụ cười rạng ngời, hạnh phúc trên khuân mặt của cả người trao lẫn người nhận quà.

Một số người có hoàn cảnh đặc biệt đã không cầm được nước mắt khi đón nhận những tình cảm đặc biệt được các tình nguyện viên

Thăm hỏi động viên một cô có hoàn cảnh khó khăn tại ga Hà Nội, hàng ngày phải nhặt phế liệu để mưu sinh

Trước cổng BX Việt Đức, nhiều lao động nghèo bất ngờ và xúc động khi được các tình nguyện viên ân cần, thăm hỏi.

Một cụ bà nở nụ cười nhân hậu chào tạm biệt đoàn tình nguyện và không quên nhắn gửi thông điệp hẹn ngày gặp lại.

Chương trình kết thúc, 100 phần quà được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chuyển tới tận tay những người có hoàn cảnh kém may mắn. Ngọn lửa yêu thương vẫn bùng cháy trong những các thành viên tổ chức chương trình. Hy vọng ngọn lửa này phần nào đủ ấm để những người vô gia cư có thể sưởi lòng trong dịp năm mới này.

Lê Minh

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/theo-chan-nhung-nguoi-xuyen-dem-mang-dong-am-den-voi-nguoi-vo-gia-cu-d70391.html