Thêm phim độc lập Việt trình làng khán giả

Sau hiện tượng Nhắm mắt thấy mùa hè, dòng phim độc lập Việt tiếp tục chào đón tác phẩm mới mang tên Tháng 5 để dành được thực hiện bởi ê kíp còn rất trẻ và nhiều đam mê.

Tháng 5 để dành lấy bối cảnh vùng nông thôn Bắc bộ, giai đoạn cuối những năm 1990 đầu năm 2000, với câu chuyện tình đầy lãng mạn giữa Hiếu, chàng trai có năng khiếu vẽ, lại có máu thi sĩ và Mai Ngọc - cô gái có vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng.

Bộ phim được chuyển thể từ tập hồi ức được đăng tải trên cộng đồng blog 360, sau này được phát hành thành sách mang tên Ranh giới của tác giả Rain8x (tên thật Hoàng Trung Hiếu). Năm 2016, một ê kíp làm phim trẻ tuổi gồm nhóm các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên thuộc thế hệ 9x đời đầu đã chuyển thể câu chuyện ấy lên màn ảnh rộng. Và sau hơn 1.000 ngày lao động, đứa con tinh thần Tháng 5 để dành đang hoàn thành khâu cuối cùng để trình làng khán giả.

Bộ phim do đạo diễn Lê Hà Nguyên thực hiện cùng dàn diễn viên trẻ: Xuân Hùng, Minh Trang, Đức Ngụy… dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 24-5.

VĂN TUẤN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/them-phim-doc-lap-viet-trinh-lang-khan-gia-581942.html