Thêm niềm tin cho hôm nay và ngày mai

Hôm qua (9/8) đông đảo thí sinh cả nước đã đi được nửa chặng đường trong hành trình vượt vũ môn. Không nhiều 'giông bão' như một số người lo lắng thái quá từng tưởng tượng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trong ngày đầu tiên diễn ra tốt đẹp.

Kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả điểm thi trên phạm vi cả nước.

Kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả điểm thi trên phạm vi cả nước.

Đề thi được thí sinh và giáo viên cả nước đánh giá cao, vì mang hơi thở cuộc sống, vừa sức với học sinh, phù hợp với chương trình Bộ GD&ĐT đã tinh giản, có tính phân loại tốt. Bài thi môn Ngữ văn mở đầu nhiều xúc cảm như tiếp thêm cho thí sinh niềm tin và hi vọng. Hình ảnh những thí sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thí sinh tuổi cao, những chiến sĩ vùng biên vừa ráo mồ hôi sau mùa chống dịch nơi biên viễn… nỗ lực vượt khó, tự tin rạng ngời bước vào trường thi đẹp như cổ tích về một dân tộc hiếu học.

Dù đang mùa mưa bão nhưng thời tiết cả nước khá đẹp, thuận lợi cho công tác tổ chức. Không hề có cảnh chen lấn đông đúc trước cửa các trường thi. Các Hội đồng thi đều hỗ trợ tối đa cho thí sinh, không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi. Trước kỳ thi có không ít ý kiến lo ngại về tính kỷ cương khi giao Kỳ thi tốt nghiệp THPT về cho địa phương tổ chức. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, kỷ cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả điểm thi trên phạm vi cả nước. Một số hiện tượng vi phạm Quy chế thi được phát hiện và xử lý kịp thời bảo đảm tính nghiêm minh.

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, không chỉ quán triệt công tác tổ chức thi một cách nghiêm túc nhất, ở mỗi hội đồng thi trên cả nước cũng đồng thời là một “pháo đài” chống dịch, mang lại cho phụ huynh, học sinh và xã hội sự yên tâm. Rất nhiều tỉnh thành không hề có thí sinh F1, F2 nhưng vẫn thực hiện chu đáo tất cả các nghiệp vụ y tế theo quy định: Từ phân loại thí sinh, dự phòng phòng thi, khử khuẩn trường thi, giãn cách thí sinh, chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay diệt khẩn…

Chính vì sự chuẩn bị chu đáo, xây dựng sẵn các phương án dự phòng nên khi có tình huống phát sinh, mọi việc được xử lý êm đẹp. Như tình huống tưởng chừng "khó đỡ" ở Quảng Trị, ngay trước kỳ thi phát hiện giám thị và cán bộ phục vụ thi có liên quan đến 2 ca Covid-19. Nhờ trước đó chủ động các phương án dự phòng, tỉnh nhanh chóng thay giám thị, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, để kỳ thi ở địa phương diễn ra đúng kế hoạch.

Đặc biệt ấm lòng là sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội hướng về kỳ thi. Bên cạnh sự nỗ lực của thí sinh, cán bộ làm thi là sự đóng góp lặng thầm của những chiến sĩ công an trực công tác bảo vệ, y bác sĩ phòng chống dịch, là đội ngũ sinh viên tình nguyện… Cảm động sao hình ảnh những tình nguyện viên thà ướt mưa, không để thí sinh ướt áo, những cuốc xe miễn phí chở học trò, bữa cơm trưa thiện nguyện cho thí sinh nghèo vững dạ làm bài thi… Kỳ thi không còn là trách nhiệm riêng của ngành Giáo dục mà là của cả hệ thống chính trị. Giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục là sự nghiệp của toàn dân hiển hiện ở trong mỗi câu chuyện mùa thi như thế.

Hôm nay, 10/8, thí sinh cả nước tiếp tục vào cuộc với nửa chặng đường còn lại, làm bài thi tổ hợp KHTN/KHXH và Ngoại ngữ. Thành công hôm qua tiếp thêm nghị lực cho hôm nay.

Chúc sĩ tử làm bài thi thật tốt!

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/them-niem-tin-cho-hom-nay-va-ngay-mai-1597020389044.html