Thêm những công trình văn hóa, thể thao

Chào mừng đại hội đảng các cấp, thời gian qua, ngoài việc đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông còn triển khai nhiều công trình, phần việc rất ý nghĩa.

Đến Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994) trong những ngày tháng 6, chúng tôi ấn tượng bởi những tấm pa nô đá, đèn hoa khổ lớn rất sinh động, bắt mắt, được bố trí dọc các lối đi. Thiếu tá Nguyễn Trường Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 301 cho biết, trước đây, các tấm pa nô, áp phích của đơn vị thường được in bạt hoặc dán đề can trên khung sắt nên rất nhanh hỏng. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, công sức của bộ đội, tiểu đoàn đã trích quỹ từ tăng gia sản xuất đặt mua những phiến đá xẻ, có kích thước lớn từ các xưởng đá mỹ nghệ về thay thế hệ thống pa nô, khẩu hiệu cũ.

Trên cơ sở các nội dung mà chỉ huy đơn vị đã thống nhất, tùy theo hình dáng, kích thước của từng phiến đá, nhóm thợ hồ, thợ xây, thợ sơn do Binh nhì Y Si Môn (22 tuổi, trú tại xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song) phụ trách sẽ tính toán, lên maket và bố trí tiểu cảnh xung quanh sao cho thật phù hợp, hài hòa. Bằng óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của “thợ cả” Y Si Môn và các "cộng sự", những tấm đá vô tri vô giác bỗng trở nên sống động, "có hồn", thu hút người xem. Đêm xuống, dưới ánh đèn mờ ảo hắt ra từ những bộ đèn hoa nhấp nháy, hệ thống pa nô đá có các nội dung được viết, vẽ bằng sơn phản quang càng lung linh, rực rỡ.

 Bộ đội Tiểu đoàn 301 thi công, lắp đặt những tấm pa nô bằng đá.

Bộ đội Tiểu đoàn 301 thi công, lắp đặt những tấm pa nô bằng đá.

Ngoài sân cầu lông, bóng chuyền, bóng đá mini nhân tạo, xà đơn, xà kép và bãi vật cản K91, mới đây cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 (Ban CHQS huyện Tuy Đức) còn có thêm một sân chơi mới thú vị, đó là một phòng tập thể dục khá khang trang, đầy đủ tiện nghi. Vào các buổi chiều, sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ trẻ lại gọi nhau đến phòng tập rèn luyện, nâng cao thể lực. Bên những thiết bị, dụng cụ chuyên dụng, đa năng, cán binh tích cực đẩy tạ, kéo xà, chống đẩy, ép cơ tay, cơ ngực.

Chiều nào phòng tập thể thao của Đại đội 3 cũng thu hút nhiều quân nhân luyện tập.

"Bụng 6 múi", tướng người cao to, chắc nịch, Binh nhất Y Lim được cánh lính trẻ ở Trung đội 3 gọi vui là “lực sĩ quân nhân”. Dưới sự hướng dẫn của Y Lim, sau hơn hai tháng luyện tập, nhiều chiến sĩ đã có sự cải thiện đáng kể về thể lực, sức khỏe, tỷ lệ quân nhân sở hữu “bụng 6 múi” trong đơn vị ngày một nhiều. Trò chuyện với chúng tôi, Y Lim cho biết: “Trước khi vào bộ đội, tôi là “gương mặt thân quen” của các phòng gym, từng tham gia tranh tài và giật giải trong những cuộc thi nhỏ do địa phương tổ chức. Từ kinh nghiệm thực tế của mình, quá trình luyện tập, tôi thường xuyên tư vấn, hướng dẫn cho đồng đội các kỹ thuật, động tác căn bản nhằm mang lại hiệu quả tối ưu”.

Là một trong những vận động viên rất tích cực của phòng tập, Đại úy Nguyễn Duy Hoàng, Chính trị viên Đại đội 3 cho biết: “Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa, song nhờ có phòng tập đa năng, khép kín nên chiều nào bộ đội cũng được tập xà, tập tạ nâng cao sức khỏe. Để bảo đảm công tác vệ sinh, an toàn, đơn vị thường xuyên phân công đội ngũ cán bộ các cấp theo dõi, hướng dẫn, luyện tập cùng bộ đội. Nhờ chăm chỉ tập gym, thể lực của bộ đội được cải thiện rõ rệt”.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-nhung-cong-trinh-van-hoa-the-thao-624047