Thêm một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường

Người dân đi tập thể dục ở TP Cẩm Phả vừa phát hiện một em bé sơ sinh được đặt trong thùng xốp để cạnh gốc cây.

Sáng 7/4, bà Hoàng Thị Hiển, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, đi tập thể dục đến khu vực phía sau Công ty Than Thống Nhất (phường Cẩm Đông) thì phát hiện một chiếc giỏ nhựa cùng thùng xốp đặt cạnh gốc cây.

Kiểm tra giỏ nhựa, bà phát hiện bên trong có bình sữa, khăn, tã..., còn thùng xốp đựng một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được quấn bởi mảnh vải, đầu đội chiếc mũ vải và được đặt nằm gối đầu lên một con dao (loại gọt hoa quả). Ngay khi phát hiện sự việc, bà Hiển cùng người dân xung quanh đã gọi điện báo chính quyền địa phương.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bà Hiển phát hiện được.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bà Hiển phát hiện được.

Nhận tin báo, Công an phường Cẩm Đông đã kịp thời có mặt tại hiện trường để lập biên bản, đồng thời chính quyền phường đã tổ chức đưa bé đi khám. Kết quả cho thấy sức khỏe cháu bé ổn định và phát triển bình thường.

Hiện chính quyền địa phương đã tạm giao cháu bé cho gia đình bà Hiển chăm sóc. Đồng thời tích cực thông báo và tìm người thân cho cháu bé.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201904/them-mot-tre-so-sinh-bi-bo-roi-ngoai-duong-2436677/