Thêm một nhân vật gây ấn tượng mạnh trong phim truyền hình Việt những năm 90

Bên cạnh Nguyệt của 'Phía trước là bầu trời', Hoài trong bộ phim 'Xin hãy tin em' cũng là nhân vật để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

“Xin hãy tin em” là bộ phim đầu tay của đạo diễn lừng danh Đỗ Thanh Hải. Bộ phim lên sóng năm 1997 và ngay lập tức nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả truyền hình. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là nhân vật Hoài do Bùi Lệ Hằng thủ vai.

Hoài “Thát-chơ”, một cô sinh viên tỉnh lẻ nổi tiếng khắp khu ký túc xá trường Tổng Hợp Hà Nội vì thói ăn chơi, ngang ngạnh, phá phách thường xuyên trốn học, đi đòi nợ, uống rượu với đám con trai... Xuất thân con nhà buôn, Hoài mạnh mẽ, cứng cỏi hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa.

Trong một lần tình cờ đi ra bưu điện để nhận tiền của bố mẹ gửi, Hoài đã gặp Phong - chàng sinh viên Hà Thành điển trai đang học tại Nhạc viện Hà Nội. Hai người bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên và bắt đầu hẹn hò.

Yêu Phong, Hoài tự biến mình thành một con người khác. Cô gái đến đám con trai cũng phải sợ lại luôn tỏ ra dịu dàng, bẽn lẽn. Ngày thường, Hoài uống rượu thay nước nhưng trước mặt Phong, Hoài lại vờ như không biết uống rượu. Mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, Phong mời Hoài đến nhà dự sinh nhật chị gái mình. Thế nhưng sự thật đã bị bại lộ khi tại bữa tiệc sinh nhật diễn ra tại nhà Phong, Hoài uống say và không thể kiểm soát bản thân mình. Cô trở về bản chất thác loạn, điên cuồng ngay trước mặt bố mẹ Phong. Ngay sau ngày hôm đó, Phong cắt đứt mỗi quan hệ với Hoài bỏ mặc những lời giải thích, van xin của cô sinh viên đáng thương.

Mối tình giữa Hoài và Phong được đạo diễn Đỗ Thanh Hải đưa vào một kết thúc mở. Cuối phim, Hoài bỏ vào Thanh Hóa vì đau khổ. Khi nhóm bạn cùng ký túc đi tìm Hoài đã đưa cô một chậu hoa đá – loài hoa có sức sống mãnh liệt…Đây chính là món quà Phong nhờ các bạn gửi đến Hoài.

Diễn viên Lệ Hằng đã thể hiện rất chân thực mọi góc cạnh của Hoài “Thát-chơ”, một cô gái ngông cuồng, ngang tàng nhưng cũng rất nhạy cảm, dễ xúc động. Hình ảnh Hoài và mối tình dang dở giữa Hoài và Phong đã in đậm trong tâm trí người xem giúp bộ phim thành công rực rỡ.

Đến nay, mỗi khi nhắc về những bộ phim thập niên 90, khán giả vẫn nhớ đến những cái tên, “Xin hãy tin em”, “Phía trước là bầu trời”, “Hoa cỏ may”…

Minh Thư

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/them-mot-nhan-vat-gay-an-tuong-manh-trong-phim-truyen-hinh-viet-nhung-nam-90-49443.html