Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ xe của đoàn tình nguyện Hải Phòng gặp tai nạn

Theo mẹ lên Hà Giang làm từ thiện, một học sinh Hải Phòng vừa trải qua kỳ thi THPT Quốc gia đã tử nạn trong chuyến xe định mệnh.

Chiều 24/7, đại diện Thành đoàn Hải Phòng cho biết, em Trần Thị Minh Ánh (SN 2001), thành viên trong đoàn tình nguyện gặp nạn trên QL2, đoạn chạy qua địa phận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến nhiều thành viên trong đoàn tình nguyện Hải Phòng thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến nhiều thành viên trong đoàn tình nguyện Hải Phòng thương vong.

Được biết, em Trần Thị Minh Ánh vừa kết thúc kỳ thi THPT quốc gia đã theo mẹ là bà Vũ Thị Kim Oanh – Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Thái Phiên (Hải Phòng) lên Hà Giang làm từ thiện.

Như vậy, ngoài 2 giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong là Trịnh Ngọc Bích Hà và Vũ Vân Anh tử nạn, hiện tai, số người tử vong đã là 3 người.

Ông Đào Phú Thùy Dương – Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho biết đến thời điểm hiện tại, 4 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị (trong đó có Trưởng đoàn Nguyễn Hữu Toàn), 1 nạn nhân đã được về nhà.

Thành Đoàn Hải Phòng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương 3 triệu đồng. Lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng đã phối hợp với bệnh viện, Thành đoàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang để giải quyết đưa những người bị tử nạn về nhà, người bị thương đi cấp cứu.

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn tại bệnh viện Việt Đức.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Đức, thành viên trong đoàn vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sau khi ăn cơm trưa tại Tuyên Quang, đoàn tiếp tục khởi hành lên Hà Giang. Lúc này, ai cũng buồn ngủ.

Xe chạy được khoảng 10 phút bỗng cả đoàn giật mình tỉnh dậy bởi tiếng va đập mạnh của xe vào vách núi. Mọi người ai cũng hoảng sợ. Tôi nhìn sang thấy cô giáo Trịnh Ngọc Bích Hà (SN 1979) đang ngồi ghế ngay sau tài xế, sát cửa sổ) thấy mặt bị mảnh kính vỡ ôtô găm vào biến dạng.

Giáo viên Vũ Vân Anh ngồi sau ghế xe của Hà, bị kẹt cứng trên ghế ngồi. Em Trần Thị Minh Ánh cũng ngồi gần đó. Lúc này cả xe hỗn loạn. Một lát sau, người dân xung quanh ra hỗ trợ đưa Hà và Vân Anh ra khỏi xe, lúc đó Hà đã mất. Vân Anh thì tử vong khi trên đường tới bệnh viện huyện”.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, thực hiện kế hoạch tình nguyện năm 2019 về việc thăm và tặng quà thiếu nhi tỉnh Hà Giang của cung Văn hóa thiếu nhi TP.Hải Phòng, đoàn tham gia chương trình gồm có 21 người, có sự tham gia của cung Văn hóa thiếu nhi cùng một số trường tiểu học. Thời gian đi của đoàn dự tính từ ngày 23 đến 26/7.

Đến khoảng 13h chiều 23/7, xe khách BKS: 15B – 027.92 của nhà xe Quang Hưng chở đoàn tình nguyện TP.Hải Phòng đang lưu thông trên QL2 theo hướng Tuyên Quang đi Hà Giang, đến Km46, địa phận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang khi vào cua đã va vào đuôi xe đầu kéo di chuyển theo hướng ngược lại.

Người dân, lực lượng chức năng sau đá đã phối hợp cùng cơ quan công an tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này đang được làm rõ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/them-mot-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-xe-cua-doan-tinh-nguyen-hai-phong-gap-tai-nan-a443048.html