Thế vững đảo Trần

Chúng tôi cùng đoàn công tác của Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác tại đảo Trần, nơi tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Từ xa, đảo Trần đã hiện ra sừng sững, vững chãi giữa bốn bề sóng nước, với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ chủ quyền của Tổ quốc. Cột cờ đảo Trần do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị xây dựng và khánh thành năm 2015, là biểu tượng thiêng liêng nơi biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

Trước năm 2005, đảo Trần không có cư dân sinh sống. Thời tiết khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt, thừa nước mặn, thiếu nước ngọt; mùa khô rất khan hiếm nước, cán bộ, chiến sĩ phải chia nhau từng chậu nước sinh hoạt. Hiện nay, đảo đã có bể chứa nước bảo đảm sinh hoạt tối thiểu cho bộ đội và nhân dân. Năm 2005, đảo đón công dân đầu tiên là một cặp vợ chồng trẻ tình nguyện ra đảo lập nghiệp, đó là anh Hoàng Văn Hiển và chị Nguyễn Thị Cảnh, ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Gặp chúng tôi, chị Cảnh phấn khởi thông tin: Hiện nay, đảo có 16 hộ gia đình, hầu hết là các cặp vợ chồng trẻ. Sắp tới, theo dự án, đảo sẽ được đầu xây dựng khu hậu cần nghề cá và đưa lưới điện quốc gia ra đảo.

Cùng Thượng tá Phạm Văn Dương, Phó chính ủy Lữ đoàn 242 và đoàn công tác đến thăm, tặng quà các hộ gia đình trên đảo, chúng tôi thấy, đảo nhỏ giờ đây đã đông vui, nhộn nhịp hơn với những tiếng nô đùa của trẻ thơ, tiếng gọi nhau ríu rít sau mỗi chuyến ra khơi trở về với thuyền nhiều cá, tôm. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các cặp vợ chồng trẻ khi được đón Tết trong ngôi nhà khang trang. Vợ chồng anh Lê Văn Nghĩa và chị Hoàng Thị Thi, ở huyện Hải Hà ra đảo lập nghiệp từ năm 2014. Nhận món quà từ đoàn công tác, chị Thi xúc động: “Ra đảo lập nghiệp, sinh sống, thời gian đầu cũng gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng được sự giúp đỡ về vật chất và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, nên gia đình em yên tâm, bám biển, bám đảo. Năm nào, gia đình em cũng vào đơn vị để đón Giao thừa cùng bộ đội”.

Trong tiếng sóng biển rì rào giữa không gian bao la, bốn bề sóng nước là tiếng hô khẩu lệnh to rõ, dõng dạc của người chỉ huy. Những người lính đảo miệt mài luyện tập các phương án SSCĐ. Đại úy Nguyễn Khắc Trung, Phó tiểu đoàn trưởng, cho biết: “Đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ canh trực, SSCĐ; tổ chức luyện tập, xử lý các tình huống, phương án chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên đảo”.

Trước Tết, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, đầm ấm. Trong khuôn viên đơn vị, nổi bật những tấm panô, khẩu hiệu: “Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”,… như nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. Binh nhất Nguyễn Văn Sáu, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 8, chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em đón Tết tại đảo, em thấy rất vui, được cùng đồng đội tự tay làm món ăn, trang trí đón Tết, em thấy ấm cúng như ở nhà”.

Tết trên đảo vẫn có đầy đủ hương vị của đất liền. Theo Đại úy Ngô Văn Dũng, Chính trị viên đơn vị: “Với tinh thần vui tươi, lành mạnh, cảnh giác, SSCĐ cao, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Ngoài chế độ của trên, đơn vị còn đưa thêm vào bữa ăn của bộ đội nhiều rau, củ, quả, thịt lợn, thịt bò… từ nguồn tăng gia sản xuất”.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ đảo Trần luôn cảnh giác, SSCĐ, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân xây dựng đảo vững mạnh, xứng đáng là “lá chắn thép” nơi biển, đảo Đông Bắc Tổ quốc.

NGUYỄN THANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/the-vung-dao-tran-531983