Thể thao Việt Nam liên tiếp nhận tin buồn

Rạng sáng 5-2, người hâm mộ futsal Việt Nam bàng hoàng với thông tin HLV Huỳnh Bá Tuấn đột ngột qua đời ở tuổi 39, sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Sự ra đi của cựu tuyển thủ quê gốc Vĩnh Long trong những ngày cận Tết là cú sốc lớn với làng thể thao Việt Nam.

Huỳnh Bá Tuấn thuộc thế hệ cầu thủ đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam, từng giành HCB Đông Nam Á vào năm 2009 và có thời gian dài gắn bó với cương vị đào tạo trẻ của "lò" Thái Sơn Nam. Sau khi rời CLB Thái Sơn Nam, ông Bá Tuấn đảm nhận vai trò HLV trưởng tại CLB Hoàng Thư Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc và gần nhất là Tân Hiệp Hưng.

HLV Thu Hồng đột ngột ra đi ở tuổi 35. Ảnh: Quang Liêm

HLV Thu Hồng đột ngột ra đi ở tuổi 35. Ảnh: Quang Liêm

Trước đó, hôm 4-2, làng võ Pencak Silat Việt Nam cũng đón nhận hung tin khi HLV Huỳnh Thị Thu Hồng (An Giang) qua đời ở tuổi 35 vì căn bệnh ung thư. Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện bộ môn Pecak Silat cho biết HLV Thu Hồng được phát hiện mắc bệnh ở giai đoạn 3 và trút hơi thở cuối cùng chỉ 10 ngày sau đó.

Lớn lên tại Tri Tôn, An Giang, Thu Hồng tập luyện võ cổ truyền rồi gắn bó với bộ môn Pencak Silat lúc 13 tuổi. Hơn 15 năm tập luyện và thi đấu, Thu Hồng đạt nhiều thành tích, trong đó có 8 HCV ở các giải đấu quốc tế, 6 HCV giải quốc gia... Năm 2009, Thu Hồng lập hat-trick HCV tại 3 giải đấu quốc tế liền kề: Đại hội Võ thuật châu Á lần 1 (Thái Lan), ASIAN Indoor Games 3 (Việt Nam) và SEA Games 25 (Lào).

T.Phước - Q.Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/the-thao-viet-nam-lien-tiep-nhan-tin-buon-20210205214032417.htm