Thế nào là một tối gió mùa mẫu mực để hưởng cho trọn cái tình của Hà Nội đầu Đông?

Một buổi tối gió mùa trở nên ý nghĩa hay không phụ thuộc vào chính bạn!

Sau bao nhiêu ngày nhớ đêm mong thì gió lạnh cũng đã về!

Sáng chạy xe ngoài đường thấy cái lạnh mơn man sao mà thích, nhưng giật mình nhìn đồng hồ lại phóng vội cho kịp giờ chấm công! Tối tan làm, đang uể oải, mệt mỏi là thế nhưng ngửa mặt lên hứng cái gió lạnh lại thấy tinh thần phơi phới như được lên dây cót.

Rồi lại lưỡng lự, về nhà làm một giấc cho tỉnh người hay làm gì ý nghĩa cho ngày đầu đông? Nhưng làm gì là làm gì nhỉ?

Để Mị nói cho mà nghe, mùa đông ở Hà Nội ấy, có nhiều thứ hay ho lắm...

(Ảnh: _littleprincessxx_13)

(Ảnh: _littleprincessxx_13)

Là lên đồ đi nhâm nhi tách cà phê nóng rồi xuýt xoa vì lạnh giá

Trời trở lạnh lại thèm quay quắt một ly cafe ấm nóng, thơm nồng. Mà đã đi cà phê thì nhất định phải chọn một quán với không gian mở để hít căng lồng ngực cái khí lạnh đầu mùa, để gió thổi mơn man bay bay, cảm nhận nó ngấm vào từng thớ phổi, lớp da mới thỏa mãn.

Thêm vài người bạn chí cốt nữa, ngồi buôn dăm ba những câu chuyện không đầu không cuối nữa thì buổi tối đầu đông chẳng thể tuyệt vời hơn!

Nhất định phải chọn một quán vỉa hè hoặc có không gian thoáng đãng ngoài trời để hít cho căng lồng ngực cái khí lạnh đầu mùa. (Ảnh: Huyền Đen)

Một ly cà phê, một tách trà ấm nóng, thơm phức còn gì tuyệt hơn cho một ngày đầu đông? (Ảnh Cuxa_caphe và Kiệt Photo)

Có cần gì đâu 1 buổi chiều/ Cà phê, hóng gió thế là yêu (đời)!!! (Ảnh: thaophuong___)

(Ảnh Cuxa_caphe)

(Ảnh Cuxa_caphe)

Là được cùng hội bạn/ gia đình quây quần bên nồi lẩu, bếp nướng nghi ngút khói

Trời trở lạnh, không chỉ tác động tới cơ quan xúc giác, khiến da thịt tái tê, nó còn khiến bụng đói, miệng thèm đồ ăn lạ kì. Và 2 trong những "đặc sản" hấp dẫn nhất của trời lạnh chính là lẩu và nướng.

Thế thì chả tội gì mà không lập kèo đi ăn ngay trong buổi tối gió lạnh đầu mùa này cùng bạn bè, gia đình, người yêu, nhỉ!

(Ảnh minh họa)

Là thưởng thức một cây kem, để lạnh thêm tê tái rồi xuýt xoa

Con người đúng là những sinh vật khó hiểu nhất quả đất! Một trong những chuyện ngược đời nhất định phải kể tới việc ai nấy đều ca thán thèm đồ gì "ấm bụng" trong mùa đông nên đi ăn lẩu, nhưng xong bữa lại rủ nhau làm vài cây kem lạnh buốt và khẳng định đây chính là chân ái!?!

Cũng chẳng biết lý giải thế nào về sở thích này, nhưng chiêu "lấy độc trị độc" này lại được rất nhiều người yêu thích, cắn miếng kem lạnh buốt tận óc xong nổi da gà, cái lạnh càng ngấm sâu để rồi xuýt xoa, kêu gào, có vẻ vui!

(Ảnh Vivusu252)

Là tình tình tứ tứ cùng nửa kia, khiến cho hội độc thân chỉ nhìn thôi mà đã rạo rực muốn yêu đương

Chẳng phải tự dưng mà người ta bảo đừng chia tay vào mùa đông. Giữa cái lúc giá lạnh, rất cần có một vòng tay, nhìn "người ta ôm lấy nhau, người ta quấn quýt nhau", nỗi đau phải xa nhau lại càng tăng thêm gấp nhiều lần!

(Ảnh minh họa)

Và cũng không phải tự dưng người ta nói mùa đông không dành cho kẻ cô đơn. Bởi cái tiết trời hanh hao, se lạnh luôn khiến người ta dễ bị yếu lòng, bị chi phối bởi cảm xúc. Thế nên, yêu được thì cứ yêu đi! Cùng người ấy dạo quanh những con phố trong buổi tối đầu đông chỉ nghe mà đã thấy lãng mạn.

Còn gì lãng mạn hơn ngày đầu đông được đi lang thang phố phường cùng người ấy? (Ảnh Comothanoi_)

(Ảnh Comothanoi_)

(Ảnh: Chuyện của Hà Nội)

Mà nếu không có thì cũng đừng vội buồn, tìm ngay cạ cứng rồi lôi nó đi, nhâm nhi chút gì đó. Chứ cứ thui thủi 1 mình trong ngày gió mùa này dễ tủi thân lắm ấy!

Chẳng may mà vẫn độc thân thì gọi hội cạ cứng cùng chung vui trong ngày gió lạnh nha. (Ảnh Cuxa_caphe)

Hoặc đơn giản chỉ là ở nhà, tận hưởng một buổi tối đắp chăn mà không cần bật quạt/ điều hòa

Mấy ngày vừa qua, dù nói Hà Nội đã vào thu nhưng ở trong phòng không bật quạt vẫn không chịu được. Nhưng tới hôm nay, chỉ một đợt gió mùa Đông Bắc ùa về đã làm mọi thứ thay đổi.

Bạn có thể nằm lăn ra, đắp chăn mà không cần bật điều hòa, nghỉ ngơi sau 1 ngày dài mệt mỏi! Ở ngoài trời xám, gió lao xao, cây cối xào xạc, thôi thì cứ cho phép mình lười biếng, vùi mình trong chăn ngủ một giấc dài cũng vẫn vui!

(Ảnh minh họa)

Đó chỉ là một vài gợi ý cho buổi tối gió lạnh đầu mùa thêm phần thi vị mà thôi. Còn nào có định nghĩa đâu mà đúng với sai nghĩa! Thế nên làm gì, ở đâu chả được, miễn sao bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái!

M52

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-nao-la-mot-toi-gio-mua-mau-muc-de-huong-cho-tron-cai-tinh-cua-ha-noi-dau-dong-222020710182859478.htm