Thế mạnh... ai nấy làm!

Trong Diễn đàn vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, tháng 10.2017 tổ chức tại Đà Nẵng, PGS-TS Vũ Minh Khương - ĐHQG Singapore đưa ra con số tổng quát về ngư nghiệp Miền Trung rất đáng giật mình.

Đà Nẵng. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo.

Từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa, tỉ trọng tổng công suất tàu cá có động cơ hơn trên 90CV so với cả nước tăng từ 26,7% năm 2010 lên gần gấp đôi trong năm 2016, nhưng sản lượng cá đánh bắt của các địa phương trên chỉ tăng nhẹ chưa tới 1% trong chừng ấy năm.

TS Vũ Minh Khương cho rằng, nguyên nhân là do thiếu một chiến lược chung; nếu các địa phương biết cùng nhau, sẽ tạo ra một lực lượng đánh bắt cá xa bờ, có năng suất và hiệu quả cao hàng đầu cả nước.

Không chỉ có ngư nghiệp, các nghiên cứu kinh tế đều khẳng định, vùng Miền Trung là khu vực giàu tiềm năng. Đặc biệt con người có ý thức vươn lên; năng lực học tập, có chỉ số cao hơn mức trung bình cả nước.

Thứ đến sự phát triển vượt bậc của du lịch ở vùng này, với những điểm thu hút có danh tiếng quốc tế như Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang... báo hiệu khả năng tiềm tàng của cả vùng trong liên kết phát triển du lịch.

Ngoài ra thế mạnh thứ ba của Miền Trung là một số tiền đề rất quan trọng cho công cuộc hiện đại hóa như đã hình thành nền móng công nghiệp cơ bản gồm, nhà máy lọc dầu Bình Sơn, cụm công nghiệp ôtô Trường Hải và khu kinh tế mở Chu Lai. Và cuối cùng là Khu kinh tế đặc biệt (KKTĐB) Bắc Vân Phong dự kiến được thành lập trong thời gian tới...

Thế nhưng trong thực tế, mức thu nhập bình quân hằng tháng của người dân ở chín tỉnh Miền Trung, ngoại trừ Đà Nẵng, hiện nay đều thấp hơn so với mức trung bình cả nước. Đó là mâu thuẫn khó hòa giải kéo dài đã nhiều năm. Nguyên nhân vẫn là do thiếu một chiến lược phát triển và phối thuộc, phân công thực hiện, mang tính ràng buộc, nhằm biến tiềm năng thành sức mạnh; biến cơ hội thành bước tiến vượt bậc.

Chẳng hạn, sau nhiều năm phát triển cơ sở hạ tầng, trên địa bàn duyên hải Miền Trung, bên cạnh nhà máy lọc dầu Bình Sơn, thì Bình Định có dự án lọc dầu Nhơn Hội; Phú Yên có lọc dầu Vũng Rô và Khánh Hòa thì kêu gọi đầu tư, xây dựng Nhà máy lọc dầu Vân Phong…

Về cảng biển, cách cảng Đà Nẵng lâu đời khoảng gần 20km, có Cảng Chân Mây (Thừa Thiên -Huế); Quảng Nam có cảng Kỳ Hà, Quảng Ngãi có cảng Dung Quất… đến Khánh Hòa có cảng Hòn Khói. Trong khi đó rất nhiều ngành công nghiệp phụ trợ khác lại vắng bóng... Đó là thực tế và điều này có nghĩa, Miền Trung thế mạnh thì có, nhưng đang “mạnh ai nấy làm”.

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cau-chuyen-quan-ly/the-manh-ai-nay-lam-569775.ldo