Thế khó của du khách Nga và Ukraine cùng mắc kẹt bên bờ Biển Đỏ

Nhiều du khách Nga và Ukraine đang rơi vào thế khó vì mắc kẹt tại Ai Cập do xung đột giữa hai nước.

Trái ngược khung cảnh lộng lẫy với nhà hàng, quán bar, spa… sang trọng, cùng những buổi biểu diễn piano êm tai trong ánh đèn lấp lánh ở khu nghỉ mát 5 sao bên bờ Biển Đỏ, nhiều du khách đang chìm trong tâm trạng ảm đạm.

Hàng nghìn du khách người Nga và Ukraine theo lịch đáng lẽ phải về nhà từ vài ngày trước, nhưng hiện mắc kẹt tại Sharm el Sheikh, Ai Cập, trong khó xử và buồn bã vì cuộc xung đột giữa hai nước. Họ không thể trở về, cũng không thể tránh nhau trong bữa sáng tự chọn, theo New York Times.

Sự ngượng ngùng giữa khách Nga và khách Ukraine

“Đối với tôi, giờ rất khó để bắt chuyện với một người Nga”, Yevgeni Shevchenko (30 tuổi) đến Ai Cập từ thủ đô Kyiv của Ukraine, nói. Anh cùng vợ và con đến đây từ 3 tuần trước để tận hưởng kỳ nghỉ mong đợi, nhưng 4 ngày sau, vợ chồng anh tỉnh dậy với tin tức đất nước mình đang bị tấn công.

Đề cập đến những người Nga tại khu nghỉ dưỡng, Shevchenko nói: “Họ cũng gặp nhiều vấn đề, như không dùng được thẻ tín dụng và đồng rúp xuống giá. Nhưng điều đó cũng không thể so sánh được với vấn đề của chúng tôi, của Ukraine”.

Những lời lẽ căng thẳng giữa du khách hai bên đã phát ra tại các khu mua sắm trên toàn thành phố.

 “Trái tim tôi tan nát từng phút vì tâm trí của chúng tôi đều ở Kyiv", cô Bilozub (trái) nói. Ảnh: New York Times.

“Trái tim tôi tan nát từng phút vì tâm trí của chúng tôi đều ở Kyiv", cô Bilozub (trái) nói. Ảnh: New York Times.

Nhân viên tại khu nghỉ dưỡng nói rằng họ đã cung cấp các bữa ăn miễn phí và một số đặc quyền khác để thu hút người Ukraine và người Nga đến dùng bữa tại các nhà hàng riêng biệt.

Theo nhân viên du lịch địa phương, ít nhất một vụ bạo lực đã xảy ra giữa người Nga và người Ukraine cách đây 2 tuần. Người ta đã phải gọi cảnh sát đến khách sạn để tách một người đàn ông Nga và một phụ nữ Ukraine.

Shevchenko đang ở khu vui chơi dành cho trẻ em thì một du khách người Nga thân thiện cố bắt chuyện, tâm sự rằng thẻ tín dụng của ông đã không thể sử dụng được sau khi Visa, cùng với Mastercard, dừng hoạt động ở Nga.

Shevchenko cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình. “Tôi hiểu”, anh nói trước khi bỏ đi.

Cảm giác “tội lỗi”

Khi Sergey Vysochin (58 tuổi) và Alina Vysochina (43 tuổi) biết mình khó có thể trở về nhà ở Kamianske, Ukraine, sau tuần trăng mật ở Sharm, họ đã cố gắng xóa cảm giác tội lỗi và sợ hãi bằng cách tham gia vào cuộc chiến thông tin của đất nước.

Họ tiếp cận du khách Nga và cố gắng giải thích chuyện gì đang xảy ra, nhưng thường không nhận được sự ủng hộ. Những người Nga mà họ gặp phần lớn phản ứng như Pavel (35 tuổi). “Nói chung, tôi ủng hộ chính phủ Nga. Chúng ta phải tự bảo vệ mình”, anh nói với một phóng viên.

Sau một thời gian, vợ chồng Vysochin bỏ cuộc.

“Họ không thể chấp nhận quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng giải thích, nhưng điều này làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai bên và chúng tôi không muốn xảy ra xung đột hoặc bất kỳ rắc rối nào”, Vysochin nói.

Bảng hiệu bằng tiếng Nga ở Sharm. Ảnh: New York Times.

Tuy nhiên, cũng có một số người Nga suy nghĩ khác.

Mike (30 tuổi) đến từ Moscow, nói rằng một nhóm du khách Ukraine đã tiếp cận anh tại khu nghỉ dưỡng. Họ rút điện thoại ra và cho anh xem những bức ảnh về thiệt hại tại Ukraine.

“Tôi không nói gì cả. Tôi không có lời nào để giải thích. Tôi chỉ ôm họ”, anh nói.

Anastasia (30 tuổi), vợ của Mike, nói: “Tôi hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi”.

Liza Bilozub (28 tuổi), một nhà tạo mẫu ở Kyiv, đến Sharm vào ngày 22/2. Cô nói rằng cô và chồng bị sốc khi nghe tin về cuộc tấn công sau 2 ngày đến Ai Cập.

“Trái tim tôi tan nát từng phút vì tâm trí, suy nghĩ, cảm xúc của chúng tôi đều ở Kyiv”, cô nói.

Ba tuần trôi qua, nhiều người Ukraine nói rằng họ dành quá nhiều thời gian để dán mắt vào tin tức, hoặc khóc.

Một số suy nghĩ về nơi tốt nhất và an toàn nhất để đi sau Sharm. Những người khác thảo luận về những gì họ sẽ làm khi trở lại châu Âu.

“Tôi vẫn cảm thấy tội lỗi khi ở đây”, Vadym Harat, một kỹ sư điện đến từ Kyiv, người nhận tin xung đột xảy ra ở Ukraine ngay khi ông hạ cánh xuống Sharm để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50.

Các bãi biển ở Sharm vắng khách hơn mọi năm. Ảnh: New York Times.

Nỗi buồn của người bản địa

Khi chiến dịch quân sự của Nga nhắm vào Ukraine bắt đầu, các quan chức Đại sứ quán Ukraine tại Ai Cập nói rằng khoảng 11.000 người Ukraine đang ở tại Sharm và 9.000 người khác ở Hurghada, một khu nghỉ dưỡng khác trên Biển Đỏ của Ai Cập.

Con số này đã giảm dần khi Ai Cập điều phối các chuyến bay sơ tán đến châu Âu. Số người Nga mắc kẹt ở Ai Cập, dù không được công khai, nhưng có thể lên tới hàng chục nghìn người.

Bình thường, các công ty du lịch trọn gói sẽ đón vài triệu người Nga và Ukraine đến du lịch mỗi năm.

Du lịch Ai Cập vốn đã phải chịu nhiều đòn giáng nặng nề trong một thập kỷ qua - bao gồm cuộc cách mạng Ai Cập năm 2011; vụ đánh bom khủng bố năm 2015 nhắm vào một máy bay chở khách của Nga sau khi nó khởi hành từ Sharm, dẫn đến lệnh cấm các chuyến bay thẳng trong 6 năm; và đại dịch Covid-19 - nay lại chịu thêm cú sốc từ xung đột giữa Nga và Ukraine.

Du khách Nga và Ukraine từng chiếm 1/3 lượng du khách đến Ai Cập và bắt đầu đổ đến Sharm một lần nữa vào cuối năm ngoái.

Tại các khu nghỉ dưỡng trên khắp Sharm, du khách có thể tìm thấy thực đơn, bảng hiệu và các hoạt động bằng tiếng Nga, vốn cũng được nhiều người Ukraine sử dụng. Trong các phòng nghỉ, TV phát hầu hết kênh tiếng Nga và tiếng Ukraine.

Chính phủ Ai Cập đã ra lệnh cho các khách sạn 2 và 3 sao trên Biển Đỏ mở rộng thời gian lưu trú miễn phí cho khách Ukraine, trong khi các khu nghỉ dưỡng đắt tiền hơn được yêu cầu cung cấp mức giá đặc biệt hoặc chuyển khách hàng sang chỗ ở rẻ hơn.

Cô Bilozub và gia đình bị mắc kẹt ở Sharm el Sheikh sau khi Nga tấn công Ukraine. Ảnh: New York Times.

Đó là một sự cứu trợ cho khách du lịch, nhưng là một đòn giáng mạnh vào các khách sạn vốn đã bị tổn thương nặng nề từ đại dịch. Họ được chính phủ hứa sẽ bồi thường chỉ 10 USD cho mỗi khách Ukraine mỗi đêm.

Ashraf Sherif, Giám đốc bộ phận bán hàng của Red Sea Hotels, cho biết: “Nếu bạn nói chuyện với người Ai Cập, họ còn buồn hơn chính người Ukraine, vì thành phố này chỉ có thể sống dựa vào du lịch”.

Du khách Nga ở Sharm nói rằng họ phụ thuộc vào các công ty du lịch để thanh toán chi phí lưu trú và sắp xếp phương tiện di chuyển về nhà, vì các chuyến bay thẳng đến Nga đã bị đình chỉ, và thẻ tín dụng của họ không còn hoạt động. Một số người nói rằng đơn vị bán tour cho khách Nga đã yêu cầu họ tự xoay sở.

Gia đình Ukraine 4 thế hệ cùng nhau vượt 1.000 km để di tản Bên trong một trung tâm dành cho người di tản ở Lviv, gia đình Eugene - gồm hai anh em Eugene, mẹ, ông bà và bà cố - đang trú lại. Họ mong chiến sự mau kết thúc để trở về quê nhà.

Hồng Ngọc

Theo New York Times

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/the-kho-cua-du-khach-nga-va-ukraine-cung-mac-ket-ben-bo-bien-do-post1303442.html