Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc 'lấy nước mắt khán giả' giờ ra sao?

Họ là những nữ diễn viên Hàn Quốc từng khiến công chúng Châu Á thổn thức, từng khiến khán giả thuộc lịch phát sóng nằm lòng, tới giờ là ngồi sẵn sàng trước tivi đón xem tập mới. Giờ đây, các nhan sắc ấy đều đã ngấp nghé U50.

Họ là những nữ diễn viên Hàn Quốc từng khiến công chúng Châu Á thổn thức, từng khiến khán giả thuộc lịch phát sóng nằm lòng, tới giờ là ngồi sẵn sàng trước tivi đón xem tập mới. Giờ đây, các nhan sắc ấy đều đã ngấp nghé U50.

Lee Young Ae (48 tuổi)

Nữ diễn viên được biết tới nhiều nhất với bộ phim truyền hình cổ trang “Nàng Dae Jang-geum” (2003) và bộ phim điện ảnh tâm lý tội phạm “Người đẹp báo thù” (2005). Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Anh em nhà bác sĩ” (1997) - một phim khiến công chúng Châu Á bắt đầu yêu thích phim Hàn và giúp mở ra “làn sóng Hàn”.

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu hồi năm 1991, Lee Young Ae thoạt tiên xuất hiện trong những quảng cáo trên truyền hình, rồi bắt đầu nhận được những vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình. Cô nhanh chóng giành được những giải thưởng giúp khẳng định năng lực diễn xuất.

null

Thành công lớn đến với Lee Young Ae trước tiên trong lĩnh vực điện ảnh, những bộ phim như “Khu vực an ninh chung” (2000), “Món quà cuối cùng” (2001), “Ngày xuân tươi đẹp” (2001)... đều là những bộ phim đạt doanh thu lớn ngoài phòng vé tại Hàn Quốc, được giới phê bình đánh giá cao và rinh về những giải thưởng điện ảnh.

Dù vậy, phải tới bộ phim truyền hình cổ trang “Nàng Dae Jang-geum”, Lee mới thực sự trở thành “nữ diễn viên quốc dân”, được công chúng Hàn đặc biệt yêu mến. Đây là một trong những phim truyền hình thu hút người xem lớn nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc, phim được chiếu lại tại 91 quốc gia và được người xem Châu Á rất yêu thích.

Bộ phim đã đưa Lee vào nhóm những nữ diễn viên Hàn Quốc được công chúng Châu Á biết đến và là “sao lớn” trong “làn sóng Hàn”. Trong những năm trở lại đây, Lee vẫn tiếp tục tham gia những bộ phim truyền hình và điện ảnh dù với tần suất không nhiều và cũng không đạt hiệu ứng mạnh mẽ.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lee Young Ae tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, cô đồng hành cùng nhiều tổ chức uy tín, đồng thời âm thầm làm nhiều việc từ thiện với tư cách cá nhân.

Người đẹp kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn hồi năm 2009. Năm 2011, cô chào đón một cặp song sinh, một trai - một gái.

Choi Ji Woo (44 tuổi)

Choi Ji Woo nổi tiếng với những bộ phim truyền hình như “Những ngày tươi đẹp” (2001), “Bản tình ca mùa đông” (2002), “Nấc thang lên thiên đường” (2003), “Quản gia bí ẩn” (2013), “Cám dỗ” (2014), “Trở lại tuổi 20” (2015) và “Chuyện tình luật sư” (2016).

Nữ diễn viên đã có gần ba thập kỷ hoạt động trong nền công nghiệp làm phim, cô là gương mặt được công chúng Châu Á biết đến và yêu mến suốt một thời gian dài. Qua từng giai đoạn, Choi Ji Woo đều có những bộ phim để lại dấu ấn sâu đậm, nhận được sự yêu thích của người xem trong và ngoài nước.

Thoạt tiên, Choi bị xem là một nữ diễn viên non yếu, có lần cô được giao vai, đã tham gia diễn xuất rồi bất ngờ bị loại khỏi dự án phim vì năng lực yếu kém, nhưng rồi cũng chính Choi Ji Woo đã tạo nên một dạng vai đặc trưng cho phim Hàn một thuở, đó là những nữ chính xinh đẹp, trong sáng, ngây thơ, thuần khiết vô cùng nhưng bị cuộc đời xô đẩy, luôn gặp phải những bi kịch éo le.

Chính dạng vai này đã giúp Choi trở nên nổi tiếng và trở thành “nữ hoàng khóc” khi hầu như vai diễn nào của cô trong phim truyền hình cũng rất đau khổ, phải rơi nhiều nước mắt. Đỉnh cao sự nghiệp của Choi phải kể tới bộ phim “Bản tình ca mùa đông” - bộ phim được xem là cơn sốt mang tính hiện tượng tại Châu Á và là một trong những bộ phim không thể bỏ qua của “làn sóng Hàn”.

Chính từ đây, Choi trở thành nữ diễn viên nổi tiếng với công chúng Châu Á, trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Choi có duyên với màn ảnh nhỏ, nhưng với màn ảnh rộng, dù đã dành nhiều nỗ lực nhưng các vai diễn của cô không được đánh giá cao.

Năm 2009, khi tham gia phim truyền hình “Người yêu danh tiếng”, Choi từng nhận mức lương cao kỷ lục đối với một nữ diễn viên Hàn Quốc: 48 triệu won cho một tập phim (tương đương hơn 965 triệu đồng).

Trong giới diễn viên, Choi khá năng động, cô thành lập công ty quản lý của riêng mình, tiếp tục thử nghiệm với các chương trình truyền hình thực tế, phim truyền hình, phim điện ảnh.

Cô cũng dần dần thay đổi, từ bỏ hình ảnh cô nàng ngây thơ thuần khiết luôn gặp bi kịch éo le và hay rơi nước mắt, để trở thành một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, vui tươi.

Trước cuộc lột xác hình ảnh này, Choi từng tâm sự hồi năm 2011: “Tôi đã duy trì cùng một hình ảnh trong suốt 15 năm. Không phải đã đến lúc thay đổi rồi sao? Tôi đã là nữ hoàng bi kịch và giờ tôi muốn trở thành nữ hoàng của thể loại hài tình cảm lãng mạn”.

Điều này được thực hiện không phải không có sự tính toán chuẩn bị. Choi nhận thấy cô có thêm fan và được fan cũ yêu mến hơn khi thể hiện khía cạnh vui tươi, hài hước của mình trong những chương trình truyền hình thực tế.

Sau một sự nghiệp dài lâu bền bỉ và không thiếu những thăng hoa, Choi đã kết hôn vào ngày 29/3/2018 với một người đàn ông không hoạt động trong nền công nghiệp giải trí. Thông tin và diện mạo của chồng Choi Ji Woo được giữ kín để đảm bảo sự riêng tư cho cuộc sống của cặp vợ chồng.

Cho tới giờ, cuộc sống riêng của Choi Ji Woo vẫn là một chủ đề gây tò mò nhưng không có cách nào tìm hiểu đối với truyền thông - công chúng. Dù vậy, việc “nữ hoàng khóc” giờ đây có hình ảnh vui tươi, lạc quan hơn; đồng thời trong cuộc sống riêng của cô cũng có nhiều nét mới tích cực hơn, khiến fan vui mừng cho nữ diễn viên.

Theo Dân trí

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/the-he-nhung-nu-dien-vien-han-quoc-lay-nuoc-mat-khan-gia-gio-ra-sao-20190628153451305.htm