'Thế giới sụp đổ' vì thi trượt cấp 3, cách đối diện của 2 bạn trẻ khiến Bảo Hân - Thu Quỳnh khâm phục

Mặc dù từng thi trượt cấp 3 nhưng Kỳ Dương và Anh Khoa đều biết đứng lên từ thất bại để cố gắng phát triển bản thân khiến Thu Quỳnh - Bảo Hân ngưỡng mộ.

Xuất hiện trong tập 12 chương trình Thiếu niên nói 2020, nữ sinh Lưu Kỳ Dương học sinh lớp 12 chuyên Anh 2 trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã mang đến một câu chuyện đẹp về thời học sinh, đặc biệt đối với những bạn cuối cấp. Kỳ Dương chia sẻ đã thi trượt cấp 3 vào ngôi trường mà bản thân luôn ao ước và từng nghĩ sẽ học cho xong những năm tháng này tại ngôi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà không đọng lại chút kí ức vui vẻ nào.

Tập 12 Thiếu niên nói 2020.

Lưu Kỳ Dương.

Lưu Kỳ Dương.

Thế nhưng ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, các bạn trong lớp và cô Cúc - giáo viên chủ nhiệm đã khiến Kỳ Dương thay đổi suy nghĩ của mình. Không chỉ có được môi trường học tập tốt mà cô bé còn viết nên nhiều trang lưu bút tuyệt đẹp thời học sinh. Đặc biệt, Kỳ Dương dành rất nhiều lời tâm sự đối với cô giáo của mình vì cô như một người mẹ đối với các bạn học sinh, giúp đỡ cô bé rất nhiều trong học tập.

Chia sẻ về những ngày đầu nhận lớp, cô Cúc đã xem các học sinh những đứa con thân yêu của mình để luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của các bạn. Chính vì vậy, không chỉ riêng Kỳ Dương mà đối với tập thể lớp 12 chuyên Anh 2 luôn dành một tình cảm đặc biệt dành cho cô và luôn tin tưởng những lời cô dạy bảo. Sau 3 năm học, các cô trò đã có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau và tin chắc rằng điều này sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi bạn sau khi rời xa mái trường.

Bên cạnh những bày tỏ của Kỳ Dương, cậu bé Đặng Lê Anh Khoa học lớp 11 song ngữ 1 trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy cũng đã mang đến một câu chuyện ý nghĩa đằng sau việc suýt thi trượt cấp 3. Anh Khoa vốn là người có tính cách tự tin, năng động và luôn hứng thú trong việc học. Chính vì vậy, cậu rất chăm chỉ để thi đỗ vào trường chuyên ngoại ngữ hằng mơ ước. Thế nhưng, chỉ vì thiếu một chút may mắn khi chỉ cách điểm đậu 0.5 điểm mà cậu bé đã trở nên tuyệt vọng với chính mình.

Anh Khoa trở nên xa cách với tất cả mọi người, thậm chí ngay với mẹ của mình - người thường xuyên ở bên cạnh và tâm sự với cậu. Anh Khoa tâm sự: “Khoảng thời gian đó khi đi tan học em không muốn về nhà vì cứ gặp và nói chuyện thì sẽ là một trận cãi nhau”. Cú sốc từ việc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không nhận được kết quả như mong muốn khiến cậu bé xù lông với mọi người.

Câu chuyện của Anh Khoa.

Thế nhưng ngày hôm nay, khi đứng trên bục dũng khí để nói lên những điều này, Anh Khoa cảm thấy rất buồn và hối hận vì lúc trước tự biến mình thành một người có tính cách khó chịu như vậy. Nghẹn ngào nước mắt, cậu bé gửi lời xin lỗi đến mẹ của mình: “Con biết có nhiều lúc mẹ thất vọng về con nhưng thật sự mà nói con chưa bao giờ thất vọng về mẹ cả. Con cảm ơn mẹ rất nhiều và con xin lỗi vì đã làm mẹ tổn thương”.

Lắng nghe những lời tâm sự của con, người mẹ rưng rưng nước mắt cho biết những lúc chứng kiến Anh Khoa mất tự tin vì không đạt thành tích như mong nhưng không biết làm cách nào để giúp con trở lại bình thường, mẹ của cậu bé đã rất đau khổ. Người mẹ đều luôn yêu thương con và muốn con mình được vui vẻ phát triển toàn diện. Chính vì vậy, dù Anh Khoa không đỗ vào trường mà cậu mơ ước nhưng người mẹ vẫn luôn tự hào về sự cố gắng của cậu và không áp đặt vào bất kì điều gì.

Cùng có chung hoàn cảnh là không thi đỗ vào trường cấp 3 theo nguyện vọng của bản thân nhưng cả hai Kỳ Dương và Anh KHoa đều đã vượt lên thất bại của mình, tìm thấy niềm vui nơi ngôi trường mới để trở thành niềm tự hào cho gia đình, thầy cô và bạn bè xung quanh. Điều quan trọng không phải là thất bại ra sau mà là chúng ta biết đứng dậy sau vấp ngã và biến nó thành động lực để trở thành phiên bản tốt hơn của mình.

Đừng quên đón xem tập 13 chương trình Thiếu niên nói 2020 được phát sóng lúc 21h Chủ nhật ngày 3/5/2020 trên kênh VTV3.

Thành Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/thu-quynh-bao-han-kham-phuc-y-chi-cua-2-ban-tre-du-thi-truot-cap-3-7402057.html