'Thế giới rùa biển' ở làng bích họa giữa trùng khơi Lý Sơn

Nhóm họa sĩ tình nguyện vẽ nhiều bức tranh ca ngợi tình yêu biển đảo, đặc biệt là gửi đi thông điệp bảo tồn loài rùa biển quý hiếm giữa trùng khơi huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Làng bích họa mê hoặc du khách ở đảo Bé Lý Sơn Làng bích họa ví như "đại dương thu nhỏ" sống động trên tường nhà dân ở xã An Bình (đảo Bé), huyện đảo Lý Sơn hấp dẫn, mê hoặc du khách.

Xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhìn từ trên cao, nơi có làng bích họa sống động về loài rùa biển quý hiếm. Nhiều họa sĩ từ khắp mọi miền đất nước tình nguyện đến hòn đảo xinh đẹp này vẽ bích họa trên tường nhà dân với chủ đề: “Tôi yêu biển đảo. Sinh ra để sống hoang dã”.

Xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhìn từ trên cao, nơi có làng bích họa sống động về loài rùa biển quý hiếm. Nhiều họa sĩ từ khắp mọi miền đất nước tình nguyện đến hòn đảo xinh đẹp này vẽ bích họa trên tường nhà dân với chủ đề: “Tôi yêu biển đảo. Sinh ra để sống hoang dã”.

Sau 10 ngày thực hiện, cuối tháng 8, nhóm họa sĩ tình nguyện đã hoàn thành 12 bức bích họa 3D bàn giao cho Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn giới thiệu đến người dân và đông đảo du khách. Đây là hoạt động của nhóm tình nguyện viên thuộc Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) phối hợp với Trung tâm khu bảo tồn biển Lý Sơn thực hiện.

Họa sĩ Võ Đức Dự (TP.HCM) chia sẻ nhóm tình nguyện hy vọng gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường biển thông qua bức tranh 3D về loài rùa biển. "Chúng tôi tin rằng người dân và du khách cùng chung tay bảo vệ loài rùa biển trước nguy cơ tuyệt chủng; gìn giữ môi trường biển đảo luôn xanh, sạch, đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng đất nơi đây", anh Dự nói.

12 bức bích họa cỡ lớn giới thiệu không gian sống của loài rùa, cá muôn màu sắc bên những rạn san hô tuyệt đẹp giữa lòng đại dương.

Nguyễn Thị Hoài Thương, một tình nguyện viên đang hoàn thiện bức tranh bích họa gửi đi thông điệp vì tình yêu biển đảo chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng các bức bích họa ở ngôi làng giữa biển khơi này sẽ truyền cảm hứng cho tất cả người dân địa phương và du khách ý thức hạn chế sử dụng túi nylon, gìn giữ môi trường biển sạch đẹp, trong lành”.

Lãnh đạo xã An Bình (huyện Lý Sơn) hy vọng, làng bích họa này sẽ góp phần thay đổi nhận thức và ứng xử của người dân với môi trường, đặc biệt là bảo tồn loài rùa biển quý.

Ông Bùi Công, người dân ở xã đảo An Bình say sưa ngắm bức họa về đàn rùa khỏe mạnh bơi cùng đàn cá trên tường nhà dân. " Sinh ra, lớn lên ở làng chài hơn 80 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy các họa sĩ trẻ vẽ về loài rùa thật sinh động gợi cho tôi cảm giác như được thám hiểm giữa lòng đại dương", ông thổ lộ.

Làng bích họa này nằm trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ bãi rùa đẻ dựa vào cộng đồng và giảm đánh bắt không chủ ý rùa biển tại Việt Nam".

Các tình nguyện viên vẽ cậu bé ở xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn đang ngụp lặn ngắm san hô và đưa tay ra dấu hiệu "thả tim" giữa làn nước biển trong xanh.

Cậu bé Hoàng Anh (9 tuổi, ngụ xã An Bình) thích thú nô đùa bên bức tranh bích họa sinh động mô phỏng hình ảnh của mình.

Nhóm tình nguyện viên giới thiệu thông điệp mỗi bức tranh đến với du khách. Bà Nguyễn Thùy Anh, Cán bộ truyền thông Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) cho hay, sau hơn 1 năm triển khai mô hình ở huyện đảo Lý Sơn, chúng tôi nhận thấy người dân từng bước ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu xả rác thải và hạn chế những tác nhân gây nguy hại đến môi trường biển đảo.

Xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn, nơi có làng bích họa gửi đi thông điệp bảo tồn loài rùa biển. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/the-gioi-rua-bien-o-lang-bich-hoa-giua-trung-khoi-ly-son-post873116.html