Thế giới nội tâm của Cristiano Ronaldo

Khi bạn đã quen với cơ bụng sáu múi của Ronaldo thì tranh luận về lối chơi tấn công đặc trưng của anh hay tại sao anh dùng đôi giày có đinh to nhất trên sân không cần thiết lắm.

Nhưng có những điều bạn nên biết hơn về Ronaldo để học yêu anh ta một cách đúng đắn. Tâm lý con người khá phức tạp, ghét thì không phải học, vì đó là tự nhiên. Bản chất cơ bản của con người luôn chứa ba tính cách mà bạn luôn cố gắng chối bỏ chúng, nhưng chúng luôn tồn tại, bạn chỉ có thể làm ẩn giấu chúng mà thôi: tham lam, ích kỷ và lười biếng. Nhưng yêu thì phải học.

John Cena, ngôi sao lớn nhất trong môn thể thao giải trí đô vật Mỹ có lần nói năng lực lớn nhất của những người nổi tiếng là chịu được những tiếng dèm pha, phỉ báng. Tương ứng với một nửa số người yêu bạn thì sẽ có một nửa khác ghét bạn.

Câu hét của khán giả mỗi khi Cena xuất hiện “Let’s go Cena. Cena sucks” (Tiến lên Cena. Cena dở tệ) minh chứng rõ lời anh nói, sẽ có một nửa số người cổ vũ anh “Let’s go Cena”, và nửa còn lại la ó anh “Cena sucks”.

Ronaldo cũng vậy. Trận Bồ Đào Nha đấu với Uruguay tại vòng 1/8 qua, Ronaldo có một cử chỉ rất đẹp là đỡ vai, dìu đối thủ Edinson Cavani ra khỏi sân khi Cavani chấn thương đến mức đi lại còn khó khăn. Hành động này đã nhận được tiếng vỗ tay từ khán giả trên sân cũng như những lời tán dương trên mạng xã hội sau đó.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều về hành động này. Có người nói đó là “một màn PR hoàn hảo của Ronaldo, việc này anh ta nắm trọn các mặt báo vào ngày mai, chứ anh ta không có ý giúp Cavani đâu”. Có người khẳng định “thật ra Ronaldo muốn Cavani rời sân thật nhanh và không làm lãng phí thời gian của Bồ Đào Nha, chứ không phải là tinh thần thể thao gì cả”.

Cuối năm 2013, khi công bố danh sách rút gọn các ứng viên giành giải quả bóng vàng, chủ tịch FIFA lúc đó ông Sepp Blatter gọi Lionel Messi là “chàng trai tốt, người đàn ông tử tế” và nói về Ronaldo “dùng nhiều thời gian vào việc tóc tai”.

Trong khi Real Madrid yêu cầu lời xin lỗi từ ông Blatter thì Ronaldo đưa video này lên mạng xã hội với lời viết: “Video này cho thấy sự tôn trọng và thừa nhận của FIFA cho tôi, CLB của tôi và đất nước tôi. Tôi ước ngài chủ tịch khỏe, sống lâu để tiếp tục chứng kiến thành công của những đội bóng và cầu thủ yêu thích của ông ấy”.

Năm đó, Ronaldo được bầu nhận quả bóng vàng FIFA, chiếc thứ hai trong bộ sưu tập năm chiếc của anh tính đến lúc này. Những bê bối về tham nhũng của Blatter sau đó bị phanh phui và ông bị cấm hoạt động bóng đá trong 6 năm.

Ngay cả những hành động nhỏ của Ronaldo cũng bị soi mói, chỉ trích. Trận chung kết Champions League 2016, sau khi thực hiện cú đá 11 m quyết định, anh xé áo theo kiểu nhân vật Hulk trong phim để mừng bàn thắng, điều mà nhiều nhà thể thao đã làm trước đó, người ta cũng dán cái mác phi thể thao cho anh.

Mùa hè 2017, ở trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barca, Ronaldo hẩy nhẹ tay vào người trọng tài tỏ ý không hài lòng sau khi nhận thẻ đỏ, một hành vi trên mức bình thường một chút thôi, anh đã nhận bão chỉ trích từ dư luận và án phạt treo giò tới 5 trận. “Những người này có vấn đề, họ ghen tị với Ronaldo”, đồng đội Marcelo ở Real Madrid nhận xét.

“Người ta nói về tôi mọi ngày, ở khắp nơi, lúc Bồ Đào Nha, lúc Tây Ban Nha, lúc Đức, bởi khi anh là một thương hiệu lớn, mọi người sẽ nói về anh. Nhưng tôi sống vì bóng đá và vì gia đình tôi, tôi không sống vì truyền thông”, Ronaldo nói.

“Tôi có những thứ tôi có bởi tôi đã hy sinh rất nhiều”, anh nói như vậy trong cuốn phim tài liệu Ronaldo nói về cuộc đời mình. Có thể thấy những thứ Ronaldo có trên tài khoản Instagram của anh, những bức ảnh gia đình với cậu bé Cristiano Jr. 8 tuổi, những đứa em sinh đôi Mateo và Eva Maria của nó, và đứa em mới nhất Alana Martina, những ngôi nhà sang trọng, bộ sưu tập xe hơi lộng lẫy với thành viên mới nhất là chiếc Bugatti, những tiệc thảm đỏ khi ra mắt các thương hiệu sản phẩm mới mà anh là gương mặt đại diện.

Có thể thấy cả những thứ Ronaldo có trên các báo lá cải, như bộ sưu tập người tình đồ sộ mà bất kỳ đàn ông nào trên cõi đời này cũng khao khát. Nhưng những thứ Ronaldo phải hy sinh thì ít khi được nhắc đến.

Con trai út gia đình 4 người con của ông José Dinis Aveiro làm vườn ở tòa thị chính Funchal (thuộc đảo Madeira, Bồ Đào Nha, nằm ngoài khơi Đại Tây Dương) kiêm việc bảo quản trang thiết bị cho đội bóng địa phương CF Andorinha và bà Maria Dolores dos Santos Aveiro làm nội trợ bắt đầu tập bóng trong đội trẻ Andorinha năm lên 7 tuổi.

11 tuổi, Ronaldo xa gia đình để vào học viện bóng đá Sporting Lisbon cách quê nhà gần 1.000 km. Vẫn là Bồ Đào Nha mà giống như đi nước ngoài, vì văn hóa hoàn toàn khác, ngữ điệu phát âm tiếng Bồ của người thủ đô Lisbon với cậu bé nhà quê chẳng khác gì ngoại ngữ. Phải ít nhất 4 tháng một lần, người nhà mới đến thăm cậu được.

Ronaldo được trời phú cho những kỹ năng đặc biệt với trái bóng. Anh nghe bạn học và các HLV tán dương suốt. Nhưng sau mỗi câu tán dương lại là “ừ, nhưng nó nhỏ con quá”. Quá mảnh dẻ đến mức ẻo lả, không một chút cơ bắp, 11 tuổi, Ronaldo quyết tâm phải chăm chỉ hơn tất cả những người khác. “Tôi tự nhủ phải ngừng chơi bóng như đứa trẻ, phải ngừng xử sự như đứa trẻ, phải tập như thể tôi sẽ là cầu thủ giỏi của thế giới”.

“Tôi không biết cảm giác như thế đến từ đâu, có thể nó có sẵn trong người tôi. Nó giống như một cơn đói không bao giờ hết kêu gào. Khi tôi thua, nó làm tôi như thể sắp chết đói đến nơi. Khi tôi thắng, có vẻ tôi được ăn một mẩu nhỏ, nhưng tôi vẫn như người sắp chết đói”. Để chặn “cơn đói” đó, hàng đêm, cậu bé 11 tuổi lẻn trốn khỏi khu ký túc xá để tập, tập chạy, hít đất, đu xà... tất cả để cho cơ thể to hơn, nhanh hơn, có cơ bắp. Ngay từ khi còn ít tuổi, tinh thần dám đương đầu và vượt qua mọi giới hạn, thách thức đã luôn gắn liền với Ronaldo. Đây cũng là lý do nhãn hàng dầu gội dành cho nam giới Clear Men mời anh làm đại sứ thương hiệu trong nhiều năm liền.

17 tuổi, Ronaldo được vào đội hình Sporting Lisbon. Bà mẹ Dolores muốn đến sân động viên con thi đấu, nhưng trước mỗi trận đấu, bà phải uống thuốc an thần mới giữ được bình tĩnh xem cậu con trai chơi bóng.

Năm 2005, người cha đã đưa Ronaldo đến với bóng đá qua đời, anh dồn hết tình yêu vào người mẹ và các chị. Người ta đồn rằng, cuộc chia tay giữa anh với người mẫu Irina Shayk vào năm 2015 có lý do chính là cô không đến dự lễ sinh nhật thứ 60 của bà Dolores. Sau đó, Shayk rơi vào vòng tay của tài tử điện ảnh Bradley Cooper và họ vừa chào đón đứa con đầu lòng.

Cuối năm 2015, cuốn phim tài liệu Ronaldo ra mắt, cắt hết hình ảnh của Shayk. Đạo diễn Anthony Wonke nói có những thước phim về Shayk nhưng vì thời lượng phim cho phép quá ngắn nên phải bỏ đi. Ronaldo nói tỉnh queo: “Cuộc sống có những phần tốt và những phần xấu, và có cả những phần không quan trọng trong cuộc đời bạn”.

Sai lầm cho bất kỳ ai tỏ ý coi thường người thân của Ronaldo, đặc biệt là mẹ anh. Không biết có phải quá yêu mẹ không mà anh chưa gắn chặt cuộc đời với người phụ nữ nào bằng hôn nhân. Mẹ của Cristiano Jr. là một người phụ nữ được giữ kín danh tiếng, nghe nói anh trả cho người này 13 triệu USD. Mẹ của cặp song sinh Mateo và Eva Maria là người được mướn để đẻ thuê. Georgina Rodriguez, mẹ của cô con gái Alana Martina mới chỉ đang là “bạn gái” của Ronaldo.

Đôi lúc, Ronaldo tỏ vẻ ngờ vực cuộc sống: “Tôi biết 50% những người tiếp cận tôi là vì lợi ích. Chuyện này bình thường, không chỉ tôi mà những người nổi tiếng khác cũng gặp vấn đề tương tự”.

Nhưng không có nghĩa là anh ngờ vực cả thế giới, mà trái lại. Có lẽ chưa cầu thủ nào làm từ thiện nhiều như anh, anh đã góp hàng triệu USD vào các tổ chức như UNICEF, Save the Children, World Vision để giúp trẻ em. Chăm sóc y tế cho trẻ em là ưu tiên cao của Ronaldo vì năm anh lên 15 tuổi, anh đã trải qua ca phẫu thuật sửa lại trái tim đập quá nhanh. Nếu không, anh đã không thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Năm 2004, anh bay đến Indonesia giúp gây quỹ từ thiện cho nạn nhân cơn sóng thần sau khi anh xem đoạn phim chiếu một chú bé khi tử nạn còn đang mặc trên người chiếc áo số 7 tuyển Bồ Đào Nha của anh. Năm 2008, anh góp toàn bộ số tiền bồi thường vì bị phỉ báng vào một quỹ từ thiện ở Madeira. Năm 2009, anh góp 165.000 USD cho một trung tâm ung thư nơi mẹ anh từng điều trị.

“Cha tôi thường nói với tôi rằng khi con giúp người khác, Chúa sẽ ban cho con gấp đôi”. Năm 2012, một cậu bé 9 tuổi tên Nuhazet vốn phải chiến đấu với căn bệnh ung thư ngay khi mới ra đời, đã tìm được cách liên hệ với người đại diện của Ronaldo với ước mong là được xem một trận đấu của Real Madrid.

Chú bé và cha mẹ được đài thọ vé máy bay khứ hồi, khách sạn và ngồi xem trận bóng trên lô ghế VIP của gia đình Ronaldo ở sân Santiago Bernabeu. Sau khi tham khảo về bệnh tình của Nuhazet, Ronaldo quyết định đài thọ toàn bộ chi phí điều trị cho cậu bé.

Năm 2015, khi được đề nghị đóng góp vài vật phẩm cho buổi đấu giá nhằm giúp đỡ chi phí phẫu thuật não cho một cậu bé 10 tháng tuổi, Ronaldo tặng luôn chi phí toàn bộ cuộc phẫu thuật trị giá 83.000 USD và tiếp tục trả chi phí 8.000 USD cho mỗi lần cậu bé đến tái khám sau đó. Năm 2016, nhân vật được Clear Men chọn làm đại sứ thương hiệu đưa toàn bộ phần thưởng 700.000 USD sau khi giành cúp Champions League vào một quỹ từ thiện.

Trong khi ngày càng có nhiều cầu thủ muốn thể hiện sự nam tính bằng những hình xăm, chi chít từ chân tới tay, tới cổ thì Ronaldo không cần đến thứ đó. Các CĐV rất xúc động khi biết một trong những lý do anh cự tuyệt với việc xăm trổ là vì anh còn phải đi hiến máu nhân đạo thường xuyên.

Mực xăm có thể làm truyền nhiễm chéo hay dẫn đến viêm gan cho đối tượng được nhận máu, do đó nếu hiến máu, máu của người xăm không chỉ khó giúp đỡ cho bệnh nhân mà thậm chí còn dễ gieo thêm mầm bệnh đến họ.

Có một câu chuyện thế này. Nancy là cô bé 7 tuổi, có cậu em trai Tommy bị u não. Gia đình bán hết gia sản, dọn về căn nhà tồi tàn, chạy chữa cho Tommy khắp nơi mà bệnh tình em không thuyên giảm. Tommy cần làm một ca phẫu thuật lớn tốn rất nhiều tiền nhưng gia đình không còn chạy được tiền ở đâu. Bố em thở dài: “Chỉ có kỳ tích mới cứu được Tommy thôi”.

Cô bé Nancy nghe chuyện, về phòng mình dốc hết ống bơ tiết kiệm được 1 đôla và 10 xu, chạy ra tiệm thuốc để mua “kỳ tích” cho em khỏi bệnh. Đến tiệm thuốc, cô bé nghển cổ gọi lớn: “Em con bị bệnh, chú bán cho con KỲ TÍCH về chữa bệnh cho em”. Người dược sĩ không hiểu, Nancy kể lại câu chuyện: “Trong đầu em con mọc một thứ, bố nói chỉ có KỲ TÍCH mới cứu nổi em con, KỲ TÍCH bán bao nhiêu tiền hở chú?”.

Người dược sĩ hiểu ra, xúc động nghẹn ngào: “Con có bao nhiêu tiền?” “1 đôla và 10 xu, đó là toàn bộ số tiền con có, nếu không đủ, con sẽ tìm thêm, con phải mua KỲ TÍCH bằng được về cho Tommy”, Nancy quả quyết. “Thật trùng hợp, số tiền đó là vừa đủ để mua KỲ TÍCH cho em con”, người dược sĩ trả lời. Trùng hợp là ông có người em trai là bác sĩ đầu ngành về phẫu thuật não. Sau khi nghe kể chuyện này, người bác sĩ quyết định mổ miễn phí cho Tommy. Ca mổ thành công.

Không phải lúc nào Nancy cũng “mua” được KỲ TÍCH đó. Ronaldo cũng chẳng bao giờ có thể đóng vai ông bác sĩ hay người bán KỲ TÍCH được cho mọi trẻ em. Nhưng tấm lòng của anh là tấm lòng của người bán KỲ TÍCH, với giá 1 đôla và 10 xu.

Ở gót chân đôi giày đá bóng Mercurial của anh luôn có hàng chữ “El suenõ del ninõ”, nghĩa là “Giấc mơ của con trẻ”. Anh cũng từng là một đứa trẻ, có chút năng khiếu bóng đá, và đã trải qua tuổi thơ nhọc nhằn, nên anh hiểu giá trị của giấc mơ con trẻ. Trước nhất là con trẻ cần được khỏe mạnh về thể chất để chạy theo trái bóng, chạy theo những giấc mơ như anh.

Giữa những hào nhoáng vây quanh Ronaldo, vẫn không khó để thấy điều gì quan trọng hơn tất cả mọi thứ với anh trên thế giới này. Ai là người anh dành cả đêm dỗ dành? Con trai anh. Ai rảo bước tay trong tay với anh sau khi vô địch một giải đấu? Con trai anh.

Đoạn video anh ngồi thử chiếc Bugatti mới mua về được post trên Instagram? Con trai anh ngồi ở ghế bên cạnh.

Chính Phong - Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/the-gioi-noi-tam-cua-cristiano-ronaldo-post863243.html