Thế giới bóng đá tiếp tục bị chi phối trong vòng xoáy kim tiền

Mùa hè chuyển nhượng 2019 vừa chính thức khép lại và đây tiếp tục là một màn nhảy múa của những đồng euro, khi 5 giải đấu lớn đã chi tới 5,462 tỷ euro để mua cầu thủ.

5,462 tỉ euro là số tiền 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu gồm Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1 chi ra để mua sắm cầu thủ trong phiên chợ hè 2019.

Để hình dung rõ hơn về sự điên rồ của con số này, chúng ta hãy làm phép so sánh. 10 năm trước, 5 giải đấu lớn này mới chỉ chi xấp xỉ 2 tỷ bảng, và kỷ lục về tiêu tiền của một giải đấu khi đó chỉ là 552 triệu bảng. Giờ đây, chỉ riêng Premier League đã chi tới 1,41 tỷ bảng.

Rất nhiều bom tấn đã nổ trong chợ hè 2019. Ảnh: ESPN.

Rất nhiều bom tấn đã nổ trong chợ hè 2019. Ảnh: ESPN.

Ai cũng phải bạo chi

Cùng với thời gian, cả làng bóng đá đang bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền. Và đáng buồn thay, đến cả những đội bóng tự cho bản thân là thanh cao, từng lớn tiếng mỉa mai chuyện dùng tiền mua thành công thì giờ đây cũng đã buộc phải bạo tay.

Man United và Arsenal từng tạo ra một cuộc đua "trong lành" hiếm có khi gần như tự bỏ công mài dũa những viên ngọc thô rồi biến thành báu vật của bóng đá thế giới. Với những gì đã giành được, "Quỷ đỏ" và "Pháo thủ" có quyền tự hào khi chứng kiến những gã trọc phú như Chelsea, Man City biến bóng đá thành sàn chứng khoán.

Nhưng rồi những hiệp sĩ cuối cùng của làng bóng đá Anh cũng đã bị kéo xuống bùn. Man United đã chi gần 800 triệu bảng tiền chuyển nhượng kể từ sau khi Sir Alex Ferguson rút lui. Arsenal mới đây cũng đã đập két để chiêu mộ bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Nicolas Pepe.

Nhưng Man United hay Arsenal vẫn chưa muối mặt bằng Barcelona. Năm xưa, một trong những thành tích đáng tự hào nhất mà gã khổng lồ xứ Catalonia không ngừng rêu rao là chuyện họ đã tự tạo ra một thế hệ chinh phục cả thế giới nhờ lò đào tạo huyền thoại La Masia. Barca khi ấy đối nghịch hoàn toàn với một Real Madrid tiêu tiền như rác để liên tục tạo ra các thế hệ Galacticos.

Barca vẫn luôn cho rằng họ ở trên Real một tầm nhờ điều này. Biểu hiện rõ nhất của sự thanh cao đó là bài phát biểu năm 2003 của Gerard Piqué. Anh mỉa mai Real chi 160 triệu euro để mua cầu thủ mà rốt cuộc vẫn không thể vô địch La Liga.

Báo chí Tây Ban Nha cũng không ít lần ám chỉ rằng mỗi lần đội tuyển Tây Ban Nha tập trung, các siêu sao của Barca vẫn thường tỏ thái độ trịch thượng với dàn sao nội của Real. Họ bóng gió chê bai rằng các sao Real chỉ là công nhân phục vụ cho các lính đánh thuê đắt tiền trong khi đó dàn sao Barca là những ông chủ đội bóng.

Barcelona đang đi chính con đường mà họ đã mỉa mai. Ảnh: Marca.

Nhưng sự ra đi của Pep Guardiola đã đẩy Barca vào con đường mà họ từng mỉa mai. Mùa 2017/18, Barca đã chi tới 312,5 triệu euro để sắm dàn sao Coutinho, Dembele, Paulinho, Semedo… Đến mùa 2018/19, họ lại chi 129,2 triệu euro cho Lenglet, Murillo, Todibo, Arthur, Vidal, Malcom và Boateng.

Và trong kỳ chuyển nhượng vừa khép lại, Barca đổ vào chợ hè tới 255,5 triệu euro. Trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất, Barca đã tiêu tổng cộng 697,2 triệu euro. Trớ trêu thay, trong cùng quãng thời gian này, đội bóng từng bị Barca mỉa mai rất nhiều là Real Madrid "chỉ" tiêu 510 triệu euro.

Serie A không thoát khỏi vòng xoáy

Premier League và La Liga dẫu sao cũng nhiều năm mang tiếng là “chứa chấp” những đội bóng đốt tiền không tiếc tay. Nhưng Serie A thì từng có một quãng thời gian rất dài đứng ngoài hoàn toàn khỏi cuộc chiến kim tiền của làng bóng đá châu Âu. Giải đấu của người Italy vốn rất chuộng dùng cầu thủ nội hoặc những ngôi sao ít tên tuổi, vì họ xây dựng hệ thống dựa chủ yếu vào chiến thuật chứ không phải phẩm chất cá nhân của các ngôi sao.

Nhưng Serie A ở mùa Hè 2019 cũng đã gia nhập nhóm "tỷ euro". 20 đội bóng Serie A đã "đốt" tổng cộng 1,18 tỷ euro tiền chuyển nhượng, nổi bật nhất là Juventus và Inter Milan. Chỉ 1 năm sau thương vụ Cristiano Ronaldo, Juve lại vừa đốt thêm 188 triệu euro trong mùa hè này.

Đến Serie A giờ đây cũng bị kéo vào xu hướng mua sắm. Ảnh: Inter.

Sau nhiều năm liền tồn tại một cách mờ nhạt, Inter cũng đã chơi lớn với những thương vụ đắt giá như Romelu Lukaku, Alexis Sanchez (không mất phí chuyển nhượng nhưng trả lương rất cao). Thậm chí, AC Milan cũng đã tiêu vượt mốc 100 triệu euro trong mùa hè này.

Dường như sự kiên nhẫn của các đội bóng lớn giờ đây đã không còn. Chẳng đại gia nào đủ kiên nhẫn chờ đợi những hạt giống nảy mầm một cách từ từ. Áp lực thành công đã cuốn họ vào những cuộc săn đuổi, mua sắm điên cuồng. Bóng đá thời hiện đại đã có thể chính thức gọi là bóng đá thời kim tiền.

Vì sao 'bé hạt tiêu' Joao Felix có giá đến 142 triệu USD? Mới chỉ ra mắt làng bóng hơn 10 tháng nhưng Joao Felix đã khiến cả châu Âu trầm trồ. Anh là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Atletico Madrid với 142 triệu USD.

Kiều Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/the-gioi-bong-da-tiep-tuc-bi-chi-phoi-trong-vong-xoay-kim-tien-post986070.html