Thế giới 16/3: Rơi hơn 3 tấn vàng, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Rơi hơn 3 tấn vàng, máy bay hạ cánh khẩn cấp; giải cứu người đàn ông 25 năm bị ép làm nô lệ;...là những tin tức Quốc tế đáng chú ý trong ngày.

Nga: Rơi hơn 3 tấn vàng, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Giới chức sân bay nói với hãng tin Interfax hôm 15-3 rằng gió mạnh thổi bay cánh cửa của máy bay vận tải An-12 thuộc hãng Nimbus khi đang cất cánh ở sân bay Yakutsk. Ngay sau khi sự cố xảy ra, máy bay hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay khác cách Yakutsk khoảng 12 km.

Hình ảnh các thỏi vàng rơi trên đường băng. Ảnh: Telegram

Trang tin YakutiaMedia dẫn lời các nhân chứng nói rằng họ phát hiện các thỏi vàng, cũng như kim cương và thỏi bạch kim trên đường băng. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực quanh đường băng.

Một nguồn tin của Bộ Nội vụ nói với hãng thông tấn TASS ít nhất 172 thỏi vàng nặng khoảng 3,4 tấn, ước tính có giá trị lên đến 21,6 tỉ rúp (378 triệu USD), được thu hồi tại hiện trường.

Cánh cửa máy bay bị rơi. Ảnh: Crime Russia

Tass trích lời Ủy ban Điều tra quốc gia Nga cho hay chuyến bay chở 9,3 tấn vàng và nhiều kim loại quý khác gặp sự cố về tay nắm cửa khi đang trên đường đếnTP Krasnoyarsk.

Giải cứu người đàn ông 25 năm bị ép làm nô lệ

Các nhà hoạt động xã hội tại Novosibirsk giải cứu một người đàn ông đã trải qua 25 năm như nô lệ lao động ở Kazakhstan, kênh truyền hình OTC cho biết.

Ông Gennady Petrov.

Các tình nguyện viên đã giúp Gennady Petrov, người đã làm nô lệ lao động trong vòng 25 năm ở các thảo nguyên Kazakhstan, để trở lại Biysk, nơi mà những người thân của ông hiện đang sống.

Theo Margarita Semikova, người quản lý phong trào "Chòm sao Trái tim", người đàn ông khoảng 67-69 tuổi đã được tìm thấy bởi các đồng nghiệp từ phong trào Kazakhstan "Câu lạc bộ người tốt" ở thành phố Shymkent ở phía nam Kazakhstan. Người đàn ông đã không có giấy tờ, và nơi để sống.

Sau đó hóa ra rằng trong một thời gian dài ông đã chăn thả cừu để kiếm tiền ăn ở một trong những ngôi làng. Trong thập kỳ 90 Gennady đã đến Kazakhstan để làm việc, sau đó liên lạc với ông đã bị mất. Ông không nhớ đã trở thành nô lệ như thế nào. Theo tình nguyện viên Kyril Bunkov, ông Petrov bị cắt gân vì tìm cách trốn thoát. Ông được thả ra khi trở nên không thích hợp cho lao động.

Giết, phi tang xác bạn gái khi đang đi du lịch

South China Morning Post (SCMP) đưa tin vụ giết người nói trên diễn ra ở Đài Loan khi cả 2 đang đi du lịch và thi thể của nạn nhân được cảnh sát phát hiện tại bụi cây gần ga tàu điện ngầm Đài Bắc trong tình trạng phân hủy nặng.

Nghi phạm, danh tính chỉ được tiết lộ là một thanh niên họ Chan – 19 tuổi, đã bị giới chức Hồng Kông bắt giữ khi về nhà một mình.

Trong khi đó, nạn nhân được xác định là Poon Hiu-wing, 20 tuổi.

SCMP dẫn nguồn cảnh sát Hồng Kông cho biết cặp đôi này đến Đài Bắc vào hôm 8-2 và làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn Purple Garden gần ga tàu điện ngầm Zhongshan 5 ngày sau đó. Đến ngày 17-2, nghi phạm Chan về Hồng Kông một mình

Cũng theo nguồn tin này, gia đình nạn nhân đã yêu cầu cảnh sát giúp đỡ vào hôm 5-3 sau khi không liên lạc được với con gái của họ. Đến ngày 13-3, cảnh sát Đông Cửu Long tiếp cận nghi phạm ở khu vực Tseung Kwan O.

Nghi phạm họ Chan và bạn gái Poon Hiu-wing. Ảnh: SCMP

Qua quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện Chan giữ thẻ ATM của nạn nhân và nghi phạm này khai nhận đã dùng nó để rút khoảng 13.000 HKD (1.660 USD). Chan bị bắt giam với cáo buộc ăn trộm.

Khoảng 21 giờ ngày 13-3, cảnh sát Đài Bắc phát hiện thi thể của nạn nhân ở gần ga tàu điện ngầm Zhongshan, cách khách sạn Purple Garden khoảng 15 km về phía Bắc.

Camera an ninh cho thấy Chan rời khách sạn này với một chiếc va li lớn vào ngày 17-2, bị cảnh sát nghi là dùng để đựng thi thể nạn nhân.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/the-gioi-163-roi-hon-3-tan-vang-may-bay-ha-canh-khan-cap-405533/