Thẻ đỏ và panenka kéo đội bóng của Miura xuống sát đáy BXH V.League

Không giữ được lợi thế và lại tự 'đá vào chân mình', CLB TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã chính thức chia sẻ vị trí cuối bảng với Nam Định sau 11 trận không thắng.

Bổ sung ngay chân sút sinh năm 1992 Matias ít phút trước giờ bóng lăn, CLB TP.HCM hưởng trái ngọt khi chân sút mang số áo 68 ghi bàn khai thông thế bế tắc của trận đấu ở phút thứ 7.

Thế nhưng những thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 của ông thầy người Nhật đã khiến đội bóng lâm nguy. Đầu tiên là việc rút tiền đạo Gonzalo ra để đưa Huỳnh Kesley vào. Sau đó, Matias cũng rời sân vì chuột rút.

CĐN Nam Định nhảy xuống sân đòi xử cầu thủ đội chủ nhà Một CĐV Nam Định nhảy xuống sân Thống Nhất sau chiếc thẻ đỏ của cầu thủ CLB TP.HCM. Nam Định giành chiến thắng ngược dòng 2-1.

Đánh mất thế trận vào tay Nam Định, chủ nhà còn mất người khi số 17 Minh Trung lãnh thẻ vàng thứ 2, rời sân vì lỗi đánh nguội. HLV Miura cho rằng trọng tài bị sức ép từ BHL Nam Định trong quyết định này.

Chưa đầy 5 phút sau, Nam Định được hưởng một quả phạt đền không rõ ràng và Hữu Thịnh gỡ hòa cho đội khách. Đáng nói là Hữu Định thực hiện cú panenka đầy tự tin để hạ gục thủ môn Sơn Hải.

Những phút cuối trận, Sỹ Minh cứa bóng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa nâng tỷ số lên 2-1. HLV Toshiya Miura tràn trề thất vọng, 1000 CĐV Nam Định trên khán đài mở hội.

HLV Toshiya Miura vẫn lạc quan về cơ hội... trụ hạng của đội nhà. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Toshiya Miura vẫn lạc quan về cơ hội... trụ hạng của đội nhà. Ảnh: Quang Thịnh.

Thua “trận đấu 6 điểm”, CLB TP.HCM bị chính Nam Định kéo xuống để cùng chia sẻ vị trí chót bảng. Tuy nhiên, thầy trò Toshiya Miura xếp trên nhờ đã thắng 3-1 ở trận lượt đi trên sân Thiên Trường.

HLV Toshiya Miura nói: “Trọng tài thật sự làm tôi thất vọng khi chịu sức ép từ BHL Nam Định để đuổi cầu thủ của tôi. Thẻ đỏ là bước ngoặt trận đấu, còn quả phạt đền không phải là phạt đền như ông ấy nghĩ”.

Từ khi đặt mục tiêu tốp 3, CLB TP.HCM đã rớt xuống tốp trụ hạng, bằng điểm 13 và bằng hiệu số 15 với Nam Định. Thế nhưng, với ông Miura đây chưa phải là gì đối với HLV người Nhật.

Niềm vui của cầu thủ Nam Định sau khi nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ hồ hởi với trận thắng ngược với chính đối thủ trực tiếp của mình. Đội bóng của ông đã rút ngắn khoảng cách với các đội đứng trên và thậm chí san bằng điểm với CLB TP.HCM.

“Tôi phải cảm ơn các học trò, họ đã có một hiệp 2 đầy tự tin, dám cầm bóng và kiểm soát thế trận. Quả panenka cho thấy các cầu thủ muốn thể hiện mình hơn nữa chứ không chơi rập khuôn”, ông Sỹ nói.

Bảng xếp hạng V.League tạm thời ở vòng 15. Ảnh: VPF.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/the-do-va-panenka-keo-doi-bong-cua-miura-xuong-sat-day-bxh-vleague-post854082.html