Thẻ đỏ của thủ môn Văn Hưng và những phản ứng tiêu cực từ BLĐ đội bóng sông Hàn

TP.HCM sau 13 vòng đấu không biết mùi chiến thắng đang khát khao đến cồn cào hương vị 3 điểm trong một trận cầu để tránh xa nhóm các đội nguy hiểm trên bảng xếp hạng.

Với phong độ kém cỏi này, đội bóng chủ sân Thống Nhất bị đánh giá kém hơn đối thủ trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng.

Và thực tế những gì diễn ra trên sân đã đúng với nhận định trên, chỉ mất 25 phút, đội khách đã có hai bàn thắng do công của Ewode E.Louis Christian và Hà Đức Chinh. 6 phút sau đó, Đặng Văn Robert mới rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Thế rồi bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở giữa hiệp hai. Trong một tình huống đá phạt góc bên cánh phải, hậu vệ đội trưởng Lâm Quang Anh phạm lỗi đè người với Matias bên phía chủ nhà.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Chân sút cựu tuyển thủ Palestine đã không bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt cho chủ nhà TP.HCM.

Tình huống sau bàn gỡ hòa 2-2 trên chấm phạt đền của Matias đã thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu. Bởi sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu thủ môn Lê Văn Hưng không bày tỏ thái độ côn đồ của mình để châm lửa cho một cuộc náo loạn từ chủ tịch đến trưởng đoàn và HLV đội khách.

Sau khi cầu thủ người Palestine quân bình tỷ số trên chấm phạt đền cho đội chủ nhà TP.HCM, anh đã phải hứng trọn một cú đá của Lê Văn Hưng khi băng vào khung thành đối thủ nhặt bóng ăn mừng.

Sau cú đá người trong sự tức giận này, thủ môn đội khách đã tự té ngã để diễn trò hòng qua mắt trọng tài.

Với tình huống được cho là chơi xấu này, người gác đền bên phía đội bóng sông Hàn đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Đình Thái.

Sau quyết định của ông vua áo đen này, các thành viên trong BHL đội khách đã lao cả vào sân để phản ứng vì họ tin rằng trọng tài Thái đã xử ép và quá nặng tay khi rút thẻ đỏ phạt thủ môn của mình.

Đã có những lời nói và hành động khiếm nhã từ các lãnh đạo SHB Đà Nẵng ném về phía trọng tài. Ngay cả người nổi tiếng là điềm tĩnh như HLV Nguyễn Minh Phương cũng không giữ được bình tĩnh.

Phải mất 10 phút với sự can thiệp của tổ trọng tài, giám sát trận đấu và điều phối viên thì những cái đầu nóng bên phía đội khách mới hạ hỏa.

Sau tình huống này, đội khách bị thiếu người phải co cụm phòng ngự và đó là cơ hội cho chân sút Matias ghi thêm hai bàn ở các phút 87 và 90+7, giúp chủ nhà TP.HCM có một chiến thắng sau chuỗi ngày dài trông đợi.

Có 3 điểm quý hơn vàng trong trận đấu này đã giúp binh đoàn của HLV Miura tạm thời vươn lên vị trí 11 với 18 điểm. Trận cầu giữa CLB TP.HCM và SHB cũng là trận đấu có nhiều thẻ phạt nhất trong 4 cuộc đụng độ sớm ở vòng 19 V.League 2018. Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã rút 6 chiếc thẻ vàng và một chiếc thẻ đỏ để cảnh cáo cầu thủ hai đội.

Đăng Nguyên (Clip Hoàng Tùng, Ảnh T.Hữu)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/the-do-cua-thu-mon-van-hung-va-nhung-phan-ung-tieu-cuc-tu-bld-doi-bong-song-han-92545.html