The Debut - Dự án số 1: Thí sinh mờ nhạt thành quán quân, người hát tốt thì... 0 phiếu

The Debut - Dự án số 1 mùa đầu tiên đã chính thức khép lại nhưng không để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với khán giả…

Điều khiến khán giả tranh cãi về kết quả chung cuộc của Dự án số 1 là việc thí sinh Tùng Dương dù bị loại đến 3 lần vẫn hiên ngang trở thành quán quân của chương trình.

Cụ thể, trong tập thi 13, Tùng Dương là thí sinh bị giám khảo nhận xét là có phần thi kém nhất trong số 4 thí sinh. Trong đêm chung kết, nam thí sinh này bị loại nhưng vẫn còn cơ hội được thi đêm chung kết khi luật chơi đưa ra nếu như hình ảnh của Tùng Dương đạt được 500 chia sẻ sau 40 phút thì nam thí sinh sẽ được quyền thi đêm chung kết.

Cách thức tính lượt chia sẻ hình ảnh để cứu thí sinh Tùng Dương của Dự án số 1 không khác gì trò câu view cho chương trình. Cuối cùng, với 6.500 lượt chia sẻ sau 40 phút, Tùng Dương nghiễm nhiên được dự thi như 3 thí sinh Hoàng Phương, Bá Vương, Ngọc Vi. Trước đó Tùng Dương từng được cứu 2 lần.

Cụ thể, tại vòng thách đấu, khi thí sinh Trần Văn An xin rút khỏi cuộc thi, Tùng Dương được 3 giám khảo lựa chọn quay lại để đối đầu với nhóm S.E.A.L. Sau đó, Tùng Dương thua cuộc trước nhóm S.E.A.L và bị loại. Tới tập 12 – vòng thao trường, Hương Tràm tiếp tục thuyết phục nhà sản xuất để đưa Tùng Dương quay lại và trở thành một thành viên trong đội của cô, cùng với Hoàng Phương.

 Thí sinh Tùng Dương trở thành quán quân Dự án số 1 mùa đầu tiên. (Ảnh: BTC)

Thí sinh Tùng Dương trở thành quán quân Dự án số 1 mùa đầu tiên. (Ảnh: BTC)

Tuy nhiên, Tùng Dương vẫn không có được phần trình diễn tốt nhất trong đêm chung kết. Nam thí sinh này biểu diễn ca khúc do chính anh sáng tác mang tên Growing up (Lớn lên). Lợi thế của phần thi này là ca khúc có giai điệu và ca từ trẻ trung, hiện đại.

Tùng Dương kết hợp hát với đọc rap, vũ đạo. Thông điệp của bài hát khá hay khi lột tả được hành trình của Tùng Dương tại Dự án số 1.

Tuy nhiên, nhược điểm của Tùng Dương vẫn là giọng hát yếu. Có điều, sau tất cả, Tùng Dương vẫn trở thành quán quân nhờ lượng phiếu vượt trội (59,8%) nhận được từ hội đồng nhà nghề, lượng bình chọn từ khán giả.

Trước những nghi ngờ sắp đặt kết quả, Hương Tràm cho biết việc cứu Tùng Dương khẳng định không có sự sắp đặt phía sau.

Nữ ca sĩ khẳng định: “Có rất nhiều nhà báo, người làm nghề có mặt trong hội nhà nghề chấm điểm cho các vòng thi Thao trường. Họ hiểu mức độ thực tế của The Debut. Chúng tôi và nhà sản xuất luôn tôn trọng tính thực tế của chương trình, do đó mọi nghi vấn của khán giả đều không đúng, tôi xin khẳng định như vậy”.

Theo Hương Tràm, trong 4 thí sinh của đêm chung kết, màu sắc âm nhạc của Tùng Dương là riêng biệt nhất nên việc nam thí sinh này giành được chức quán quân là hoàn toàn xứng đáng.

Không phủ nhận Tùng Dương có tài năng khi có cá tính âm nhạc riêng biệt, biết sáng tác, sản xuất âm nhạc nhưng xét về cả quá trình tham gia cuộc thi, với 3 lần bị loại thì rõ ràng, phong độ của Tùng Dương không ổn định và đó là điều tối kỵ trong các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc.

Dù tài năng đến đâu nhưng kết quả phải được chấm cụ thể từ phần thi trên sân khấu. Như vậy mới công bằng với các thí sinh khác.

Lùm xùm tiếp theo của đêm chung kết là phần thi của Ngọc Vi. Đây là thí sinh được cho là nhận được rất nhiều ưu ái của chương trình khi giọng hát kém vẫn lọt vào tận đêm chung kết.

Dù ở đêm bán kết, các giám khảo đã giải thích lý do họ chọn cô vào top 4 là bởi màu sắc riêng biệt nhưng đến tận đêm chung kết, khán giả vẫn không nhận ra sự riêng biệt rõ rệt.

Phần thi đêm chung kết của cô gái này còn quá nhiều lỗi: động tác vũ đạo chưa chắc, còn đơ cứng; phần hát không rõ lời, đoạn cao trào còn bị chênh phô, lệch tông và đôi khi rớt nốt.

Rõ ràng, thế mạnh của Dự án số 1 là format của chương trình. Dù gặp phải lùm xùm format bắt chước một số chương trình của nước ngoài nhưng sự bất ngờ, thử thách của chương trình (với ngay cả giám khảo, thí sinh) đã phần nào tạo được sự thu hút cho khán giả.

Tuy nhiên, với format để thí sinh 3 lần bị loại rồi được cứu và trở thành quán quân là không công bằng với các thí sinh khác. Điều này còn khiến khán giả cho rằng kết quả của chương trình đã có sự sắp đặt.

Hơn nữa, số phiếu bầu (từ hội đồng nhà nghề) dành cho 4 thí sinh thi đêm chung kết cũng được cho là không công bằng bởi 2 thí sinh hát không tốt là Tùng Dương và Ngọc Vi lại nhận được số phiếu bầu vượt trội so với Bá Vương và Hoàng Phương.

Với những lùm xùm, tranh cãi về việc loại thí sinh tốt, thí sinh hát kém vẫn được vào tận chung kết, giám khảo cãi nhau như kiểu chợ búa thì đến đêm chung kết, các màn chiêu trò của Dự án số 1 vẫn đầy dãy khiến khán giả ngao ngán và thất vọng.

Bởi vậy, The Debut – Dự án số 1 đã không trở thành một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc chất lượng như nhiều khán giả kỳ vọng.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/the-debut-du-an-so-1-thi-sinh-mo-nhat-thanh-quan-quan-nguoi-hat-tot-thi-0-phieu-121967.html