Thề cá trê chui ống!

Ông kia ra tòa về tội 'cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng'. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Thế nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, ông nhất mực 'thề độc' sẽ bị xe đụng nếu có động cơ vụ lợi, tư túi. Rồi xin hưởng… án treo.

Bác Ba Phi nghe chuyện, cả cười:

- Qua có thằng bạn hồi nhỏ thường hay ăn cắp vặt, bị người lớn bắt được nó chối tội leo lẻo, đã vậy còn đưa tay chỉ lên trời thề nếu tui ăn cắp sẽ bị thiên lôi giáng cho vài búa. Đến khi có cháu nội cháu ngoại đề huề, nó vẫn sống… nhăn răng.

Ông nọ bị khởi tố, bắt tạm giam vì “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, cụ thể là ký giao hàng ngàn mét vuông đất vàng cho một công ty quen thân mà không qua đấu thầu, đấu giá gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho Nhà nước. Ông thừa nhận sai lầm nhưng lại thề độc không hề tư túi vụ lợi trong vụ này.

Bá Ba Phi nghe chuyện, lại cười:

- Có thể ông không ăn tiền , vàng nhưng lại ông “hưởng”… thứ khác của “đối tác” thì tội cũng nặng như thường.

Cư dân mạng theo trường phái tấu hài nhao nhao hỏi sao bác không tin những lời thề “độc lạ” của những ông bị ngã ngựa, bác Ba Phi nghiêm giọng trả lời:

- Lời tuyên thệ - thực chất là lời thề ngày vào Đảng quan trọng và thiêng liêng dường ấy mà họ còn không giữ nói chi đến lời thề cá trê chui ống.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202005/the-ca-tre-chui-ong-900523/