Thầy, trò rơi nước mắt khi xem những thước phim và di vật về thầy Văn Như Cương

Để kỷ niệm, tri ân người thầy giáo đáng kính Văn Như Cương, ngày 18/11, học sinh trường Lương Thế Vinh đã tổ chức buổi triễn lãm gồm những di vật, những câu nói và hình ảnh của thầy giáo Văn Như Cương.

Buổi triển lãm về người thầy giáo đáng kính Văn Như Cương được tổ chức tại trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1, Khu đô thị Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội.

Tại buổi triển lãm, các thế hệ học sinh trường Lương Thế Vinh được nhìn lại hình ảnh của thầy Văn Như Cương và trường Lương Thế Vinh từ những ngày đầu mới thành lập.

Ngoài những hình ảnh, những câu nói nổi tiếng của người thầy giáo đáng kính Văn Như Cương, thì những di vật của ông cũng được trưng bày trong khuôn viên của trường.

Em Nguyễn Ngọc Bảo Linh chia sẻ: "thầy Cương là người rất gần gũi với học trò, giống như một người ông luôn gần gũi, chia sẻ và động viên các cháu trong nhà. Mặc dù thầy yếu lắm nhưng mỗi khi khai giảng nhìn thấy hình ảnh của thầy trong chiếc áo đỏ với hình sao vàng là chúng em lại càng cảm thấy tự hào. Ngày nhận tin thầy mất, em thật sự rất buồn vì giờ đây người thầy của chúng em không còn nữa".

Hình ảnh của nhà giáo Văn Như Cương qua những tấm ảnh ghi lại được học trò chăm chú ngắm nhìn.

Những hình ảnh dù đã rất cũ nhưng đều gợi nhớ lại hình ảnh của người thầy đáng kính.

Hình ảnh thầy Văn Như Cương qua nét vẽ của học trò cùng câu nói nổi tiếng của thầy "Các em có thể là những công nhân, nhà giáo, bác sĩ, nhưng trước hết các em phải là người tử tế".

Bên cạnh đó là những bài báo, những chia sẻ của những người bạn đồng niên và các nhà báo cũng được trưng bày trong khu triển lãm.

Cô Trần Hương Giang (giảng dạy môn Anh Văn) chia sẻ, buổi triển lãm này được tổ chức để tri ân và giúp các học trò nhớ về thầy Văn Như Cương đồng thời hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhiều giáo viên vẫn không cầm được nước mắt khi xem lại những thước phim tư liệu về thầy Văn Như Cương.

Từ những bức ảnh nhỏ, các học sinh, giáo viên cùng nhau ghép thành một bức hình lớn về các khoảnh khắc thầy Văn Như Cương bên gia đình, học trò.

Những bức thư, những lời chúc của các thế hệ học sinh gửi tặng đến người thầy đáng kính.

Hơn 1000 cánh hạc giấy tại khu trưng bày, mỗi cánh hạc là một lời tri ân của những cô cậu học trò dành tặng cho "Ông tiên" của mình.

Huy Phạm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thay-tro-roi-nuoc-mat-khi-xem-nhung-thuoc-phim-va-di-vat-ve-thay-van-nhu-cuong-post245020.info