Thày trò Park Hang-seo lọt vào chung kết, người hâm mộ cả nước xuống đường

Tối 6/12, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam hạ đẹp Philippines để lọt vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018, người hâm mộ cả nước đã đổ ra đường ăn mừng.

Người hâm mộ Đắk Lắk ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), người hâm mộ tập trung tại trung tâm ngã 6, hô vang khẩu hiệu: “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam muôn năm” và cùng hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Hòa chung trong dòng người ăn mừng chiến thắng của đội nhà, anh Lê Hữu Phước (thành phố Buôn Ma Thuột) chia sẻ: Chiến thắng thuyết phục của Việt Nam trước Philippines là niềm hạnh phúc to lớn mà Đội tuyển Việt Nam dành cho người hâm mộ. Tôi tin tưởng Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh và có kết quả tốt tại trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Cùng chung cảm xúc với người hâm mộ, chị Nguyễn Thị Dung (thành phố Buôn Ma Thuột) hồ hởi cho biết: Sau 10 năm chờ đợi Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết tại ngày hội bóng đá của khu vực. Người hâm mộ cả nước đang kỳ vọng Đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở lượt trận chung kết để mang vinh quang về cho Tổ quốc, thỏa niềm khao khát danh hiệu vô địch khu vực Đông Nam Á của người hâm mộ.

Sau khi tập trung tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, đoàn người hâm mộ cùng cờ đỏ sao vàng diễu hành trên các tuyến đường chính như Nguyễn Tất Thành, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lê Duẩn… trong không khí tưng bừng, náo nhiệt và đảm bảo trật tự.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng có mặt để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực người hâm mộ ăn mừng chiến thắng.

Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá tại thành phố Cần Thơ cũng đã xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà sau trận đấu với Philippines.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ các tuyến đường 3/2, Mậu Thân, 30/4, các phương tiện đổ dồn về khu vực đại lộ Hòa Bình, khiến cho giao thông bị ùn tắc cục bộ. Các cổ động viên mang theo cờ, trống, cúp tự chế reo hò, gây náo nhiệt cả một khu vực.

Để đảm bảo an toàn, trật tự, ngay từ sớm, lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông toàn thành phố Cần Thơ đã túc trực, sẵn sàng phân luồng, điều tiết giao thông, đặc biệt là tại khu vực trung tâm và các tuyến đường, khu vực trọng yếu như: Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Việt Hồng, công viên Lưu Hữu Phước, khu vực cầu Quang Trung...

Đến khoảng 21h45 ngày, dòng người kéo xuống đường ăn mừng càng đông. Để tránh tình trạng ùn tắc kéo dài, đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự - Cơ động Công an thành phố Cần Thơ đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng Công an các phường tăng cường tuần tra lưu động...

Dưới sự giám sát, điều tiết của lực lượng chức năng, những người có hành vi quá khích như phóng nhanh, lạng lách, mở nhạc quá lớn hoặc sử dụng các phương tiện xe ba gác cồng kềnh trên đường phố đã nhanh chóng được nhắc nhở, yêu cầu rời khỏi làn đường đang lưu thông để tránh gây ùn tắc cục bộ.

Đến 22h cùng ngày, Cần Thơ không có ghi nhận tai nạn giao thông nghiêm trọng hoặc tình trạng đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự.

Người hâm mộ Kiên Giang xuống đường mừng Đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), ngay khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc hàng nghìn người hâm mộ reo hò sung sướng. Từ đây, dòng người hâm mộ đã tỏa đi khắp các trục đường chính. Mọi ngả đường trong thành phố Rạch Giá đông nghẹt người.

Anh Trần Văn Hòa, ngụ tại phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá chia sẻ: “Tôi vui quá, mười năm rồi Việt Nam mới lại vào chung kết AFF Suzuki Cup, thật là sung sướng! Tôi chờ đợi chiến tích này của đội tuyển đã lâu lắm rồi, nhất là sau nhiều lần chúng ta thất bại ở bán kết. Đây là thời điểm lứa cầu thủ của Việt Nam đủ sức khuất phục Malaysia để vô đich Đông Nam Á một lần nữa...”.
Sắc cờ đỏ sao vàng tràn ngập khắp nơi, thành phố biển Rạch Giá lại có một đêm không ngủ. Tất cả người hâm mộ đang có chung niềm hy vọng tràn trề cho chức vô địch AFF Suzuki Cup lần thứ hai của Đội tuyển Việt Nam.

Người dân Sóc Trăng ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Ngay sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Philippines kết thúc với chiến thắng 2-1 đưa chủ nhà Việt Nam vào trận chung kết, các cổ động viên Sóc Trăng vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Người hâm mộ từ các ngả đường không ngừng đổ về trung tâm thành phố nhất là các công viên, quảng trường cùng diễu hành, hò reo, còi xe inh ỏi, giương cao cờ tổ quốc, trống, phèng la hân hoan như ngày hội lớn. Họ ăn mừng và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng mà đội tuyển bóng đá quốc gia đã mang lại.

Tại các điểm bán cờ tổ quốc, băng rôn Việt Nam vô địch, cờ cầm tay… bán chạy như “tôm tươi”.

Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an, giữ gìn trật tự cũng đã tổ chức giữ trật tự, đi đầu các đoàn xe, hạn chế các xe chạy ngược chiều, lạng lách và các biểu hiện quá khích để dòng người cổ vũ trong trật tự, an toàn hơn…

Người hâm mộ ở Ninh Bình đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, hàng chục nghìn người hâm mộ Ninh Bình đã tràn ra đường ăn mừng chiến thắng. Đặc biệt là trên các tuyến đường chính của thành phố Ninh Bình, có rất đông người hâm mộ đã nối đuôi nhau diễu hành trong niềm vui chiến thắng.

Trên các trục đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Lương Văn Thăng, Nguyễn Công Trứ... của thành phố Ninh Bình đêm 6/12, từng đoàn người đi xe ô tô, xe máy, xe đạp điện và đi bộ cầm cờ Tổ quốc nối đuôi nhau cùng hò reo cổ vũ đội tuyển, hòa chung niềm vui chiến thắng của đội tuyển. Đã rất lâu rồi đường phố Ninh Bình mới nêm chặt người như vậy, kể từ vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2018.

Lực lượng công an phối hợp với các lực lượng dân phòng địa phương tổ chức các chốt trực tại các điểm giao cắt các tuyến đường chính để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Hệ thống hàng rào đã được dựng lên để điều tiết giao thông, tránh những xung đột giao thông tại các nút giao chính, không để xảy ra tình trạng tắc đường. Tất cả người hâm mộ diễu hành theo hướng dẫn của lực lượng công an.

Hòa chung những tiếng nhạc được phát từ những chiếc loa di động được mang theo ô tô, từng đoàn người đi đường đều đồng thanh hô vang "Việt Nam vô địch" khiến các tuyến đường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Càng về khuya, lượng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng càng đông, trên đường phố không ngừng tiếng hò reo cổ vũ. Người hâm mộ đánh giá cao chiến thuật, tài dùng người của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như lối chơi kỷ luật, quyết liệt và rất tỉnh táo của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam; đồng thời tin rằng đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp tục giành kết quả có lợi trong trận làm khách Malaysia ở trận chung kết lượt đi sắp tới.

Trên các tuyến đường chính của thành phố Tân An (Long An) như Hùng Vương, Nguyễn Đình Chiểu, Quốc lộ 62…, từng đoàn người nối đuôi nhau mang theo cờ đỏ sao vàng, các loại kèn, băng rôn… mừng chiến thắng. Dòng người vừa di chuyển vừa hô vang khẩu hiệu “Việt Nam vô địch!”.

Do có hàng ngàn người đổ ra đường và con số này càng tăng lên theo thời gian, nhiều tuyến đường trong nội đô thành phố Tân An bị ùn tắc, các đoàn xe di chuyển khó khăn. Thậm chí có một số điểm xe không di chuyển được, người hâm mộ đứng ngay giữa lòng đường để reo hò mừng chiến thắng.

Chiến thắng tối nay trên sân Mỹ Đình đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết với Malaysia, người hâm mộ Long An tin tưởng rằng, năm nay đội tuyển quốc gia sẽ vô địch.

Anh Lê Văn Định (Tân An, Long An) cho biết: “Tôi đã dự đoán trước là Việt Nam sẽ thắng tối nay, nhưng không thể bớt vui mừng. Từ chiều, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn cờ, trống để xong là ra đường ăn mừng. Chúng tôi đều tin chắc rằng năm nay Việt Nam sẽ lại vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi”.

Mặc dù hàng ngàn người hâm mộ đổ ra đường khiến các tuyến đường tắc nghẽn, nhưng trên địa bàn chưa ghi nhận có sự cố bất ổn về an ninh trật tự. Các lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động, công an viên… được tăng cường dọc các tuyến đường, địa điểm trọng yếu để đảm bảo an ninh trật tự…

Người hâm mộ Hải Phòng cũng có thêm một đêm ăn mừng đầy cảm xúc. Nhiều tuyến đường chính của thành phố Cảng ngập tràn cờ và những tiếng kèn rền vang.

Chỉ khoảng sau tiếng còi dứt cuộc chừng 10 phút, nhiều tuyến đường chính của Hải Phòng như: Lạch Tray, Lê Lợi, Tô Hiệu... đã chật kín cổ động viên tràn ra cùng ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Từ lâu, sau mỗi trận đấu chiến thắng của tuyển Việt Nam, những tuyến đường chính của Hải Phòng dường như đã như trở thành sân khấu chung của người hâm mộ đổ về chia vui. Không phân biệt lứa tuổi, lúc này người hâm mộ diễu hành trên phố chỉ có chung một cảm xúc đó là niềm tự hào về chiến thắng của đội nhà.

Gia đình chị Lê Thu Lam (số nhà 128 Lạch Tray) cho biết: Nhà chị rất vui mỗi khi đội nhà chiến thắng. Cả tuyến đường nhà chị luôn vui, náo nhiệt đến khoảng 24h mới tan. Hi vọng 2 trận chung kết sắp tới, gia đình chị Lam cùng người hâm mộ sẽ còn được ăn mừng to hơn.

Mặc dù số lượng người tham đông nhưng cuộc diễu hành diễn ra khá trật tự, không gây mất an toàn giao thông. Người hâm mộ Hải Phòng đều có chung hi vọng đội nhà sẽ đi đến chiến thắng cuối cùng, điều mà người hâm mộ cả nước đã chờ mong bấy lâu.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/thay-tro-park-hangseo-lot-vao-chung-ket-nguoi-ham-mo-ca-nuoc-xuong-duong-20181206231414283.htm