Thầy trò ông Park 'chạm trán'' với ông hoàng của Brunei

Hôm nay (25-11), thầy trò HLV Park Hang-seo của U-22 Việt Nam sẽ đối đầu với 'đôi chân tỉ đô' và là cháu nội của vua Brunei trong trận mở màn SEA Games 30.

Đội trưởng U-22 Brunei Faiq Bolkiah là cháu nội của vua Brunei Hassanal Bolkiah. Hoàng tử 21 tuổi này sẽ thừa kế một gia tài khổng lồ trị giá 19 tỉ USD.

Ông hoàng Faiq trong màu áo Leicester City.

Ông hoàng Faiq trong màu áo Leicester City.

Faiq Bolkiah có một garage xế hộp cực khủng với những chiếc xe hơi đắt đỏ nhất thế giới. Nhưng quan trọng hơn, Faiq Bolkiah hiện đang chơi cho CLB trẻ Leicester City, đội bóng của gia đình cố tỉ phú Vichai.

Thực tế, trước đây ở tuổi lên 10, Faiq đã được gửi sang Chelsea đào tạo bóng đá. Sau đó khi tỉ phú Vichai mua Leicester City thì ông mời ông hoàng của Brunei về bằng bản hợp đồng mua bán. Cố tỉ phú Vichai có mục đích riêng của mình, còn hoàng tử Faiq thì không quan tâm tiền bạc và cứ về đội bóng của tỉ phú Thái Lan.

Faiq Bolkiah khoác áo U-19, U-20, U-23 Brunei từ năm 17 tuổi. SEA Games 28 năm 2015 tại Singapore, các cầu thủ Việt Nam từng chạm trán với hoàng tử Faiq.

Ông hoàng Faiq trong chiếc Rolls-Royce.

Dù Faiq có một "lý lịch khủng" nhưng “một con én không làm nên mùa xuân” bởi Brunei quá yếu.

Hoàng tử Faiq có thể hình, chiều cao, làn da cực đẹp mà bây giờ gọi là “hot boy” đúng nghĩa. Các giải bóng đá trẻ ở châu Á hay Đông Nam Á thì ông hoàng Faiq thường không thi đấu nhưng cứ SEA Games là Faiq về khoác áo Brunei.

Trong đội U-22 Brunei, chỉ có Faiq và ngôi sao Adi Said là "đáng giá" nhất nhưng chừng đó thì chưa đủ biến U-22 Brunei trở thành một đoàn quân mạnh mẽ được.

Vì thế, dù ông hoàng Faiq đang đá cho Leicester City thì Brunei cũng khó làm nên chuyện trước U-22 Việt Nam.

15 giờ hôm nay (25-11), U-22 Việt Nam sẽ gặp U-22 Brunei trong trận mở màn SEA Games 30 của bảng B.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/thay-tro-ong-park-cham-tran-voi-ong-hoang-cua-brunei-872616.html