Thầy trò 'ăn kem kiểu Ý': Thầy sống vô tư

Trước hình ảnh thân thiết của một nghệ nhân với học viên, một lãnh đạo xã cho biết tính thầy sống rất vô tư, thoải mái.

Hình ảnh thầy giáo ăn kem kiểu ý với học viên, ôm nhau tắm bùn khiến nhiều người xôn xao. Người đàn ông lớn tuổi trong những tấm hình trên là nghệ nhân V.T - ở khu Duyệt Thị Trang (Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai).

Nhận xét về nghệ nhân này, đại diện UBND xã Phước Thái cho biết: "Thầy T là người gốc Huế và hiện đang sống cùng gia đình gồm vợ, con dâu, rể tại một căn nhà khá rộng gần sông và hồ trên địa bàn. Do trong người thầy có tính nghệ sĩ nên thầy trồng nhiều loại cây quanh nhà.

Thầy T được biết đến là bậc thầy nhạc dân tộc, đặc biệt nhã nhạc cung đình Huế. Năm nay thầy T cũng đã hơn 70 tuổi, thầy không trực tiếp mở lớp dạy đàn nhưng nhiều người đến với tư cách là vị khách để học thầy.

Tôi từng tiếp xúc với thầy T nhiều năm và hiểu một phần con người của thầy. Học trò của thầy rất đông, khi về già nhiều khi con người ta có những cách sống thoải mái, vô tư. Bản chất con người thầy không như mọi người nghĩ".

Thầy giáo ăn kem kiểu ý với học viên

Thầy giáo ăn kem kiểu ý với học viên

Vị lãnh đạo xã chia sẻ thêm, cách đây 10 năm thầy T bị tai biến và liệt tay chân tưởng không quả khỏi. Thậm chí thầy còn làm di chúc cho vợ và con. Tuy nhiên những năm trở về đây, sức khỏe thầy lại khỏe hơn. Những hình ảnh giữa thầy với học viên được chia sẻ trên trang cá nhân của thầy chỉ thể hiện tình thầy trò chứ không có mục đích gì khác.

"Tại ngôi nhà của thầy T, học viên thường đến chơi và thăm thầy như vị khách. Vợ thầy cũng đi dạy. Những hình ảnh thân thiết với học viên cũng không bị người dân hay cá nhân nào phản ánh, bình luận, thậm chí gia đình cũng không ai ý kiến gì trước những hình ảnh được thầy chia sẻ trên trang cá nhân của mình" -đại diện xã Phước Thái nói.

Trả lời báo chí sau những hình ảnh thân mật với học viên, thầy T cho rằng đó là cách nghĩ, cách hiểu dưới con mắt của mọi người, còn bản thân mình hoàn toàn không cho đó là phản cảm, dung tục. Theo nghệ nhân, những người đến học đàn tranh ở đây không phải là hotgirl hay những cô gái quá nổi bật về nhan sắc.

Họ chỉ là những người yêu âm nhạc dân tộc cổ truyền, thậm chí là những người có học thức, địa vị trong xã hội. Bởi vậy, chính bản thân họ cũng sẽ biết cái gì đúng, cái gì sai và biết việc nghệ nhân dạy học đàn tranh như thế nào.

“Nếu tôi có làm điều gì khuất tất, phản cảm như mọi người nói thì dại gì mà đưa lên mạng xã hội để mọi người biết”, thầy T chia sẻ.

Nghệ nhân tắm bùn với học viên

Theo thầy T, đa số các hình ảnh ông đưa lên mạng xã hội mọi người đều nhìn thấy 3 thứ: Thứ nhất là tửu (rượu), thứ hai là sắc (phụ nữ), thứ ba là cảnh nghèo khổ (hay còn gọi là "cái bang").

Với những hình ảnh đó, nếu nhìn với con mắt của những người "phàm phu" thì họ sẽ đưa ra nhận xét như trên mạng xã hội. Còn dưới con mắt của "trượng phu" họ sẽ nhìn nhận và hiểu theo cách khác.

“Vì nhiều người có cách nhìn như vậy nên tôi vẫn nói cách dạy nhạc của tôi không dành cho người "phàm phu". Chỉ những ai thật sự yêu nhạc dân tộc cổ truyền, hướng đến những người đã đạt đến cõi ngộ mới theo học được. Mà những ai theo được thì họ sẽ theo đến cùng, còn những ai không theo được họ sẽ từ bỏ ngay”, ông T nói.

Giải thích về cách học "ăn kem kiểu Ý", nghệ nhân V.T. nói rằng đó là một câu chuyện vui. "Ở Ý, trong nhà thờ, họ tổ chức những buổi ăn kem để nói lên tình yêu. Vì học viên chủ yếu ở nước ngoài về, nên họ không quá xa lạ với hình thức đó".

Còn hình thức "tắm bùn và nhận bảo kiếm", theo ông T., thủ tục này có 2 ý nghĩa: thanh lọc cơ thể và tri ân khứa gỗ đã đắp lên cây đàn. "Mỗi bài học tuy hơi dị biệt, nhưng đều có ý nghĩa", ông khẳng định.

Ngoài ra thầy T chia sẻ thêm, với phương pháp dạy âm nhạc này, không chỉ cá nhân ông mà cả vợ, con ông cũng hỗ trợ rất nhiều. Bằng chứng rõ nhất là đến nay đã có hơn 338 học viên (cái bang) về đây học đàn tranh. Trong đó có cả những người nước ngoài cũng đến đây để đăng ký học.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thay-tro-an-kem-kieu-y-thay-song-vo-tu-3415053/