Thầy 'phù thủy' đột tử vì bắn nhầm súng thật

Những màn biểu diễn trở thành thương hiệu của nhà ảo thuật vô tình lại là 'con dao hai lưỡi' cướp đi tính mạng trong phút chốc.

Những nhà ảo thuật đại từng khiến thế giới phải trầm trồ thán phục, khiến mọi người tin vào một "phép màu" còn tồn tại chốn nhân gian. Thế nhưng, trong sự nghiệp, họ cũng đã từng phải trả giá cho những sai lầm của mình.

Tuyến bài Vén màn bí mật: Ảo thuật gia đại tài hay chỉ là kẻ lừa bịp? sẽ giúp mọi người thấy được "góc tối" phía sau hậu trường.

Thầy phù thủy Chung Ling Soo bị bắn chết khi đang biểu diễn

Chung Ling Soo là một người Mỹ chính gốc có tên William Ellsworth Robinson, được biết đến với biệt danh "Thầy phù thủy" vì những màn biểu diễn tuyệt vời của ông. Vào thời điểm đó, khán giả rất thích xem biểu diễn ảo thuật phương Đông. Vì vậy, Robinson quyết định cạo đầu, đeo bím tóc, nhuộm da, hóa thân thành một ảo thuật gia phương Đông theo thị hiếu của khán giả. Để không bại lộ thân phận, Robinson thậm chí còn vờ rằng mình không biết tiếng Anh.

Dù rất nổi tiếng nhưng Chung Ling Soo lại chết trong chính tiết mục tâm đắc của mình.

Robinson giữ tròn vai diễn cho đến năm 1918, trong một buổi diễn tại Nhà hát Empire ở Wood Green, London, Anh. Đêm đó, một viên đạn thật, không hiểu vì lý do gì lại nằm ở khẩu súng trong màn biểu diễn của ông. Theo lời của một số nhân chứng, họ chỉ nghe vị ảo thuật gia “người Hoa” nói mấy câu bằng tiếng Anh cực chuẩn: “Lạy Chúa tôi, tôi bị bắn rồi” và tử vong ngay sau đó.

Vivian Hensley chết vì nuốt phải dao cạo

Chiếc dao cạo tử thần đối với nhà ảo thuật.

Năm 1938, ảo thuật gia 43 tuổi có màn trình diễn tại Brisbane (Australia). Tiết mục của ông theo kịch bản là cố gắng nuốt một lưỡi dao cạo vào bụng mà không để lại thương tích gì. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược, khi đang giả vờ đưa lưỡi dao vào miệng và cố gắng dùng thủ thuật để nó rơi xuống phần tay áo, lưỡi dao bất ngờ rơi xuống cổ họng. Vivian lập tức được đưa vào bệnh viện nhưng các bác sĩ không phát hiện được vị trí lưỡi dao. Sau đó 4 ngày, ảo thuật gia này qua đời.

Ảo thuật gia Charles Rowen bỏ mạng khi bị xe cán qua người

Năm 1930, Charles Rowen không may gặp tai nạn khi đang trình diễn màn ảo thuật cho xe chạy qua người ở Springfontein, Orange Free State, Nam Phi. Khi đó, chiếc ô tô lao với tốc độ khoảng 72 km/h và lấy đà khoảng 200 m trước khi lăn qua người ông.

Nhà ảo thuật gia chết vì lỗi kĩ thuật trong buổi biểu diễn.

Do vài sự cố ngoài ý muốn, chiếc xe dừng lại lâu hơn trên người Charles, khiến nhà ảo thuật tử vong ngay lập tức.

Ảo thuật gia người Ba Lan DeLinksy chết vì súng vẫn có đạn

Trình diễn ảo thuật với súng là một tiết mục từng rất thịnh hành ở thế kỷ 19. Tiết mục đòi hỏi ảo thuật gia phải giả vờ rằng mình đã bị trúng đạn hoặc đã kịp tóm được viên đạn. Trò ảo thuật này về nguyên tắc là không hề dùng tới đạn thật, nhưng thực tế vẫn có nhiều ảo thuật gia gặp tai nạn nguy hiểm trong khi biểu diễn.

Thực tế, những khẩu súng được sử dụng trong biểu diễn đều không được nạp đạn. Có một lần, cặp vợ chồng ảo thuật gia người Ba Lan - DeLinsky - được mời tới trình diễn cho Hoàng tử Đức xem hồi tháng 11/1820. Trong màn biểu diễn này, bà DeLinsky sẽ giả vờ đương đầu với 6 người đàn ông và đều tóm được những viên đạn do 6 người đàn ông này bắn ra.

6 người lính đã được mời tham gia tiết mục, họ được yêu cầu sử dụng súng không nạp đạn. Tuy vậy, một người lính đã không thực hiện như yêu cầu và đã bắn một viên đạn về phía ảo thuật gia.

Genesta bị chết ngạt trong chiếc bình sữa

Màn biểu diễn tốt nhất lại chính là hung thủ giết chết nhà ảo thuật.

Hầu như tất cả những người xem ảo thuật không còn quá xa lạ với màn ảo thuật thoát ra khỏi bể nước khi tứ chi đều bị xích. Tuy vậy, màn ảo thuật kinh điển này lại khiến nhiều ảo thuật gia phải bỏ mạng, một trong số đó là Royden Joseph Genesta. Năm 1930, khi thực hiện màn ảo thuật này, phần lẫy khóa của chiếc bình nước không may bị gãy trong quá trình vận chuyển, khiến chiếc bình không thể mở ra. Genesta không hề biết điều này và vẫn tiếp tục tham gia màn biểu diễn.

Những câu chuyện ly kỳ và sự cố kinh hoàng của các nhà ảo thuật đại tài luôn khiến khán giả sửng sốt.

Mời độc giả đón xem kỳ 3: Nhà ảo thuật “đen đủi nhất thế giới” bị khán giả đâm chết khi đang biểu diễn vào trưa mai Thứ Hai ngày 1.5 trên chuyên mục Giải trí!

Phương Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/thay-phu-thuy-dot-tu-vi-ban-nham-sung-that-870921.html